1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ugly_frog

    ugly_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn wá biển ui. Ồn ào quá rồi. Lặng lẽ hơn một tí được ko?
    Em nè ! Em có hiểu anh nói gì ko?
  2. ugly_frog

    ugly_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ê, Mấy hôm nay đi đâu để biển vắng hoe vậy nhóc khùng?
  3. oceanman

    oceanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn ugly@ này đúng là ugly thật! Viết thế trong topic của người ta mà chịu được à?
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển lo lắm anh à. Bao nhiêu là thứ để lo. Chuyện nhà, chuyện công việc, chuyện của người ta. Hồi chiều này, chú Trưởng Ban nói với biển : "Hai đứa (biển và anh quay phim) đi Trường Sơn ra Huế, đi con đường đang làm dở, đầy gạch đá, lại đi những 8 ngày, ở nhà lo lắm chứ chẳng chơi" . Biển cảm động lắm. Hoá ra, chú nhìn nghiêm thế mà tinh cảm ghê.
    Còn anh? Hôm qua nói chuyện với anh. Thấy vui lắm, anh em mình cứ như thế thôi. Sau một thời gian suy nghĩ, biển thích vậy hơn anh ạ.
    Nói thế nào đây? Gia đình của biển? Làm thế nào để giải quyết đây? Biển thấy mình bế tắc với chuyện nhà của mình rồi. Không vui tí nào
  5. ugly_frog

    ugly_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nhà có chuyện gì vậy nhóc khùng? Mấy ngày rồi không thấy nhóc khùng online voice chat với Hai. Ê ! Nhóc khùng
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển hồi hộp quá. Lo lắng nữa. Có lẽ phải tập cho quen thôi, anh nhỉ? Phóng viên mà. Phải lăng xả và thích nghi trong mọi hoàn cảnh sống, thế mới làm được việc, phải không anh?
    Lúc đó, biển ở Huế rồi, nhớ những gì anh đã nói nhé, anh trai. Biển đã chuẩn bị rất đầy đủ, hy vọng 2 phim này sẽ không làm cho ai thất vọng hết. Nhiều lúc thấy buồn thiệt! Công việc thì lúc nào cũng ổn vậy mà.........
    Chúc cho cả anh lẫn biển luôn vui, chúc cho chuyến đi bình an và chúc mọi chuyện thuận buồm xuôi gió nhé
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho một tiếng thở dài nào biển. Mệt mỏi quá. Chán nản nữa.
  8. ugly_frog

    ugly_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Út của 2 ơi, sao không nghe lời 2 gì hết vậy? Tháng 8 này 2 về lôi út ra chửi một ngày 3 hiệp cho coi. Út hư quá.
    Công việc của út tới đâu rùi? Đi đường mòn Hồ Chí Minh gì đó về chưa? Nghe út than mệt, 2 cũng muốn mệt theo. Út khùng
  9. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thành phố biển luôn đẹp với mình. Về nơi ấy thấy thoải mái lắm. Các câu chuyện về biển được kể lại. Kể cho anh nghe, nghe tất thảy. Anh chụp hình mình và biển, chỉ duy nhất anh chịu chụp cho mình. Rồi bây giờ không gặp anh nữa, muốn nhắc lại những chuyện ấy nhưng có nên không?
    Thành phố biển vẫn đẹp. Thành phố mà mình yêu, thành phố mà anh đã lớn lên, rồi gặp nhau giữa Sài Gòn.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

  10. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ, tự tin và học cái tính phớt tỉnh Ăng-lê đi nào mua dong xua ui. Thế ! Như thế nhá! Hay lắm.
    Biển mà, phải mạnh mẽ và dịu êm chứ

Chia sẻ trang này