1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ở tận ngoài biển kia, nước xanh như cánh hoa chuông, trong như pha lê; nhưng lại sâu đến độ thuyền bè không thả neo được và người ta phải nối rất nhiều sào dài mới có thể dò được độ sâu đáy biển, nơi có nhiều sinh vật sinh sống.
    Nhưng bạn đừng nghĩ rằng dưới đáy biển chỉ có cát trắng đâu, ở dưới đó cũng có cây cỏ, thân cây, lá cây theo dòng nước. Đấy là những sinh vật dưới đáy đại dương. Cá lớn, cá bé bơi lội giữa đám cây cối này như chim chóc bay trên trời vậy???..
    ????..Không được! Không thể để cho chàng chết được! Nàng bơi giữa đống đổ nát trên tàu văng xuống, những thứ này có thể nghiền nát chàng. Nàng lặn xuống sâu rồi lại trồi lên thật cao trên sóng và cuối cùng nàng đến được bên hoàng tử. Chàng hầu như không còn sức để lội nữa, tay chân đã cứng đờ, hai mắt nhắm nghiền, nếu không có nàng, chắc chàng sẽ chết mất????
    ????..Nàng tiên cá tự nhủ: Than ôi! Chàng không biết chính ta là người đã cứu chàng. Ta đã đưa chàng theo sóng để vào tận cánh rừng có ngôi giáo đường, rồi nấp sau đám bọt biển và xem thử có ai đến không. Ta thấy có cô gái xinh đẹp, người mà bây giờ chàng yêu hơn ta???..
    ????Đêm vĩnh cửu, không nghĩ suy, không mơ mộng, đang đợi nàng, nàng - người không có linh hồn, không thể hy vọng???.
    ????Trước khi mặt trời mọc, nàng phải đâm cây dao vào tim hoàng tử, khi máu chàng chảy ra dưới chân nàng, máu sẽ tụ lại và biến thành cái đuôi cá, và nàng sẽ trở lại là người cá. Nàng sẽ lặn xuống nước và trở về với biển cả????..
    ????Nàng cúi người xuống, hôn lên vầng trán đẹp của chàng???.Thình lình, nàng ném cây dao ra thật xa ngoài biển, chổ cây dao rơi xuống bổng loang đỏ như có máu trên mặt nước. Nàng đưa mắt nhoà lệ nhìn hoàng tử lần cuối rồi phóng mình xuống biển, nàng cảm thấy cơ thể mình tan ra thành bọt nước??.
    ???..Trên tàu, cuộc sống nhộn nhịp lại bắt đầu, nàng thấy hoàng tử và người vợ xinh đẹp đang đi tìm nàng khắp nơi, nàng thấy họ đăm đăm nhìn xuống đám bọt nước bập bềnh, mặt buồn vô hạn, chắc họ đoán nàng đã đâm đầu xuống biển sâu mất rồi. Nàng mỉm cười và hôn nụ hôn vô hình lên trán chàng, rồi cùng các tiên nữ ở thượng giới, nàng bay về phía những đám mây hồng đang lửng lờ trôi trên không trung????
    (Trích từ truyện cổ tích Nàng Tiên Cá của Andersen)
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Hãy suy nghĩ cho mình trước tiên đi vậy
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 30/12/2005
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mùa đông. Mùa đông sắp qua rồi, vừa mới đến đây giờ lại sắp qua rồi.
    Đầy tuyết. Mùa đông ở Nga đầy tuyết. Nơi mình đã đến không nhiều tuyết nhưng đáng yêu lắm. Chắc là sẽ khó mà quên được. Gói ghém nó lại và cất giữ ở một nơi thật bình yên trong trí nhớ .
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng ngớ ngẩn thật. Bài này viết trong một lần lang thang ra biển cùng mẹ, nhớ HN và viết. Sau này post lên lại có một người nghĩ rằng mình viết cho người ta. Thế là mình để cho người ta ăn dưa bở. Và cũng từ đó, bao nhiêu hiềm khích xảy ra. Nhanh thật.
