1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trên đường đến Đài, biển nhìn thấy một vụ va quẹt xe. Một người đi xe đạp rõ ràng có lỗi vậy mà xấn đến muốn đánh người đi chiếc xe gắn máy. Nhưng cũng may, anh biết không, có một người can ngăn, cuối cùng rồi đường ai nấy đi, chẳng xảy ra chuyện gì.
    Người Sài Gòn bây giờ hung dữ quá, mà cũng có thể họ không phải là người Sài Gòn.
    Ngày mai là một ngày cuối tuần, biển đi ra biển đây. Sẽ lại thử xem liệu biển có hiểu đại dương không? Biển và đại dương là một mà. Nhưng đại dương có vẻ to lớn hơn và khó hiểu hơn.
    Biển học tập anh, phải tập điềm đạm lại một chút, bình tĩnh hơn một chút và rộng lượng hơn một chút, anh nhỉ?
    Sáng nay, biển nhận được tin nhắn của ống bô rỉ. Sao hắn lại nhắn tin cho biển nhỉ? Từ Tết giờ có liên lạc đâu? Tin nhắn của hắn làm biển nhớ lại lần cafe ở Sky View với hắn. Thôi, có lẽ nên để cho mọi thứ ngủ yên anh nhỉ?
    Biển đã nói anh nghe những dự định của biển, đúng không nào? Sẽ cố gắng thực hiện dự định ấy.
    Biển chúc anh vui. Chúc anh luôn cười và luôn cười. Biển cũng sẽ như anh, sẽ luôn luôn cười.
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    .........
    Đư?ng ô?n a?o thế nưfa biê?n ơi
    Biê?n cứ vậy ta la?m sao chịu nô?i!
    Va? đá, nếu la? ngươ?i, đá ơi, đư?ng nói...
    Tất ca? nhưfng gi? ta trao biê?n chiê?u nay.
    .....
    (Nguyêfn Minh Khiêm)
  3. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cạnh nó, cạnh biển bên bờ đá ở thành phố của mình. Ngồi nhìn nó, nhìn biển cả bao la và nghe nó nói nó nhớ về anh. Tối hôm thứ sáu, nó say, nó điện thoại cho người Hà Nội ngày xưa của nó. Nó nói là cũng may là điện thoại của người đó ò í e...... không liên lạc được. Tự nhiên hôm nay mình cũng thức khuya là sao nhỉ?
    Chắc giờ này cô bé đã ngủ say
    Cười đi bé giấc mơ mà bé thích

    Thích 2 câu thơ này quá đi mất. Tặng
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Mang tiếng la? đi biê?n ma? lại chă?ng nhớ hoặc có ki? niệm gi? ơ? ngoa?i bafi biê?n, ki? niệm lại nă?m ơ? nơi khác...
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới trở về từ thành phố biển, vậy mà đã lại thấy nhớ. Nhớ những gì mình đã nói, đã làm ở đấy.
    Biển thấy lòng mình như rộng hơn và lớn hơn nữa. Ngày mai phải bắt tay vào thực hiện phim khoa học ấy thôi, thời gian phát sóng gần kề lắm rồi. Thời gian không cho phép biển nhởn nhơ và suy nghĩ lung tung nữa.
    Chú Trưởng Ban khen biển bằng 3 chữ : "Cũng được nhỉ? " . Ba chữ ấy của chú đắc giá còn hơn vàng đấy anh ạ . Biển phải cố gắng thôi, đúng không anh, cố gắng để còn thực hiện những kế hoạch của biển nữa chứ.
    Chúc cho anh luôn vui cười anh nhé. Bắt chước anh, cười để có sức lực để đối diện với cuộc sống.
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua nhanh quá, đã một năm rồi. Thoáng một cái, 2 năm sẽ trôi qua nhanh thôi. Nhưng dù sao thì cũng hãy lo cho hiện tại đã.
    Biển quan niệm, mỗi ngày hãy chọn một niềm vui, cuộc sống ngắn ngủi lắm tại sao lại phải buồn làm gì. Anh có vẻ bận rộn nhưng biển đã nói được với anh những gì cần nói. Biển mong anh hiểu biển buồn như thế nào? Anh có hiểu không anh? Nhiều lúc cố nghĩ nhưng không tìm thấy nguyên nhân, anh ạ. Nhưng thôi, tất cả đã là quá khứ, cười một cái nào biển.
    Biển vẫn muôn đời kiên trì xô vào bờ nhưng rồi bờ lại vô tình đẩy biển ra xa.
    Mong anh luôn vui và luôn mỉm cười, hãy cố tìm thấy niềm vui cho mình, anh nhé.
