1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Một ngày biển xanh dậy sóng, ta bạc đầu lao đao.
    Bỗng dưng biển thản nhiên lặng lẽ đến nghi ngờ,
    Ta hoang mang lo sợ
    Sợ ta không còn là ta
    Sợ ta chỉ còn là chiếc bóng bé nhỏ trước biển mênh mông...
  2. song_ngoai

    song_ngoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những bọt sóng trắng xoá. Nhớ câu hỏi của anh về biển. Nhớ! Làm sao mà quên được.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào về tâm trạng của ta bây giờ nhỉ? Đau lòng? Buồn? Giận? Hay căm tức? Không hề. Chỉ thấy hụt hẫng.
    Vài ngày trước động đất từ lòng biển ở Vũng Tàu. Biển lại nổi sóng gió. Điên. Điên quá
  4. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn yêu biển! Đã yêu, đang yêu, sẽ yêu và mãi yêu.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì người sống trên đời vì cái gì đây? Vụ lợi ư? Lừa gạt nhau ư? Hay là chà đạp lên nhau? Hay yêu thương nhau? Biển thật sự không hiểu nổi nữa rồi.
    Biển là thế. Luôn luôn sống thật với mình. Luôn luôn đối xử với người khác bằng tình cảm thật của mình. Yêu ra yêu, ghét ra ghét. Như vậy là đúng hay sai đây? Chẳng lẽ sống cứ phải lừa gạt, cứ phải dối trá thì mới là hơn sao?
    Người nói biển sao mà dễ tin quá. Người nói biển..........Thôi! Nhắc lại liệu có nên không? Quên đi
    Biển sẽ không làm bất cứ một việc gì vì người hết, vì người không xứng đáng chút nào.
  6. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa, bỗng dưng nắng oi ả rồi chợt tối sầm và đổ mưa. Ước gì lúc này đang ngồi bên quán cà phê ở bên cạnh miền biển ấy. Ngồi và nhớ và suy ngẫm cho những gì đã xảy ra giữa mình và anh. Mình nhớ anh, nhớ quá sức đi mất, nhớ những con sóng lăn tăn dưới chân mình và anh.
    Ngày mai được gặp anh rồi. Dạo này giữa anh và mình đã trở lại như ngày xưa nhưng vẫn còn chút ngượng ngùng.
    Anh! Sẽ chẳng bao giờ là của mình. Nhưng biết làm sao đây, nhớ anh ghê lắm.
    Ước gì! Ước gì! Đang ở nơi ấy cùng anh, chỉ mình anh.
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là sinh nhật của anh. Biển vẫn còn nhớ. Gửi đến anh lời chúc mừng. Dù anh không còn nữa nhưng vẫn phải chúc mừng chứ.
    Anh luôn ở đây. Bên cạnh biển này.
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu của biển nhức quá, nhức đến nỗi muốn bổ nó ra làm đôi cho rồi. Sụt sịt, cứ trở trời là sụt sịt.

    Sắp mùa đông anh ạ. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp rồi. Chắc anh vẫn còn nhớ sở thích của biển phải không anh? Biển thích Giáng Sinh mà, thích lắm. Nhớ ngày xưa, anh kể biển nghe về chúa Giêsu, anh dạy cho biển biết yêu ngày lễ Noél, biết thích những khúc nhạc Giáng Sinh. Và từ anh mà biển biết yêu bài hát Last Christmas . Dù anh không còn nữa, biển vẫn muốn nhờ những con sóng mang đến anh lời nhắn nhủ : " anh ơi! mùa Giáng Sinh sắp đến rồi"
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Rắc rối quá ! Cuộc sống này rắc rối hay tự biển chuốc lấy rắc rối cho mình? Con đường biển đang đi , một con đường đẹp, rất đẹp. Ấy vậy mà chỉ vì nhìn thấy chông chênh trước mắt, biển đã vội vã chạy sang một con đường khác. Để rồi bây giờ ngoái đầu nhìn lại con đường kia, manh nha muốn quay lại nhưng lại gặp còn nhiều rắc rối hơn.
    Sóng biển ơi! Ta đã sai rồi
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ước gì.........tuyết trắng ở vùng đất châu Âu ấy vùi lấp hết những nổi buồn của anh, ước gì tuyết ở xứ sở của những khẩu súng Kachiusa sẽ vùi lấp hết những gì ta đã nói với anh. Ta điên rồi khi bổng dưng đi nói với anh những điều ấy. Ước gì.......biển đã không nói những điều ấy.
    Làm thế nào đây? Biết làm thế nào đây? Sao mà đau cái đầu thế này nhỉ?

Chia sẻ trang này