    Ống bô xe rỉ - mình vẫn còn nhớ cái biệt danh ấy của HN. Trời ơi, cái đầu, quên bớt đi cho thoải mái chứ
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 07/01/2006
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sau Những Ngày Vàng
    Bùi Thanh Tuấn
    Phía sau em là khoảng trống lạnh lùng
    ai lấp nổi thời gian không trở lại
    những kỷ niệm ra đi và đi mãi
    biệt ly nào cũng về chốn không nhau
    Phía sau anh là biển rộng sông sâu
    ai hiểu được đá ngầm đau tận đáy
    biển vẫn xanh như mắt em nhìn thấy
    anh vẫn xưa trong trí nhớ một người
    Phía sau chúng ta là một khoảng trời
    trời rộng thênh thang tình yêu vỗ cánh
    em thuở ấy công chúa đầy dung hạnh
    anh xây lâu đài trong giấc mơ
    Phía sau thời gian là những bóng mờ
    ký ức mù tăm, tình xưa bặt dấu
    như chiếc lá rớt xuống thời con gái
    thoáng chốc úa tàn bởi một dấu chân hoang
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa
    Bùi Thanh Tuấn
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.
    Cái rét đầu đông giật mình bật khóc.
    Hoa sữa thôi rơi những chiều tan học.
    Cổ Ngư xưa lặng lẽ bước chân buồn.
    Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn.
    Để con nước thả trôi câu lục bát.
    Quán cóc liêu xiêu dăm ba tiếng nhạc.
    Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều.
    Hà Nội trời buồn nhớ mắt người yêu.
    Nhớ hoa sữa nhớ hàng me kỷ niệm.
    Nhớ buổi chia tay mắt đầy luyến tiếc.
    Phía đường xa một tiếng guốc đi về.
    Tặng cho ta và cho nhỏ bạn thân. Sol à, yêu bà nhiều lắm.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 11/01/2006
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tình Đầu
    Bùi Thanh Tuấn
    Anh lại về với phố xá thân quen
    tháng sáu đã mang em đi mất
    chùm phượng vĩ cháy trong chiều tím ngắt
    dãy bàn xưa ấm lại một chỗ ngồi
    Anh về trong tiếc nhớ bồi hồi
    khoanh tay ngắm mây về viễn xứ
    kỷ niệm cũng rời xa chốn cũ
    mấy năm rồi bằn bặt tin nhau
    Anh về tìm lại mối tình đầu
    chỉ nhặt được vài tiếng chim rơi vãi
    hơi ấm bàn tay nuối tiếc thời trẻ dại
    em giữ bên mình hay đã lãng quên?
    Mắt có vương buồn, tóc có dài thêm?
    tháng sáu mong manh như em ngày nọ
    trời mùa hạ thênh thang nắng gió
    áo mỏng qua chiều, ký ức phất phơ bay.
    Mãi mới tìm ra được trọn vẹn bài thơ này. Bài thơ mà ta thích từ thời sinh viên. Hoá ra cũng là của BTT. Trùng hợp thật
  8. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn gái nè, ưng ý không?
    YÊU LẠI TỪ ĐẦU
    Rừng đang mùa thay lá
    Loài người đang yêu nhau
    Tôi đang mùa chay tịnh
    Sống bằng hơi thở đầu
    .......
    Rừng qua mùa thay lá
    Loài người vẫn yêu nhau
    Đã hết mùa chay tịnh
    Tôi yêu lại từ đầu!
    BÙI THANH TUẤN
    Nhường cho bạn bán khúc giữa hen, nhớ đó!
    Được Soledad sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 12/01/2006
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nói đem đi bán kiếm 1 chầu café, ổng cười nói ai mà thèm mua. Vậy mà phải theo xin mấy lần rùi đó. Có chữ ký và 1 dòng chữ nữa nha. Giống như tui là fan hâm mộ của ổng dzị. Mà cũng hơi hơi hâm mộ. Thích cái bài Sau Những Ngày Vàng ghê.
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sao không nói thêm gì hết? Sao chỉ một câu gọn gàng như thế thôi? Ta vẫn luôn muốn mua những gói thuốc lá trong túi áo của anh. Mua sạch.

Chia sẻ trang này