1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi, dựng 2 phim từ sáng tới chiều. Suốt 20 tiếng đồng hồ không có thứ gì trong bụng.
    Về nhà, biển online gặp anh, than thở 1 chút thì anh bảo : " Vậy thì em vừa khóc, vừa mệt, vừa đói vừa viết kịch bản đi nhé. Anh đi ngủ đây". Buồn thế nhỉ?
    Mùa đông đến rồi. Sài Gòn không có tuyết, nơi ấy thì .... chẳng biết như thế nào nhưng nghe nói tuyết cũng tan. Nhưng rồi vài hôm nữa khi vào mùa đông hẳn, có lẽ tuyết sẽ dày hơn. Rồi nổi buồn sẽ lại gậm nhấm anh cho mà xem.
    Ước gì ..... như đã ước....tuyết trắng vùi lấp đi những hoài niệm của anh. Ước gì biển xanh mang đến anh một con sóng rộn ràng và ước gì.......
    Cái link nhạc của anh, toàn bài hát về biển với đủ giọng hát và những bài hát mà mình thích nhất. Ngồi nghe .... tự nhiên mỉm cười một mình. Cám ơn mùa đông ! Cám ơn xứ sở ở vùng Đông Âu ấy! Cám ơn tuyết ! Và cám ơn biển
  2. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em suy nghĩ nhiều về anh. Nhiều, nhiều lắm anh ơi. Và chả biết em đang muốn gì nữa. Có lẽ em phải chững chạc hơn trong mọi chuyện, phải không anh? Em không được quyền lung tung nữa
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến rồi.......và cũng sắp được đến 1 nơi mà mình sẽ biết thế nào là biển mùa đông. Anh vẫn thế, vẫn sống với những hoài niệm đáng yêu của anh. Còn mình thì..........
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Trời đã chuyển sang đông, biển chiều vắng lặng chỉ có tiếng sóng vỗ và gió lạnh. Cái gió lạnh đã làm cho biển chiều hoang vắng, lạnh lùng. Từng giọt nắng heo hắt soi trên bờ cát lạnh.
    Nó vẫn vậy, vẫn một mình trên biển hoàng hôn. Bởi nó yêu biển, yêu hoàng hôn!
    Những cơn gió mạnh thổi vào bãi cát làm nó chợt nhớ bản hoà tấu: "You?Tre the wind I?Tm sand" có chút buồn sâu lắng nhưng rất hay. Gió có mạnh cũng sẽ không quật ngã được nó nhưng những hạt cát lại có thể làm nó cay mắt?

  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đã biết thế nào biển mùa đông. Lạnh buốt. Xám xịt. Và cực vắng người. Buồn nữa.
    Mùa đông gặp lại anh. Vẫn nhớ một mùa đông của cách đây 2 năm
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Anh đã thực hiện lời hứa của anh trước đây. Chở đi trên con đường Thanh Niên, chạy chầm chậm vì anh nói chạy nhanh em sẽ lạnh lắm. Lãng mạn ! Một chút lãng mạn của mùa đông.
    Đêm . Ngồi cạnh anh cùng ăn ngô nướng. Hai năm rồi, vẫn nhớ như in cái tin nhắn ngày Noél năm ấy.
    Thay đổi. Anh đã thay đổi nhiều. Biển cũng thế. Cũng thay đổi. Chỉ có duy nhất một điều hình như không thay đổi.
    Nhớ. Và sẽ nhớ. Thế thôi
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chiêm nghiệm ra được một điều : chuyện gì qua thì hãy để cho nó qua đi vậy.
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đúng roài đó you, suy nghĩ mệt đầu thêm í...
    Chop sợ biển lém à, hổng biết bơi
  9. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Em đừng sợ đừng buồn khi anh vắng
    cả khi anh bị sóng biển nhấn chìm
    Em biết đấy biển suốt đời im lặng
    Dù suốt đời biển không một phút bình yên

    (không nhớ tên tác giả)
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên anh lại liên lạc với biển làm gì hả anh? Từ lúc trở về từ nơi ấy, biển có đã cố dặn mình không nói gì với anh nữa hết và xem những gì đã xảy ra là những kỷ niệm đẹp. Vậy mà anh lại nhắc biển nhớ đến Giáng Sinh của cách đây hai năm, nhắc biển nhớ đến cái tin nhắn "Gió lạnh ở Hà Nội đã theo bạn vào Sài Gòn rồi đấy". Và nhắc biển nhớ "Cám ơn nhé. Cám ơn đã nhắn tin cho gió lạnh từ Hà Nội"
    Và anh, anh đúng thật là một cơn gió lạnh. Lúc nào những kỷ niệm giữa biển và anh cũng là vào mùa này, mùa mà đất trời xám xịt, mùa mà khó khăn lắm mặt trời mới len lỏi được ra khỏi mây để soi ánh nắng xuống thủ đô. Mùa mà người ta thường nói là mùa của yêu thương.
    Ừ ! Mùa của yêu thương. Biển đi ra biển vào mùa đông, giữa cái lạnh như cắt da, biển lại nhận được tin nhắn của anh, tin nhắn với dòng chữ nhắc nhở biển phải giữ ấm, kẻo ốm, nhắc nhở biển phải khoát thêm áo.
    Biển mùa đông, lạnh và buồn kinh khủng. Một mình biển ngồi trên bờ, đón gió từ ngoài khơi thổi vào và cảm thấy mình càng yêu biển nhiều hơn, nhất là biển mùa đông. Cứ ngồi như thế, cứ run lên cầm cập như thế, nhưng không hề có ý định quay trở về khách sạn hay tìm một nơi trú rét. Hình như biển quên mất thời gian, hình như tất cả những gì đã trôi qua bổng trở về thật nguyên vẹn. Nguyên vẹn từng câu từng chữ, từng hành động. Công trình ở thủy điện Trị An ngốn của anh hết một năm ở Sài Gòn, rồi cái kế hoạch của anh, dự định và ước mơ của anh. Anh dẹp bỏ hết để trở về Hà Nội, nơi mà với anh lúc nào cũng là đẹp nhất, tuyệt nhất và gắn bó nhất.
    Biển lang thang, biển đã từng nghĩ mình quên anh, cuộc sống Sài Gòn sôi động cuốn biển đi, biển quen nhiều người bạn mới, nhiều mối quan hệ mới nhưng biển đã nhận ra rằng hình như những kỷ niệm trong lòng biển vẫn rất nguyên vẹn.
    Anh nói biển đừng làm cô bé bán diêm trong ngày lễ Giáng Sinh nhé? Sao anh lại nghĩ thế nhỉ? Biển sẽ cố không như thế, cố để mình không là cô bé bán diêm.

Chia sẻ trang này