1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Tinh - Thủy Tinh thời Võ lâm truyền kỳ

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi mh39c1, 21/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    chùi ui hay ghê, có ai chơi ở TPHCM Tung Sơn ko? CÓ đồ gì hay pm em với

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 01/11/2005
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Ặc. Anh ở Hằng Sơn, là anh Cái Bang nghèo nhất sever đó. Tiền bạc chỉ đủ đề mua máu và mana sống qua ngày. Nhìn đồ đạc trên người anh ở bức ảnh đầu đó, chỉ có trên răng dưới ....
    Có bà con nào ở Hằng Sơn không bố thí cho kẻ nghèo hèn này mới...............
    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 02/11/2005
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ à? chắc lúc đấy đã có trò khác nó thay thế võ lâm rồi...
    Dạo này hình như phong trào cũng lắng đi rùi thì phải...
    Cái Bang thấy nhiều người nói đánh qua tầm lv 7x là đều chán hết.
    Người thì cảm thấy thoả mãn vì sau bao gian khổ chơi thằng CB, rốt cục cũng đạt được 15 con rồng, tung hoành sung sướng. Nhưng khi ko còn gì để phấn đấu nữa, ng ta rất nhanh chán. Nhất là trong tình trạng máy móc như hiện nay, ko phải ai cũng đi Tống Kim được ---> chả còn j vui.
    NGười thì đến tầm đó lại cảm thấy ko thoả mãn tí nào với con CB. Cứ tưởng lên đến 7x sẽ làm vương làm tướng, ai ngờ vẫn bị mấy đứa khắc tinh đuổi chạy de kèn ---> còn mau chán hơn .
    Chẹp ....âu cũng chỉ là một trò chơi...
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Thế thì ông nói xừ là bỏ chơi cho xong. Ặc không phải tôi chán mà không có thời gian bỏ ra vài tiếng ngồi chỉ đế đánh quái.
  5. tlv86

    tlv86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Pó chiếu với bác luôn .
    Bác đúng là ít gặp Thiên Vương nên ko hiểu rõ thế nào là Trâu bò .
    Ngũ độc đối với bọn em là Khó thắng chứ ko bao giờ thua .
    Thiếu Lâm thì cho anh hỏi bất kỳ Thiếu Lâm nào biết chơi xem có dám đánh nhau với Thiên Vương ko .
    Riêng về Cái Bang thì cứ hỏi CB 9x nào dám chiến với Thiên Vương 9x ko .
    Ngũ hành tương khắc là rất quan trọng nhưng giai đoạn sau 90 thì Thiên Vương ko ngại bất kỳ con nào .
    Đến lever 120 thì Thiên Vương ngại : 1. Vân long kích của Thiên Nhẫn 2 . Côn lôn . ( Võ Đang có thể lưu ý chứ chưa đáng lo ) .
    Thiên Vương có Thiên Vương chiến ý gia tăng 185 % điểm SK gốc . Tầm 90 thì có thể là 6000 máu , lúc ấy cho CB bắn 4 con Rồng cả ngày vẫn tăng máu kịp . Ngoài ra , TV có Vũ khí Băng sát ,chỉ cần chạm vào người CB thì CB hết giãy .
    PS : đánh CB thì là nghệ thuật của từng Thiên Vương nên ko nói . Nhưng đánh TL thì là chuyện nhỏ . Nếu bác có thời gian , em chứng minh cho bác thấy em phang Thiếu lâm 90 . ( hiện nay là lever 77 ) .
    Mà Cửu giang toàn hàng khủng , nếu bác nghiên cứu thì biết Cửu giang như thế nào .
    Mỗi phái Yếu mạnh từng giai đoạn mà . Đối với Thiên Vương càng lên cao thì Ngũ hành Tương khắc bị Máu Trâu đè bẹp .
  6. HaoKhiXuongGiang

    HaoKhiXuongGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... em bán acc CB và Nga mi được tổng cộng 650K. Còn mỗi acc TL thỉnh thoảng thằng Bang chủ bang em nó nháy may bảo vào đánh Lôi đài. Chiều chán thì nhảy vào Tống Kim... cho bọn nó giết. Sinh là dân 8x thì chết củng chỉ là dân 8x. Không luyện công nữa.
    Kiếm tiền vài năm rồi cưới vợ, sinh vài thằng con rồi thỉnh thoảng mở Need for speed ra chơi.
    Em có ông ban huyết_đao là anh hùng một thời tại Long giang rồi. Nhưng suýt bị vợ bỏ.
    Chơi cũng vui thật, khoái thật... nhưng đạt đến trình độ nào đó như bác Luck nói rồi cũng chán thôi.
    Trời lạnh roài. Tôi đi ôm người yêu khoái hơn ôm cái PC he hè...

Chia sẻ trang này