1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày về với thành phố biển của mình. Bổng dưng thấy thành phố đẹp hẳn ra. Chút gió biển mang vị mặn của muối, rồi nắng, rồi mưa, lúc nào cũng thấy thành phố biển đẹp.
    Đầu óc cứ ong ong nghĩ về anh. Ngày trước nói chuyện với anh thấy vui và thích lắm. Bây giờ nói chuyện với anh không còn như xưa nữa, nhưng vẫn cứ nghĩ về anh.
    Giá mà mình có thể nói cho anh ấy biết mình nghĩ gì, giá mà mình có thể nói cho anh ấy biết rằng mình không hề yêu anh ấy thì hay quá, muadongxua nhỉ?
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, biển phải vất vả ngoài nắng ngoài mưa cả ngày anh ạ. Lang thang đi thu hình cho phóng sự mới. Phóng sự này sẽ kéo dài 3 ngày. Có thể biển sẽ phải đi từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Trời đất! Nghĩ thôi là thấy oải rồi.
    À ! Còn nữa. Đài sắp sửa lại thực hiện chương trình ca nhạc cây nhà lá vườn. Biển bị chỉ định đi hát, bị chỉ định thu hình cho Ban cùng vài người nữa. Chết mất thôi! Công việc chất chồng như núi, vậy mà còn bị bắt hát hò, rồi thu hình, rồi tá lả.......
    Biển có một người anh trai , nếu không có anh ấy chắc có lẽ biển ngã quỵ mất rồi đấy. Nhưng cũng may anh trai của biển là người lạc quan nên biển cũng lạc quan theo. Mấy hôm nay, biển nói chuyện với anh ấy. Anh ấy giúp biển vui lên rất nhiều. Chắc biển phải cám ơn anh trai của biển, anh nhỉ?
    Topic này gửi cho anh. Có gì thắc mắc, mọi chi tiết xin liên hệ muadongxua@ nhé
    Biển chúc anh vui. Chúc anh luôn cười
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, biển phải vất vả ngoài nắng ngoài mưa cả ngày anh ạ. Lang thang đi thu hình cho phóng sự mới. Phóng sự này sẽ kéo dài 3 ngày. Có thể biển sẽ phải đi từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Trời đất! Nghĩ thôi là thấy oải rồi.
    À ! Còn nữa. Đài sắp sửa lại thực hiện chương trình ca nhạc cây nhà lá vườn. Biển bị chỉ định đi hát, bị chỉ định thu hình cho Ban cùng vài người nữa. Chết mất thôi! Công việc chất chồng như núi, vậy mà còn bị bắt hát hò, rồi thu hình, rồi tá lả.......
    Biển có một người anh trai , nếu không có anh ấy chắc có lẽ biển ngã quỵ mất rồi đấy. Nhưng cũng may anh trai của biển là người lạc quan nên biển cũng lạc quan theo. Mấy hôm nay, biển nói chuyện với anh ấy. Anh ấy giúp biển vui lên rất nhiều. Chắc biển phải cám ơn anh trai của biển, anh nhỉ?
    Topic này gửi cho anh. Có gì thắc mắc, mọi chi tiết xin liên hệ muadongxua@ nhé
    Biển chúc anh vui. Chúc anh luôn cười
  4. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Ngày hôm nay là một ngày rất vui. Làm sao có thể kể cho anh nghe những gì đã diễn ra nhỉ?
    Anh ấy cũng có kiếm mình nhưng mình chẳng muốn nói chuyện với anh ấy tí nào.
    Hy vọng sẽ sớm được kể anh nghe chuyện của ngày hôm nay
  5. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Ngày hôm nay là một ngày rất vui. Làm sao có thể kể cho anh nghe những gì đã diễn ra nhỉ?
    Anh ấy cũng có kiếm mình nhưng mình chẳng muốn nói chuyện với anh ấy tí nào.
    Hy vọng sẽ sớm được kể anh nghe chuyện của ngày hôm nay
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi người ta làm những việc mà chính người ta cũng không hiểu tại sao người ta lại làm như thế anh ạ. Biển cũng vậy. Giá mà biển có thể nói cho ai đó hiểu biển muốn gì và cần gì?
    Hai ngày rồi biển thực hiện một phóng sự phải đi suốt ngoài đường, mỏi cả chân. Tối nay lại phải đi tiếp! Toàn những đồng nghiệp trẻ với nhau, anh cameraman chỉ lớn hơn biển 3 tuổi nên làm chung cũng vui lắm.
    Biển quen một người bạn mới, cũng là một cameraman trong tương lai gần, rất gần.
    Thôi! Vậy thôi. Biển chỉ có bấy nhiêu điều muốn nói thôi.
    Để xem phóng sự này sẽ kết thúc ra sao. Lúc đó, biển sẽ kể nhiều hơn cho anh nghe, anh nhé.
    Chúc anh vui
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 30/05/2005
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi người ta làm những việc mà chính người ta cũng không hiểu tại sao người ta lại làm như thế anh ạ. Biển cũng vậy. Giá mà biển có thể nói cho ai đó hiểu biển muốn gì và cần gì?
    Hai ngày rồi biển thực hiện một phóng sự phải đi suốt ngoài đường, mỏi cả chân. Tối nay lại phải đi tiếp! Toàn những đồng nghiệp trẻ với nhau, anh cameraman chỉ lớn hơn biển 3 tuổi nên làm chung cũng vui lắm.
    Biển quen một người bạn mới, cũng là một cameraman trong tương lai gần, rất gần.
    Thôi! Vậy thôi. Biển chỉ có bấy nhiêu điều muốn nói thôi.
    Để xem phóng sự này sẽ kết thúc ra sao. Lúc đó, biển sẽ kể nhiều hơn cho anh nghe, anh nhé.
    Chúc anh vui
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 30/05/2005
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày vất vả lắm anh ạ. Biển vừa mệt mỏi vừa tức điên người lên được.
    Nhưng buổi tối thì vui lắm. Biển đi quay phóng sự. Ha ha. Anh cameraman trong tương lai là một người bạn tốt đấy anh ạ, biển nghĩ thế. Chúc anh ngủ ngon. Và chúc anh vui
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày vất vả lắm anh ạ. Biển vừa mệt mỏi vừa tức điên người lên được.
    Nhưng buổi tối thì vui lắm. Biển đi quay phóng sự. Ha ha. Anh cameraman trong tương lai là một người bạn tốt đấy anh ạ, biển nghĩ thế. Chúc anh ngủ ngon. Và chúc anh vui
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày trời đi bên ngoài quay phóng sự. Bây giờ mới biết thế nào là mệt. Mệt nhưng vui lắm. Vui vì được gặp nhiều người mới, được quen biết thêm nhiều người. Và vui nhất là làm việc chung với hai anh chàng mà biển cứ trêu là : "Hai anh chàng cao, to, đẹp trai". Hai anh cameraman cười ngất vì khoái chí (biển nghĩ thế )
    Biển muốn làm việc thật nhiều anh biết không? Vì chỉ cách ấy biển mới thật sự quên đi những gì mà biển muốn quên
    Chúc anh vui

Chia sẻ trang này