1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc thấy trên 1 quyển thơ , tặng nè....
    Làm gì có biển
    Giá mà ta được làm cây
    Để khóc như lá rơi gầy giọt xanh
    Rơi thanh thản, rơi yên lành
    Chỉ đất thấu hiểu ngọn ngành nỗi đau
    Giá mà ta được làm mây
    Để cười một trận thơ ngây giữa trời
    Áo ào hào sảng tan trôi
    Cười mà như khóc ai người biết cho
    Giá mà ta được làm sông
    Biết ra tới biển là không còn mình
    Bất cần ?" ngàn sóng coi khinh
    Mặn mòi đã thấu, tan mình sá chi
    Làm gì có biển mà đi
    Sông đành chua xót, thầm thì cùng sông
    LÂM THỊ MỸ DẠ
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển giận anh lắm. Anh nói với chú là anh khám bệnh xong sẽ đến ngay. Cuối cùng, biển chờ anh đến dài cổ.
    Biển đã thấy sốc khi phát hiện ra chính là anh. Đâu phải ngẫu nhiên, chính biển đã nói với chú để anh đi công tác 8 ngày với biển.
    Anh chọc biển khóc khi biển bảo anh lấy đầy đủ hình lúc bọn nhỏ vui chơi để biển dễ dựng phim nhưng anh đã không làm như thế.
    Anh nói anh sẽ xuống dựng chung với biển phim này. Anh nói anh muốn chọn cảnh sao cho phim của biển thật hay, thật nhiều cảnh đẹp. Nhưng anh cũng không dựng, bỏ biển dựng 1 mình.
    Biển giận anh lắm, chú nói sẽ không cho biển đi quay với anh nữa. Nếu chú làm thế thật thì mình cũng không biết xoay sở sao. Có lẽ phải nói cám ơn chú
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 12/08/2005
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển ơi, lần cuối cùng ta gởi đến biển nỗi lòng của ta. Ta mong biển hiểu, mong em và mọi người hiểu.
    Ta học tập biển, học biển cách bao la, rộng lượng, đem lại lợi ích cho mọi người. Ta không thích mỗi khi biển dậy sóng. Ta mong biển bình yên, mãi bình yên.
    Ta muốn sau này mình sẽ hoà vào với biển khi ta không còn nữa. Ta mỏi mệt biết bao khi ta là nguyên nhân và bây giờ hậu quả thì ta phải gánh chịu.
    Biển ơi, giá mà anh có thể nói với ta một lời nào đó. Giá mà ta không có chuyến đi ấy. Giá mà .........?
    Gửi đến biển, gửi tất cả đến biển. Nhờ sóng xô đi hết hộ ta. Ta không gánh nỗi nữa. Ta đâu phải chỉ có chuyện này để chịu đựng. Không khéo ta sẽ gục ngã mất thôi.
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn một người bạn đã di chuyển nó sang đây. Ta thấy yên lòng hơn khi nó nằm ở đây. Ít nhất người ta cũng sẽ không quấy rầy nó nữa, người ta sẽ để cho nó yên lặng, bình thản hằng ngày xô những đợt sóng vào bờ.
    Mấy hôm trước biển nổi sóng nhiều quá, bây giờ thì lặng yên nha biển. Chỉ dành cho những ai có tấm lòng bao la như biển. Còn thì...... thôi vậy.
    Ở đây, biển có ta, có nhỏ bạn thân của ta, có một anh bạn cũng hơi hơi thân của ta và có những tâm hồn trãi rộng nhưng sâu sắc.
    Biển ơi! Ta vẫn thế. Yêu biển nhiều lắm.
  5. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Việc cuối cùng có thể làm được giờ cũng đã làm xong. Thôi nhé, cứ bình yên ở nơi này nhé. Mong rằng biển sẽ bình yên! Vĩnh biệt biển mùa đông!
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Những cơn sóng đã thực sự nhẹ nhàng trở lại, biển đã xô vào đúng bờ. Một bến bờ có những tâm hồn thanh cao. Biển sẽ không nổi sóng thần nữa, cố để không như thế nữa.
    Người ta ít ai có tấm lòng như biển để bao la, đem lại nguồn lợi cho người mà không hề tính toán. Giá mà con người biết yêu thương biển thì đã không có những giông tố vừa nổi lên.
  7. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có tiếng rì rào của biển đâu đây, gần lắm, rất gần
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa. Bố nói là đi đâu cũng phải nhớ mang theo áo mưa. Ta có sợ mưa đâu mà bố phải dặn thế? Đi trong mưa- với ta - thú vị biết dường nào.
    Thành phố biển đêm đó cũng mưa. Biển đen kịt và sóng cũng to nữa. Trông đáng sợ biết mấy. Mưa mãi rồi cũng ngớt, ta đi bên cạnh biển, nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, nghĩ về anh và cả những dự định của mình. Ta có nhiều dự định nhưng bây giờ thì không được nữa, ta không thể thực hiện những dự định ấy của mình.
    Biển. Sóng biển. Có còn một bến bờ nào để xô vào không? Còn. Có lẽ còn. Nhưng .... Khó nghĩ quá. Từng đợt sóng, sóng buồn ai, nghĩ về ai mà bạc đầu thế? Sóng biển?
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đêm. Chuông điện thoại reo vang...
    Là anh. "Gửi em tiếng sóng ngày ấy"!
    Biển - ngày ấy, bây giờ và muôn đời vẫn thế. Chỉ có anh, em và hiện tại thì không còn như xưa...
    Dẫu hờn, dẫu giận, dẫu đã quá xa rồi thì em vẫn yêu anh, yêu biển, yêu tiếng rì rào của sóng biển nơi anh.
  10. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cú điện thoại của anh chiều nay. Tiếng nói nhẹ nhàng rì rào như tiếng dịu êm của sóng biển vậy.

Chia sẻ trang này