1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đúng lý ra hôm nay mình có một chuyến đi xa về miền Tây, tận An Giang - Châu Đốc nhưng cuối cùng mình đã không đi, vì thời gian gần đây cứ đi suốt. Hay vì....chuyến đi này ....
    Những tiếng sóng vẫn cứ rì rào bên tai, sóng nói rằng mình hãy vui vẻ và yêu đời đi. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết quan trọng là mình có niềm tin.
    Sóng biển.....xanh....rì rào
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Ko biết khi đối mặt với biển và ở cách xa anh hàng nghìn cây số ? ,,,,,,sao con tim này còn hoài nhớ mong anh về
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Nơi xa vời anh có biết không
    Em gọi tên anh thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động
    Là tình em vang vọng ngóng anh về...


  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển ! Lại nổi sóng nữa rồi . Lại muốn cuốn phăng đi mọi thứ nữa rồi. Biển đêm . Muốn đi ra biển nữa quá . Muốn nhìn những con sóng bạc đầu. Sóng xô vào bờ nhưng bờ lại vô tình đẩy sóng ra xa. Một ngày nào đó, sóng không xô bờ nữa thì.... sóng sẽ buồn lắm. Có hiểu không?
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng biển dạo này thay đổi nhanh quá. Chỉ vài ba ngày, vậy mà biển cứ liên tục nổi sóng rồi lại dịu êm. Cuối cùng cũng không biết bao giờ biển mới lặng yên trở lại. Thôi chứ anh! Đừng làm cho biển cứ thế chứ.
    Những tiếng sóng vẫn cứ như đâu đây, rì rào và rì rào. Sao mà mình yêu đại dương đến thế nhỉ? Chạy honda đi Vũng Tàu thôi. Nhớ biển quá. Thời gian, không gian, khoảng cách.... tất cả những cản trở đáng ghét.
  6. ugly_frog

    ugly_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sáng mắt ra rồi nha. Đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa nha. Chết đó
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mình là một con ếch xấu xí lại còn ngồi ở đáy giếng, nhìn bầu trời tưởng là nhỏ bé lắm, nhưng khi lên đến miệng giếng thì hoá ra bầu trời to quá. Mình là đứa chẳng biết gì giống như một con bù nhìn, người ta nói sao hay vậy.
    Biển! Sao mày ngu ngốc thế?
    Thằng bạn .... trời đất , tại sao ông trời lại bất công như thế ? Nó dễ thương lắm kia mà . Nhớ ngày xưa đi học quân sự , mình buồn , nó đã sang phòng dẫn mình đi uống café , nói chuyện nhảm với mình . Rồi mình còn hứa là sẽ dự lễ tốt nghiệp của nó (nó tốt nghiệp sau mình vì không đủ tiền đóng học phí phải bảo lưu 1 năm) . Vậy mà bây giờ nó đi rồi , đi vĩnh viễn . Con nó mới 4 tháng tuổi . Sao mà mình đau lòng thế này nhỉ ? Mày có thấy mày đối xử với bạn bè hời hợt lắm không Giang? Bọn nó nói dạo này mày kiêu căng đâu có sai.
    Ừ ! Mày kiêu lắm . Mày chẳng coi ai ra gì . Nhìn lại mày đi . Nhìn lại đi, con ếch xấu xí ạ.
  8. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có người rủ mình đi biển. He he... chỉ có 2 người. Thế thì làm sao đi được. Người ấy ơi! Mad hả?
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại bạn cũ, ôn lại bao nhiêu điều. Bỗng nhớ về cú điện thoại của anh bên bờ biển ngày xưa. Anh! Tất cả vẫn còn nhớ.
  10. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng đứng trước biển, nhờ sóng gởi đến anh những lời tâm sự, than thở lẫn trách móc nhưng vẫn không nghe anh trả lời....
    Tuần này sẽ lên núi gào tên anh xem sao????

Chia sẻ trang này