1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sóng biển........gửi anh!

    Sóng biển​
    Cuộc sống là một chuỗi những tháng ngày vận động. Con người ta hạnh phúc vì mình còn được vận động nghĩa là đang tồn tại. Thế còn ta? Ta vẫn đang vận động đây! Thế nhưng ta lại không cảm thấy hào hứng như ngày xưa. Tại sao vậy nhỉ?

    Những tháng ngày ta yêu quí, trân trọng, có lẽ bây giờ đang trôi đi. Cái quãng thời gian ta cười nói, giận hờn vô tư lự, có lẽ đang thật sự trôi đi. Ta mệt mỏi và chán nản khi nghĩ đến những điều đó.

    Ta đã bao lớn rồi nhỉ? Vậy mà ta vẫn đang chờ đợi! Ta chờ đợi một trái tim thật sự, một tấm lòng thật sự, một tâm hồn thật sự. Ta đã lang thang ra biển, đã leo lên núi thật cao và nhìn xuống biển. Và ta thấy rằng đại dương mênh mông và rộng lớn lắm.

    Cũng chẳng nhớ từ bao giờ và vì sao mà ta lại yêu biển. Ta có thể ngồi nhìn, ngồi nói chuyện với biển nhiều giờ không chán. Đã nhiều lần ta nói chuyện rất lâu với biển đêm, ta đã nói với biển rằng : "Biển ơi! Ta muốn hoà mình với cuộc sống. Muốn chứng minh với mọi người rằng ta vẫn yêu đời và yêu......người"

    NGƯỜI - thật sự xa vời quá. Một con bé như ta, liệu rồi cuộc đời của ta sẽ ra sao biển nhỉ? NGƯỜI - vẫn đang ở xa tít, rất xa, xa đến nỗi dù ta có xoãi hết đôi cánh vẫn không thể bay đến nơi được.

    Quá khứ là những việc đã trôi qua, hiện tại là những việc đang xảy ra và tương lai là những điều bí ẩn. Cuộc sống là một guồng máy vận động liên tục, nếu ta dừng lại không tham gia vào guồng máy ấy thì ta sẽ ra sao? Có lẽ ta phải sống như biển vậy, mạnh mẽ và tự tin để đón nhận những bí ẩn ở tương lai.

    Biển ơi ! Ta yêu biển..........
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Phải đi ra biển thôi, nhớ biển lắm rồi. Nhớ những con sóng cứ liên tục vỗ vào bờ. Đợt sóng này tan vào bờ tức khắc đợt sóng khác sẽ trỗi lên cho biển đẹp.
    Ta đã từng lang thang trên bờ biển vào những đêm trăng sáng, những lúc ấy ta thấy tâm hồn mình thật thanh thản và nhẹ nhàng.
    Đợt sóng thần năm rồi khiến ta có một chút e ngại với biển. Ta cảm thấy biển kinh khủng quá. Giống như anh, có thể chựt cuốn đi tất cả nếu ta không cẩn thận.
    Anh là anh. Anh không phải là biển. Ta là ta. Ta yêu biển. Biển chính là một phần tâm hồn ta. Và ta đang chờ đợi một người hiểu được biển, hiểu được tâm hồn ta.
    Gửi anh, mong anh sẽ luôn hạnh phúc và hạnh phúc.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Phải đi ra biển thôi, nhớ biển lắm rồi. Nhớ những con sóng cứ liên tục vỗ vào bờ. Đợt sóng này tan vào bờ tức khắc đợt sóng khác sẽ trỗi lên cho biển đẹp.
    Ta đã từng lang thang trên bờ biển vào những đêm trăng sáng, những lúc ấy ta thấy tâm hồn mình thật thanh thản và nhẹ nhàng.
    Đợt sóng thần năm rồi khiến ta có một chút e ngại với biển. Ta cảm thấy biển kinh khủng quá. Giống như anh, có thể chựt cuốn đi tất cả nếu ta không cẩn thận.
    Anh là anh. Anh không phải là biển. Ta là ta. Ta yêu biển. Biển chính là một phần tâm hồn ta. Và ta đang chờ đợi một người hiểu được biển, hiểu được tâm hồn ta.
    Gửi anh, mong anh sẽ luôn hạnh phúc và hạnh phúc.
  4. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn lòng mình như biển, trải ra xa, xa thật xa và đi đến một nơi vô định, để không còn phải thấy được những hạn định của bến bờ.
    Nhưng lại thấy không muốn như biển, vì biển có bao điều bí mật. Mà ta thì không thích bí mật! Biển là thế, nhìn êm ả, sóng bạc đầu trải nhẹ vào bờ, nhưng trong lòng biển là biết bao cuồng nộ, biết bao mâu thuẫn và cả những điên loạn.
    Ta chỉ biết rằng, có những lúc bế tắc, ta thường nhớ về 1 vùng trời bình yên, nơi ấy có gió, có cát, có ánh nắng mặt trời chiếu rọi, có sóng bạc đầu vỗ nhẹ vào bờ, có cả những cánh chim ó biển tung tăng trên những ngọn sóng. Khi ấy sao thấy lòng mình thanh thản lạ!
    Nhưng... biển vẫn là biển!
  5. nguoilaido

