1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì sáng hôm qua biển thức dậy trễ thật. Cuống cuồng chạy đi làm. Cũng may là không trễ chuyến đi quay phim tài liệu. Biển về tới nhà, mệt mỏi rã rời luôn, cả ngày lang thang ngoài đường, hổng mệt mới lạ.
    Thôi! Vậy thôi. Biển chúc anh luôn vui nha
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lòng của biển vẫn chứa bao điều bí mật mà khổ nỗi bây giờ biển khó có thể nói với ai, mà cũng khó ai có thể hiểu biển. Đêm ấy, biển lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương nhiều lắm. Đại dương nói với biển rằng, biển vẫn còn non kinh nghiệm và còn dễ tin lắm
    Anh biết không, đã nhiều lần biển hét toáng lên chỉ vì biển không thể nào chấp nhận được, rằng trong đầu mình lại có những suy nghĩ như thế. Không hẳn là suy nghĩ tiêu cực đâu anh, nhưng lối ra của những suy nghĩ này thì mịt mờ quá.
    Anh đã hứa rồi đó, biển chờ cái file của anh. Biển không có ý ăn cắp bản quyền đâu.
    Thôi! Thì vậy đi. Chúc anh luôn luôn vui vẻ

    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 15/06/2005
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lòng của biển vẫn chứa bao điều bí mật mà khổ nỗi bây giờ biển khó có thể nói với ai, mà cũng khó ai có thể hiểu biển. Đêm ấy, biển lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương nhiều lắm. Đại dương nói với biển rằng, biển vẫn còn non kinh nghiệm và còn dễ tin lắm
    Anh biết không, đã nhiều lần biển hét toáng lên chỉ vì biển không thể nào chấp nhận được, rằng trong đầu mình lại có những suy nghĩ như thế. Không hẳn là suy nghĩ tiêu cực đâu anh, nhưng lối ra của những suy nghĩ này thì mịt mờ quá.
    Anh đã hứa rồi đó, biển chờ cái file của anh. Biển không có ý ăn cắp bản quyền đâu.
    Thôi! Thì vậy đi. Chúc anh luôn luôn vui vẻ

    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 15/06/2005
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi nắng chiều tắt dần trên bến
    Sóng rì rào ngoài bãi cát xa xôi
    Một cánh buồm soi sáng biển khơi
    Cùng những cánh hải âu trở về trên bến
    Mới hiểu lòng anh tháng ngày xao xuyến
    Nhớ thương Em dào dạt trong lòng...
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi trăng lên rắc vàng trên sóng biếc
    Núi ngả nghiêng trong mơ nghe biển tâm tình
    Một tiếng còi tàu chìm giữa đêm thanh
    Một khúc hát buồn mênh mang trên bến cảng
    Mới hiểu lòng Anh rung lên sung sướng
    Giây phút êm đềm gần gũi bên Em
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi bão tố từ nơi nào cuộn đến
    Sóng điên cuồng tàn phá những rừng cây
    Sóng thét gầm xô vách đá lung lay
    Mưa xối xả phũ phàng trên hải cảng
    Mới hiểu lòng Anh bàng hoàng đau đớn
    Khi mối nghi ngờ lung lạc niềm tin.
    Puskin
    Biển dữ dội thật đấy! Mình yêu biển dù biết rằng biển có thể nhận chìm mọi thứ, kể cả mình nữa. Nhưng dù thế nào thì vẫn cứ yêu.
    Có nhiều lúc cố giương mắt nhìn ra khơi xa để tìm kiếm nhưng rồi lại vô vọng vì chẳng tìm thấy được thứ mà mình muốn tìm.
    Đã mấy lần được ở bên biển vào những đêm trăng sáng. Đẹp lắm và nên thơ lắm.
    Anh có bao giờ nhìn thấy trăng trên biển chưa anh?
    Chúc anh vui nhé
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi nắng chiều tắt dần trên bến
    Sóng rì rào ngoài bãi cát xa xôi
    Một cánh buồm soi sáng biển khơi
    Cùng những cánh hải âu trở về trên bến
    Mới hiểu lòng anh tháng ngày xao xuyến
    Nhớ thương Em dào dạt trong lòng...
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi trăng lên rắc vàng trên sóng biếc
    Núi ngả nghiêng trong mơ nghe biển tâm tình
    Một tiếng còi tàu chìm giữa đêm thanh
    Một khúc hát buồn mênh mang trên bến cảng
    Mới hiểu lòng Anh rung lên sung sướng
    Giây phút êm đềm gần gũi bên Em
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi bão tố từ nơi nào cuộn đến
    Sóng điên cuồng tàn phá những rừng cây
    Sóng thét gầm xô vách đá lung lay
    Mưa xối xả phũ phàng trên hải cảng
    Mới hiểu lòng Anh bàng hoàng đau đớn
    Khi mối nghi ngờ lung lạc niềm tin.
    Puskin
    Biển dữ dội thật đấy! Mình yêu biển dù biết rằng biển có thể nhận chìm mọi thứ, kể cả mình nữa. Nhưng dù thế nào thì vẫn cứ yêu.
    Có nhiều lúc cố giương mắt nhìn ra khơi xa để tìm kiếm nhưng rồi lại vô vọng vì chẳng tìm thấy được thứ mà mình muốn tìm.
    Đã mấy lần được ở bên biển vào những đêm trăng sáng. Đẹp lắm và nên thơ lắm.
    Anh có bao giờ nhìn thấy trăng trên biển chưa anh?
    Chúc anh vui nhé
  6. nguyentrongtien

    nguyentrongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước một tâm hồn lớn , không biết nói ghì hơn là nghiêng mình kính nể , và trầm trồ thán phục . Những bài viết về biển của muadongxua làm mình suy nghĩ nhiều lắm , lòng như lặng xuống gợi nhớ lại thời thơ ấu ngày xưa rất nhiều . Ngày xưa chỗ Tiến ở biển bốn bề bao quang cũng có sóng , nắng và gió nhưng hình ảnh về biển còn lưu giữ trong T bình thường và giản dị vô cùng . Sáng dậy sớm ra biển đá banh uống nước dừa , chiều ra biển tắm , còn ngắm trăng trên mặt biển là điều quá đỗi hiển nhiên , bên bờ biển có những mỏm đá như mặt bàn cả đám bạn lên đó nằm ngắm trăng sao và những cánh nén bay về trong đêm , nói về biển chắc chẳng bao giờ có hồi kết , nhưng chắc chắn một điều rằng trong tâm trí mọi người ai cũng có một kỷ niệm khó phai về biển .
  7. nguyentrongtien

    nguyentrongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước một tâm hồn lớn , không biết nói ghì hơn là nghiêng mình kính nể , và trầm trồ thán phục . Những bài viết về biển của muadongxua làm mình suy nghĩ nhiều lắm , lòng như lặng xuống gợi nhớ lại thời thơ ấu ngày xưa rất nhiều . Ngày xưa chỗ Tiến ở biển bốn bề bao quang cũng có sóng , nắng và gió nhưng hình ảnh về biển còn lưu giữ trong T bình thường và giản dị vô cùng . Sáng dậy sớm ra biển đá banh uống nước dừa , chiều ra biển tắm , còn ngắm trăng trên mặt biển là điều quá đỗi hiển nhiên , bên bờ biển có những mỏm đá như mặt bàn cả đám bạn lên đó nằm ngắm trăng sao và những cánh nén bay về trong đêm , nói về biển chắc chẳng bao giờ có hồi kết , nhưng chắc chắn một điều rằng trong tâm trí mọi người ai cũng có một kỷ niệm khó phai về biển .
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ là một ngày thoải mái đây, tha hồ mà ngủ nướng nhé biển. Mấy tuần rồi chưa được thoải mái như ngày mai.
    Có lẽ tâm hồn của biển phức tạp, chính vì vậy mà biển không thích những người sống đơn giản và hời hợt.
    Biển say mất rồi thì phải, đầu óc quay cuồng là sao thế nhỉ? Anh biết không, phim tài liệu hôm nay trình chiếu trước Tổng lãnh sự Pháp, ai cũng khen hay, mà chính biển cũng thấy hay nữa. Biển đã nói với anh rồi đấy, phim về một làng gốm cổ ở Bình Dương (cảnh ở đây đẹp lắm, anh ạ) . Hình ảnh đẹp, nét nhạc hay, biển hài lòng về 5 phút phim này lắm. Chẳng uổng công mình cực nhọc.
    Đi liên hoan với 2 người đến từ Pháp, một đạo diễn, một biên tập, vui nổ trời. Một anh chàng ở phòng tổ chức đòi đưa biển về nhưng làm sao được.