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào bây giờ? Biển muốn đi theo con đường Trường Sơn ra Huế mà cũng muốn đi du lịch với các anh chị ở cơ quan nữa. Tại sao 2 chuyến đi thú vị như thế lại trùng vào 1 tuần lễ cuối tháng 7 thế nhỉ ? Giải quyết thế nào đây hả anh? Chẳng biết làm thế nào bây giờ? Chán nhỉ? Có lẽ phải đặt công việc lên trên thôi. Đi 8 ngày, mất hết 1 tuần lễ cuối tháng.
    Dạo này chẳng biết sao mà biển cứ lung tung hết lên. Làm việc chẳng đâu ra đâu, tối ngày cứ thích rủ chị phó Ban đi ăn hàng. Cứ thế này mãi chắc tiêu quá
    Biển đang nói với anh nhưng anh chỉ như một làn gió ở đâu đó, ghé đến đọc rồi lại bay đi mất. Nhiều lúc tự hỏi anh có phải là đại dương hay không?
    Thôi thì chúc anh vui vậy. Vui với những gì anh đang có và sẽ có.
  8. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc tự hỏi liệu những gì mình nói với anh có thật sự an toàn không? Anh có giữ những bí mật ấy giùm cho mình không? Xung quanh mình bây giờ chẳng một người bạn nào đáng để cho mình tin tưởng cả. Mình tin tưởng ở anh, liệu thế là đúng hay không đúng đây?
    Thôi thì thôi vậy, dù sao mình cũng đã tin tưởng rồi. Cứ thế vậy!
    Bao nhiêu là thứ để lo. Bao nhiêu là việc để suy nghĩ.
    Cố gắng nào biển ơi! Mai lại là một ngày mới, lại gặp lại bạn cũ cùng làm việc. Cố gắng lên.
    Chúc anh luôn vui.
    Được ngay_nang_len sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 10/07/2005
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển lại gửi anh đây ! Hôm nay có chuyện rất vui xảy ra. Biển chính thức đặt bút ký hợp đồng 2 năm. Vui lắm ! Vậy là thấy yên ổn được hai năm. Còn phải cố gắng nhiều hơn nữa đúng không anh?
    Biển còn nhận lời viết hộ luận văn tốt nghiệp cho anh chàng cameraman trong tương lai gần nữa chứ. Hắn tin tưởng ở biển, hắn nhờ thì biển cũng cố gắng vậy. Cũng còn may là về chuyên môn, cách đặt máy, rồi cận cảnh, trung cảnh, cảnh rộng, rồi background v...v.... hắn sẽ tự lo chuyện đó. Phim tốt nghiệp của hắn quay tại Vũng Tàu - về một loài hoa ở thành phố biển xinh đẹp ấy.
    Vài hôm nữa biển sẽ đi Trường Sơn rồi ra Huế thực hiện phóng sự, sau đó sẽ ghé về Đà Lạt "nhí nhảnh" với mọi người trong cơ quan. Mất đứt một tuần lễ cuối tháng 7. Có thể nào liên lạc qua điện thoại không anh?
    Biển có duyên với Vũng Tàu phải không anh? Nơi có biển, có sóng, có đại dương bao la. Biển gửi đến anh, mong anh sẽ luôn vui. Biển biết anh đang rất bận rộn, biển cũng có thua gì anh đâu. Thôi thì "lao động là vinh quang" anh nhỉ?
    Happy !
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải là đại dương mênh mông. Anh cũng không phải là bờ cát. Anh chỉ là một bức tường chắn. Mỗi khi biển muốn kể chuyện với ai đó, lại bảo rằng "gửi anh", nghĩa là biển đối diện và nói với bức tường ấy. Một bức tường vô tri vô giác, không biết nghe, không biết trả lời, cũng không biết an ủi. Nhưng biển vẫn cứ nói vì biển thấy bình yên khi nói với bức tường ấy. Chính bản thân biển cũng không biết chắc anh là ai. Vậy mà nhiều người đã biết anh là ai đấy. Họ hay thật! Liệu anh sẽ nghĩ như thế nào? Biển mệt mỏi với những chuyện như thế này, anh ạ.
    Biển không biết bài luận văn ấy đi đến đâu rồi. Anh chàng ấy rủ biển đi xem phim tốt nghiệp của anh ấy. Biển đã xem bằng DVD ở nhà hắn rồi còn gì. Hoa sứ - hoa sứ Vũng Tàu. Quay cũng đẹp lắm anh ạ. Hắn nói cú pan-right lấy toàn cảnh biển là shot hình đẹp nhất. Ừ! Thì đẹp thật.
    Lại biển ! Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà mình cứ hay gặp những đề tài về biển.
    Thôi anh ạ. Biển chẳng còn sức đâu mà mong chờ điều gì hết. Sao cũng được. Chẳng màng đến nữa. Dành thời gian cho những gì phải làm đang ở ngay trước mặt thôi.
    Chúc anh vui và luôn mỉm cười anh nhé.

Chia sẻ trang này