1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sơn Vĩ du ký, đi về kể lại.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LTCD86, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. na989619

    na989619 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Các cán bộ cũng thật là.... Bao nhiêu cao nhân qua đây, cũng bao nhiêu người để lại cmt cảm ơn, thế mà ko ai vote cho nhà báo cái nào. Nhà báo chả buồn viết nữa rồi kìa :P
    Mà nhà báo đã viết tập 4 chưa? Ủ ôi, cái tập này mới gọi là hay nhất của cả hành trình í nhớ!
    Chả biết nhà báo có nhớ kể không, bao nhiêu là nỗi vất vả của một chuyến xuyên đêm như thế....
    Nỗi vất cả của một cốc cafe trên đỉnh núi, khi mà vật lực thì cạn kiệt, mà tiền lực thì bó tay, vẫn lụi hụi kiếm nước, kiếm lửa,.... xoay xở chế cho bằng được một bữa cafe ra hồn.
    Nhà báo nhớ phải kể nhé, cái khung cảnh cả nhà nằm lăn lóc ra giữa đường, hiên ngang ngắm trăng tròn trình trịnh treo trên trời, dưới chân là một thung lũng tràn trề những trăng, trên đầu là chóp núi, thoai thoải đủ để người ta cảm giác giơ tay lên là hái được mây. Mà sao nhà mình lại toàn người hát pro thế nhỉ, để mùi cafe lẫn trong mùi sương làm cho đêm trăng- phê (hay còn gọi là đêm cafe- trăng) ấy đẹp đến nhức nhối
    Nhà báo nhớ kể nữa nhé, cái khung cảnh đường về, (tớ chả nhớ đoạn ấy là đường gì)- Cái đoạn mà hai bên đường bát ngát những lúa là lúa (trăng nữa- tất nhiên).Cũng chả có gì đáng nói nếu lúc ấy ko phải là hơn 1h sáng và cả ngày dài ta vừa qua đừng vất vả đến thế. Nghe cái mùi mênh mang của đồng khuya (thích cái mùi này cực- mà ko biết tả như nào), thôi thì nào nắng nóng, nào đường ghập ghềnh, nào ê mông, mỏi lưng.... của một ngày dài bỗng lắng dịu hết vào trong cái mùi đêm yên- tĩnh- trong- và mát ấy.
    Trong khung cảnh như thế, nam thanh- nữ tú ngồi không khoảng cách.....
    Để xe và người về đến nhà an toàn ko sứt mẻ là một sự cố gắng lớn đấy ạ
    Rồi thì...
    Mà thôi, nhà báo đừng kể mấy chuyện như này, khổ thế thì ai mà dám đi Sơn Vĩ nữa, nhỉ [​IMG]

Chia sẻ trang này