    Tự nhiên ngay lúc này, biển chẳng muốn xô vào một bến bờ nào hết, chỉ muốn dập dìu ngoài khơi xa một mình không lệ thuộc vào một bến bờ nào hết.
    Biển có sến lắm không ta? Có người nói biển "sến" đó. Có lẽ người ta chưa hiểu biển thôi. Chưa thấy biển khi làm việc thôi, hoàn toàn không sến chút nào, sến thì làm sao là một phóng viên. Người ta được như biển đi rồi hãy muốn nói gì biển thì nói đúng không anh. (Biển chảnh nhỉ? )
    Chỉ đôi lúc biển lắng lòng lại, nói chuyện cùng anh, cùng đại dương mênh mông, để rồi sau đó tự tin mỉm cười và tiếp tục những bước đi mạnh mẽ.
    Chúc anh vui và luôn cười nhé
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 17/06/2005
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ là một ngày thoải mái đây, tha hồ mà ngủ nướng nhé biển. Mấy tuần rồi chưa được thoải mái như ngày mai.
    Có lẽ tâm hồn của biển phức tạp, chính vì vậy mà biển không thích những người sống đơn giản và hời hợt.
    Biển say mất rồi thì phải, đầu óc quay cuồng là sao thế nhỉ? Anh biết không, phim tài liệu hôm nay trình chiếu trước Tổng lãnh sự Pháp, ai cũng khen hay, mà chính biển cũng thấy hay nữa. Biển đã nói với anh rồi đấy, phim về một làng gốm cổ ở Bình Dương (cảnh ở đây đẹp lắm, anh ạ) . Hình ảnh đẹp, nét nhạc hay, biển hài lòng về 5 phút phim này lắm. Chẳng uổng công mình cực nhọc.
    Đi liên hoan với 2 người đến từ Pháp, một đạo diễn, một biên tập, vui nổ trời. Một anh chàng ở phòng tổ chức đòi đưa biển về nhưng làm sao được.
    Tự nhiên ngay lúc này, biển chẳng muốn xô vào một bến bờ nào hết, chỉ muốn dập dìu ngoài khơi xa một mình không lệ thuộc vào một bến bờ nào hết.
    Biển có sến lắm không ta? Có người nói biển "sến" đó. Có lẽ người ta chưa hiểu biển thôi. Chưa thấy biển khi làm việc thôi, hoàn toàn không sến chút nào, sến thì làm sao là một phóng viên. Người ta được như biển đi rồi hãy muốn nói gì biển thì nói đúng không anh. (Biển chảnh nhỉ? )
    Chỉ đôi lúc biển lắng lòng lại, nói chuyện cùng anh, cùng đại dương mênh mông, để rồi sau đó tự tin mỉm cười và tiếp tục những bước đi mạnh mẽ.
    Chúc anh vui và luôn cười nhé
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 17/06/2005
  10. nguyentrongtien

    nguyentrongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Biển ơi bộ phim đó khi nào trình chiếu ? trên kênh mấy vậy . Phải coi để xem bộ phim đó có hay như biển giới thiệu không

Chia sẻ trang này