1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_nick

    a_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận, không khéo lại chỉ mỗi anh khỉ ra mặt
  2. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trước khi gào, sẽ bật cellphone lên, đúng tên anh và gào to, bảo đảm chẳng có "anh khỉ" nào cả!!!
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là những tiếng rì rào ấy, vẫn là những con sóng ấy, vẫn là những khuôn mắt ấy. Chúng tôi ngồi bên nhau, chúng tôi nói về bạn, chúng tôi nhắc lại những chuyện đã xảy ra. Chúng tôi nhớ.
    Biển kể anh nghe về những chuyện này. Anh nói mỗi người một số phận, biển không nên buồn. Và biển nghe anh, không buồn, cố cười nhưng anh biết không, cứ bạn bè đứa nào vô tình nhắc đến thì biển lại buồn. Nhớ nó lắm. Cái thằng bạn đáng ghét. Nó đi để lại biết bao ngỡ ngàng.
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có 1 lúc cùng anh đứng trước biển, cùng nói rằng biển thật tuyệt vời.
  5. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi tại sao lại như thế? Tự hỏi tại sao người ta lại như thế? Mình sống bình thường lắm, đơn giản lắm, mình không như người ta. Người ta có mối quan hệ rộng rãi hơn mình, người ta đựơc nhiều người yêu qúy hơn mình. Mình chẳng có gì , ngoại trừ một tấm lòng chân thật, một chút cảm xúc dành riêng cho biển. Mình không hiểu nỗi nữa rồi....
    Biển. Dạo này bão nhiều quá, nơi nào cũng đang có bão, biển lại gầm thét ư? Ở nơi ấy, biển cũng đang rất dữ dội. Làm thế nào để biển bình yên? Ta mong biển thôi bão tố, mong biển trở lại bình lặng. Ta nhớ quá những ngày xưa. Ta nhận được e-mail của một người ngày xưa. Một e-mail bình thường nhưng lại làm ta nhớ thật nhiều về những ngày xưa.
    Hãy để cho biển lặng yên, hãy để cho biển nhẹ nhàng xô những con sóng vào bờ.
  6. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cuốn đi hết giùm cái biển ơi. Chu choa, sao mà lại thế này? Hôm nay là sinh nhật ai đấy, nhờ biển gửi đến anh lời chúc mừng sinh nhật. Sáng nay gặp mà có dám nói chúc mừng đâu.
  7. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gặp anh, vui vui....bình thường hoá quan hệ rồi. Vui vui.
    Mấy hôm nay bão ở vùng ấy, rất gần vùng biển mà anh và mình đã từng đến. Thôi bão đi, để cho biển bình yên.
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay rỗi, biển đọc lại hết. Vẫn không làm sao hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Tất cả vẫn rất mù mờ, tại sao lại đến nỗi như thế?
    Nhớ lại những gì anh đã nói, có lẽ lỗi tại biển chăng?
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua chị rủ cuối tuần này về NT chơi đi, về thăm biển NT đi.
    Ừ, nhớ biển và muốn đi gấp 100 lần chị nữa - nhưng ta lại chưa đủ tự tin để quay lại thành phố hiền hòa ấy.
    Nơi này không có sóng biển, nhưng khi nghe ai đó nhắc về biển lòng ta lại dậy sóng. Con sóng trong lòng ta bao giờ mới tan ra, mới bình yên trở lại?
    Ta sẽ quay về, nhưng chưa phải là bây giờ. Ta sẽ quay về khi sóng lòng ta thật hiền hòa, sẽ lại vô tư như cô bé 17 vui đùa với cát trắng và biển xanh.
    Đợi ta, biển nhé!
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói bạn muốn nghe tiếng sóng biển quá, muốn đi ra biển quá. Bạn biết không, bạn làm mình cũng nôn nao theo bạn đấy. Mình cũng nhớ biển bạn ạ. Nhưng thời gian này thì không đi với bạn được đâu.
    Ra biển mình lại nhớ anh. Mình không làm sao xoá được những dòng chữ mình đã viết trên bờ cát cạnh biển. Mình hối hận vì những gì mình đã làm. Đại dương bên kia đâu có hiểu được và cũng không làm sao hiểu được.
    Đầu óc mình, trái tim mình cũng giống như lòng biển sâu thẳm kia vậy, phức tạp lắm và rắc rối lắm. Mình đôi lúc cũng không hiểu nổi, trời xui đất khiến thế nào mà lại quen anh. Có lẽ phải tập dần quên. Đi lanh quanh, lẩn quẩn rồi lại phát hiện ra chỉ anh là làm mình nhói lòng nhất. Nhưng anh sẽ không biết và không bao giờ biết. Vì trước anh, lúc nào mình cũng tỏ ra bình thản.
    Biển ơi! Từ hôm nay bắt đầu xoá sạch nhé. Để ........ "yêu lại từ đầu".........

Chia sẻ trang này