1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bao nhiêu lần ta đứng trước biển, mênh mông.
    Chợt thấy tình mình sao nhỏ bé quá,
    Không đủ sức vượt qua những chông chênh trước mặt.
    Có lẽ!
    Chuyện rồi cũng chỉ còn là hạt cát nhỏ nhoi lắng đọng trong tiềm thức.
    Trong anh, trong ta và biển ngày ấy...
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ta làm sao thế này? Ta dường như không phải là ta nữa. Lười nói, lười cười. Có phải ta đang mất phương hướng không?
    Ta nói ta muốn đi biển quá. Anh bảo ta điên, đang mưa gió thế này mà đi đâu? Sài Gòn mưa thôi chứ chắc gì ngoài ấy mưa?
    Mà biển ơi! Ta cũng chẳng hiểu nỗi mình nữa rồi .
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ để mình vướng vào những chuyện như thế này nữa biển nhé. Xung quanh biển vẫn còn nhiều lắm những người bạn thật đáng yêu mà. Vẫn còn anh đó, vẫn hằng ngày nhìn thấy anh mà và vẫn cười đùa với anh. Có lẽ nên quay về với hiện tại, quay về với những gì thân quen bên cạnh biển. Đừng ngóng đi một bến bờ nào xa lạ nữa hết.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, phải không biển?
  4. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh........ đừng có nói nhiều làm gì, có lẽ không cứu vãn được gì đâu.
    Anh đã lựa chọn một con đường, con đường ấy sẽ dẫn anh đi xa em. Anh! Cuối cùng em đã biết lý do vì sao
  5. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thèm được nghe tiếng sóng biển du dương ... ồn ào ... Thèm được ngắm những con tầu ngày ngày vượt sóng ra khơi .... những tiếng ồn ào .. những con gió biểm ... Mặt biển trong xanh như da trời .. biển có lúc đẹp như thiếu nữ đôi mươi có khi lại thet gào cuộn sóng .. lạnh lùng nhấn chìm cuốn trôi tất cả ... Mùi của biển của gió biển .... xa rồi ... mà ngày đêm vẫn nhớ... vẫn mong .. vẫn mơ .. về biển .. về anh
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lòng ta rối rắm quá biển ạ. Ta chẳng biết nói làm sao cho người hiểu, mà liệu nếu ta cứ cố nói còn người cứ cố tình không hiểu thì ta biết phải làm sao biển nhỉ?
    Quan niệm của ta, người quan trọng với ta nhất chính là người mà khi ta buồn ta nghĩ đến. Người - là một người như thế. Ấy vậy mà người có hiểu đâu. Ta cũng chẳng biết mình phải làm sao nữa.
    Ta nói chuyện với người, người nói người dỗi; ấy vậy mà người lại cười. Ta không biết nụ cười ấy là hàm ý gì nữa. Nó khiến ta suy nghĩ. Có lẽ ta nên chấm dứt mọi chuyện ở đây, biển nhỉ? Đừng để mình lại tiếp tục mắc sai lầm. Có lẽ thế?
    Hôm nay, cám ơn anh nhiều lắm. Cám ơn anh từ sáng sớm đã đến cơ quan và ở đấy với ta cho đến trưa. Cám ơn anh đã kể những câu chuyện cười giúp ta thư giãn. Cám ơn cả ly càfe sáng nay nữa. Lâu lắm rồi chúng mình không như thế anh nhỉ?
    Có lẽ ta nên biết chấp nhận những gì mình đang có ở hiện tại. Sóng biển vẫn rì rào đâu đây và nói rằng ta nên như thế.
  7. darkseeker

    darkseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ui chu choa,lãng mạn quá xá hihi
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Này nhóc, không có chọc chị nha. Chọc chị giận là khỏi có phần thưởng cuối học kỳ luôn à
  9. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói gì vào lúc này nữa hết anh ạ. Có lẽ im lặng là tốt nhất. Em vẫn nhớ về một vùng quê nơi ấy có anh, có biển cả mênh mông, có dấu chân anh , có những tiếng cười của anh nữa chứ. Phải tập quên là rất khó nhưng dù khó thì vẫn phải làm.
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ai đó nói rằng : " Người ta sẽ hạnh phúc nếu như người ta không đứng núi này trông núi nọ" . Ngẫm nghĩ mới thấy người đó nói đúng. Nhưng hình như mình không làm được như thế. Luôn luôn không biết tự hài lòng với mình. Chẳng hiểu nổi.
    Người ta đã nói tất cả những gì mà người ta cố tình dấu giếm. Như thế mình thấy chơi vơi lắm nhưng cuối cùng mình vẫn đứng vững. Chỉ buồn. Buồn cho cái sự ngu ngốc của mình.
    Cứ ngỡ người ta là đại dương mênh mông có thể hiểu được lòng biển nông sâu. Nhưng cuối cùng người ta không phải như thế. Buồn vì mình đã đánh giá người ta quá cao.
    Biển nói chuyện với anh trai. Anh phì cười vào mặt và bảo : "Ngốc xít. Thế mà tin như sấm bấy lâu nay à? Thôi, ngồi dậy và đi chơi với bạn bè đi. Nhà anh mà không ở Hà Nội là anh đến nhà ngốc, cốc vào đầu ngốc rồi". Ừ! Nghe lời anh. Ngồi dậy đi ăn kem với bạn. Quả thật, ra khỏi nhà biển thấy mình thanh thản lạ lùng và cũng không còn những hờn trách. Thôi thì lần sau hãy cố mà vững chải hơn, biển nhé.
    Có những tiếng rì rào của biển. Sao lanh quanh mãi mà vẫn không tìm thấy những gì cần tìm thế này? Cuối cùng, phải chăng vì biển cứ "đứng núi này trông núi nọ" ?

Chia sẻ trang này