    nguoilaido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn lòng mình như biển, trải ra xa, xa thật xa và đi đến một nơi vô định, để không còn phải thấy được những hạn định của bến bờ.
    Nhưng lại thấy không muốn như biển, vì biển có bao điều bí mật. Mà ta thì không thích bí mật! Biển là thế, nhìn êm ả, sóng bạc đầu trải nhẹ vào bờ, nhưng trong lòng biển là biết bao cuồng nộ, biết bao mâu thuẫn và cả những điên loạn.
    Ta chỉ biết rằng, có những lúc bế tắc, ta thường nhớ về 1 vùng trời bình yên, nơi ấy có gió, có cát, có ánh nắng mặt trời chiếu rọi, có sóng bạc đầu vỗ nhẹ vào bờ, có cả những cánh chim ó biển tung tăng trên những ngọn sóng. Khi ấy sao thấy lòng mình thanh thản lạ!
    Nhưng... biển vẫn là biển!
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng biển sâu thẳm đang cồn cào và chỉ chựt đổ ầm lên bờ hòng cuốn đi tất cả. Có lẽ chỉ có thế may ra mới khiến cho biển yên ổn trở lại.
    Anh ơi, anh nói : " không nên bi quan dù trong bất kỳ trường hợp nào." Anh đúng, sẽ nghe anh.
    Biển đêm ơi, ta nhớ quá. Bạn bè ở bên cạnh, trên đầu là trăng sáng và biển đêm ồn ào. Nhớ mãi nhé, thời khắc tuyệt đẹp ấy của ta. Nhiều lúc tự nghĩ hình như ta cũng có duyên với biển, có nhiều kỷ niệm với biển. Những kỷ niệm khó mà quên được và cũng chẳng muốn quên.
    Anh cũng thích biển, phải không anh?
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng biển sâu thẳm đang cồn cào và chỉ chựt đổ ầm lên bờ hòng cuốn đi tất cả. Có lẽ chỉ có thế may ra mới khiến cho biển yên ổn trở lại.
    Anh ơi, anh nói : " không nên bi quan dù trong bất kỳ trường hợp nào." Anh đúng, sẽ nghe anh.
    Biển đêm ơi, ta nhớ quá. Bạn bè ở bên cạnh, trên đầu là trăng sáng và biển đêm ồn ào. Nhớ mãi nhé, thời khắc tuyệt đẹp ấy của ta. Nhiều lúc tự nghĩ hình như ta cũng có duyên với biển, có nhiều kỷ niệm với biển. Những kỷ niệm khó mà quên được và cũng chẳng muốn quên.
    Anh cũng thích biển, phải không anh?
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sóng biển đang ồn ào, rất ồn ào.
    Ngày mai, khi thức dậy, mong anh sẽ luôn vui. Mong rằng không điều gì làm anh mệt mỏi, mong rằng anh sẽ luôn cười như anh đã rất hay cười.
    Ta có một cái hẹn với biển, vài ngày nữa thôi ta sẽ ra biển, chắc chắn sẽ lắng nghe tiếng sóng biển.
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sóng biển đang ồn ào, rất ồn ào.
    Ngày mai, khi thức dậy, mong anh sẽ luôn vui. Mong rằng không điều gì làm anh mệt mỏi, mong rằng anh sẽ luôn cười như anh đã rất hay cười.
    Ta có một cái hẹn với biển, vài ngày nữa thôi ta sẽ ra biển, chắc chắn sẽ lắng nghe tiếng sóng biển.
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh có hiểu lòng biển không?
    Biển không ồn ào nữa, biển đã tìm được chốn bình yên cho mình thì phải? nhưng biển càng lặng im thì càng đáng sợ đấy anh ạ. Mong anh sẽ hiểu những gì muadongxua đã nói.
    Mong anh luôn cười, nếu anh không cười thì sẽ không phải là đặc trưng của anh, phải không anh?
    Hôm nay anh có vui không? Mong anh vui trọn ngày hôm nay

Chia sẻ trang này