1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cả một ngày trời đi bên ngoài quay phóng sự. Bây giờ mới biết thế nào là mệt. Mệt nhưng vui lắm. Vui vì được gặp nhiều người mới, được quen biết thêm nhiều người. Và vui nhất là làm việc chung với hai anh chàng mà biển cứ trêu là : "Hai anh chàng cao, to, đẹp trai". Hai anh cameraman cười ngất vì khoái chí (biển nghĩ thế )
    Biển muốn làm việc thật nhiều anh biết không? Vì chỉ cách ấy biển mới thật sự quên đi những gì mà biển muốn quên
    Chúc anh vui
  2. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ KHÔNG GỬI
    Đinh Thị Thu Vân
    Em không phải là người có thể
    Vừa quay lưng là có thể quên rồI
    Em không phải là người có thể
    Chia lòng thành trăm mảnh để mua vui
    Anh dừng lại trước đời em lầm lỗi
    Hiểu gì không ? Anh có trách gì không ?
    Anh đâu biết bao lần em muốn nói
    Một lời gì? Cho mắt bớt rưng rưng
    Em góp nhặt nỗI buồn, anh có nhận ?
    Góp nhặt ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng ngườI
    Em góp nhặt lời nào anh đã nói
    Xin anh đừng đòi lại, đừng quên
    Góp vụn vỡ của đôi ta, anh nhé
    Em sẽ giữ thay anh, em sẽ giữ cho mình
    Em sẽ giữ cả những giọt lành không dễ có
    Giữ cả đắng cay nào em sẽ nhận từ anh?
  3. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ KHÔNG GỬI
    Đinh Thị Thu Vân
    Em không phải là người có thể
    Vừa quay lưng là có thể quên rồI
    Em không phải là người có thể
    Chia lòng thành trăm mảnh để mua vui
    Anh dừng lại trước đời em lầm lỗi
    Hiểu gì không ? Anh có trách gì không ?
    Anh đâu biết bao lần em muốn nói
    Một lời gì? Cho mắt bớt rưng rưng
    Em góp nhặt nỗI buồn, anh có nhận ?
    Góp nhặt ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng ngườI
    Em góp nhặt lời nào anh đã nói
    Xin anh đừng đòi lại, đừng quên
    Góp vụn vỡ của đôi ta, anh nhé
    Em sẽ giữ thay anh, em sẽ giữ cho mình
    Em sẽ giữ cả những giọt lành không dễ có
    Giữ cả đắng cay nào em sẽ nhận từ anh?
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trớt quớt với chủ đề topic của biển quá. Nhưng thôi kệ.
    Biển chúc biển ngủ ngon. Chúc anh vui vẻ (đây là câu nói quen thuộc qua tin nhắn, đúng không anh?)
    Hãy tin rằng lúc nào anh cũng là một người anh của biển. Một người anh mà biển quý mến, vậy nhé anh.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 02/06/2005
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trớt quớt với chủ đề topic của biển quá. Nhưng thôi kệ.
    Biển chúc biển ngủ ngon. Chúc anh vui vẻ (đây là câu nói quen thuộc qua tin nhắn, đúng không anh?)
    Hãy tin rằng lúc nào anh cũng là một người anh của biển. Một người anh mà biển quý mến, vậy nhé anh.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 02/06/2005
  6. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sao mà bực mình thế này nhỉ? Cả ngày hôm nay chẳng làm được cái gì cả? Đi qua đi lại, cuối cùng chẳng đâu ra đâu.
    Nhớ thành phố biển của mình quá. Thành phố với những buổi chiều thư thả, gió biển và khí trời dễ chịu.
    Thật sự bế tắc quá. Giải quyết bằng cách nào đây? Nói cho ai hiểu đây. Muadongxua ơi, bạn có hiểu không? Anh có hiểu không? Anh có hiểu là em không thể yêu anh được nữa không? Còn anh ấy nữa? Anh ấy có biết là........lòng ngổn ngang lắm không?
  7. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sao mà bực mình thế này nhỉ? Cả ngày hôm nay chẳng làm được cái gì cả? Đi qua đi lại, cuối cùng chẳng đâu ra đâu.
    Nhớ thành phố biển của mình quá. Thành phố với những buổi chiều thư thả, gió biển và khí trời dễ chịu.
    Thật sự bế tắc quá. Giải quyết bằng cách nào đây? Nói cho ai hiểu đây. Muadongxua ơi, bạn có hiểu không? Anh có hiểu không? Anh có hiểu là em không thể yêu anh được nữa không? Còn anh ấy nữa? Anh ấy có biết là........lòng ngổn ngang lắm không?
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Định kể anh nghe rằng biển quen một người bạn mới. Rằng đó cũng là một người Vũng Tàu. Hình như biển có duyên với thành phố biển ấy. Biển sẽ hỏi thăm xem liệu người bạn mới ấy có khả năng trở thành một cameraman chính thức ở cơ quan biển làm không?
    Định kể anh nghe tùm lum chuyện, nhưng anh có vẻ lu bu. Thôi thì thôi vậy! Hôm khác kể cũng được. Chỉ sợ lúc đó thông tin không còn mang tính thời sự nữa.
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Định kể anh nghe rằng biển quen một người bạn mới. Rằng đó cũng là một người Vũng Tàu. Hình như biển có duyên với thành phố biển ấy. Biển sẽ hỏi thăm xem liệu người bạn mới ấy có khả năng trở thành một cameraman chính thức ở cơ quan biển làm không?
    Định kể anh nghe tùm lum chuyện, nhưng anh có vẻ lu bu. Thôi thì thôi vậy! Hôm khác kể cũng được. Chỉ sợ lúc đó thông tin không còn mang tính thời sự nữa.
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới những ngày nghỉ rồi nhỉ? Chúc vui nha. Biển thì tháng này là tháng lu bu kinh khủng. Nhưng như vậy thích lắm. Rảnh một chút là lại thấy khó chịu. Tụi bạn nói là biển mắc phải căn bệnh "ham công việc" rồi. Ừ ! Có lẽ thế.
    À ! Đầu tháng 7, có một người sẽ chiếu phim mà anh ta quay để làm bài tốt nghiệp trước các thầy cô. Hắn hỏi biển có qua xem được không? Cũng được anh nhỉ? Ủng hộ tinh thần cho hắn. Với lại đề tài hắn chọn quay để làm bài tốt nghiệp cũng hay lắm, vì đề tài đó liên quan đến biển Vũng Tàu. Hy vọng sẽ là một tay camera giỏi trong tương lai.
    Chúc anh vui. Hôm nay, biển vẫn phải đi làm một tin thời sự. Chán thế đấy

Chia sẻ trang này