Sống ảo từ bao giờ...mình cũng không biết nữa... mình đã sống như thế này, thờ ơ với hiện tại và chìm đắm trong cái thế giới ảo của blog, của TTVNOL...và sắp tới là của cái gì nữa? trời mà biết được. Mình cũng biết sống như thế này không ổn, không ổn 1 tẹo nào. Nhưng mình không biết làm gì khác để lấp đầy khoảng trống quá lớn trong lòng.Đành tự an ủi mình bằng thế giới ảo vậy. vào đó, gặp những người bạn ảo, tìm thấy sự đồng cảm , có thể sống thật với bản thân hơn, có thể nói ra những điều mình nghĩ... ...vì... họ có biết mình là ai đâu, bạn ảo mà. bạn ảo không có sự đố kỵ ganh ghét, không bon chen tranh giành hay gì cả, mọi người đều như nhau mà. Nhưng, như vậy có ổn không, khi mà mình thờ ơ với mọi mối quan hệ thực, để đến với các mối quan hệ ảo.... mình phải làm sao đây...
. cách nhanh nhất là gọi tớ đến để thanh lý bộ máy tính và cái modem đi , vừa coá tiền đi chơi vừa kô phải lo lắng với những mối quan hệ ảo . Ảo thì mãi vẫn là ảo thôi , tỉnh ngủ đi kô lúc người thật việc thật thì lại giật mình .
Nếu thấy không ổn thì hãy thay đổi đi . Điều duy nhất có thể làm là thay đổi chính bản thân mình , nhưng điều này rồi sẽ làm thay đổi mọi thứ . Ban đầu tuy khó khăn nhưng hãy làm dần cho quen , chứ cứ lún sâu mãi với những dằn vặt trong lòng thì bao giờ cho hết khổ . Lời khuyên : nên theo học một khóa học về Thiền .
online có thêm bạn bè, và bạn bè ngoài đời sống thật, 2 thứ cân bằng, cũng chả sao cả . bạn bè trên Net, ra ngoài gặp vài lần, cũng trở thành bạn bè thật sự đc .