1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh có hiểu lòng biển không?
    Biển không ồn ào nữa, biển đã tìm được chốn bình yên cho mình thì phải? nhưng biển càng lặng im thì càng đáng sợ đấy anh ạ. Mong anh sẽ hiểu những gì muadongxua đã nói.
    Mong anh luôn cười, nếu anh không cười thì sẽ không phải là đặc trưng của anh, phải không anh?
    Hôm nay anh có vui không? Mong anh vui trọn ngày hôm nay
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lòng biển sao mà phức tạp quá. Sao rồi? Đã hết hang over chưa?
    Biển luôn mong anh cười. Vì biển quen thế rồi anh ạ.
    Biển đang đúng hay sai đây? Anh có thể giải thích được không?
    Thật sự thì .........anh có hiểu không?
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lòng biển sao mà phức tạp quá. Sao rồi? Đã hết hang over chưa?
    Biển luôn mong anh cười. Vì biển quen thế rồi anh ạ.
    Biển đang đúng hay sai đây? Anh có thể giải thích được không?
    Thật sự thì .........anh có hiểu không?
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng tốt lành cho biển. Mấy ngày rồi vậy anh? Đã mấy ngày trôi qua rồi? Hình như cũng chưa bao lâu. Vậy mà cứ giống như........... là 3 năm ???
    Thật sự hình như biển đang chạy trốn? Anh có cảm thấy thế không? Biển không dám đối diện nhiều vì sợ anh sẽ khiến biển cồn cào dậy sóng.
    Mong anh luôn vui. Biển thích anh vui và thích anh cười. Thế nhé. Thật thoải mái và hoàn tất tốt những gì anh đang làm.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng tốt lành cho biển. Mấy ngày rồi vậy anh? Đã mấy ngày trôi qua rồi? Hình như cũng chưa bao lâu. Vậy mà cứ giống như........... là 3 năm ???
    Thật sự hình như biển đang chạy trốn? Anh có cảm thấy thế không? Biển không dám đối diện nhiều vì sợ anh sẽ khiến biển cồn cào dậy sóng.
    Mong anh luôn vui. Biển thích anh vui và thích anh cười. Thế nhé. Thật thoải mái và hoàn tất tốt những gì anh đang làm.
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    " Tức nước thì bể bình", câu nói vui nhất mà vừa sáng ra muadongxua đã nghe được. Chuyên về thiếu nhi nên hình như muadongxua lúc nào cũng vui và sống như con nít vậy. Phải hoà mình vào suy nghĩ của trẻ con thì mới có thể làm chương trình cho trẻ con xem được.
    Có lẽ nhờ vậy mà thời gian gần đây biển ít dậy sóng chăng? Lặng, đó là một chủ đề khá hay anh ạ, tiếp tục thực hiện nó đi anh nhé.
    Biển gửi đến anh những nụ cười, giống như anh vẫn hay cười vậy. Mong anh sẽ luôn cười, biển thích anh cười.
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    " Tức nước thì bể bình", câu nói vui nhất mà vừa sáng ra muadongxua đã nghe được. Chuyên về thiếu nhi nên hình như muadongxua lúc nào cũng vui và sống như con nít vậy. Phải hoà mình vào suy nghĩ của trẻ con thì mới có thể làm chương trình cho trẻ con xem được.
    Có lẽ nhờ vậy mà thời gian gần đây biển ít dậy sóng chăng? Lặng, đó là một chủ đề khá hay anh ạ, tiếp tục thực hiện nó đi anh nhé.
    Biển gửi đến anh những nụ cười, giống như anh vẫn hay cười vậy. Mong anh sẽ luôn cười, biển thích anh cười.
  8. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Biển rất hiền, biển cũng hay cười mà. Có điều khi biển cười biển chỉ rì rào mà thôi.
    Anh chỉ sợ biển kia khi cuồng nộ, như sóng thần cuồn cuộn cuốn hết mọi thứ, kể cả tình yêu của anh dành cho em nữa...
  9. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Biển rất hiền, biển cũng hay cười mà. Có điều khi biển cười biển chỉ rì rào mà thôi.
    Anh chỉ sợ biển kia khi cuồng nộ, như sóng thần cuồn cuộn cuốn hết mọi thứ, kể cả tình yêu của anh dành cho em nữa...
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới chiêm ngưỡng những khoảng Lặng tiếp theo của anh. Tuyệt.
    Tiếp tục công việc và tiếp tục những "tài lẻ" của mình nha anh.
    Mong anh luôn cười. Rất thích anh cười

Chia sẻ trang này