1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Giống như một ngôi sao trên trời, ta cố vươn tay lên hái . Nhưng không bao giờ ta với tới.
    Status : có ai ở đó không? Anh nói : có anh đây. Anh vẫn thế. Chẳng có gì thay đổi. Vẫn thế. Kiêu căng.
  2. bienxanhlunglinh

    bienxanhlunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần tôi thấy biển làm thơ
    Nhờ nắng mới đem tặng bờ đấy nhé
    Và hôm nay trong nắng chiều hè nhé
    Tôi còn trông thấy biển cả đứng hôn bờ.
    Khúc lăm tơi tha thiết của đời Anh
    Đến và đi hồn nhiên như chẳng có
    EM gần thế mà Anh không thể tới
    Nên suốt đời Anh mắc nợ Lăm tơi.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá.
    Khúc lăm tơi? Là gì thế nhỉ?
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lại tìm ta. Tự kêu ta để nói chuyện với ta. Anh dạo này lạ. Có vẻ anh sợ rằng anh thua ka, anh sợ rằng ta thấy ka hơn anh. Mà quả thật, ka hơn anh nhiều lắm.
    Một người bạn rủ ta Tết này về vùng biển quê bạn chơi. Ta có lạ lẫm gì nơi ấy. Ta vốn rất thích nơi ấy mà. Ừ ! Hẹn bạn nhé. Nếu hứng chí, có thể ta sẽ xách xe máy chạy về nơi ấy để nghe tiếng sóng biển. Lâu rồi không nghe tiếng sóng biển.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 19/01/2006
  5. bienxanhlunglinh

    bienxanhlunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
    Không yêu nhau và mãi mãi chẳng yêu
    Vẫn sóng đôi như bao đứa sớm chiều
    Cho hạnh phúc mai sau hé nở
    Mỗi khi cậu cười làm rung lòng tớ
    Giây phút chạnh lòng tớ trấn tĩnh được ngay
    Mỗi khi cậu nhìn tớ ngất ngây
    Tớ lánh mặt tránh phútt giây xao xuyến
    *************
    .......
    Đêm trăng sáng cỏ bờ đê bối rối
    Lần đầu tiên cô bé nào khờ dại
    Bâng khuâng ngồi gió đùa tóc ngang vai
    mùa hè cháy khi Anh chợt đểnồi chợt xa cơn gió bỗng mênh mang
    Trưa Anh đi em không ra đưa tiễn
    Bậc cầu ao hoa khế tím bàng hoàng
    Có phải là duyên nợ với nhau chăng
    Anh chưa nói còn em thì không damSao cứ bắt lòng sống trong mong mỏi
    Núi sông ngăn cách đường về mấy ai dám vượt qua
    Vẫn 1 lòng mong đợi thiết tha
    Nơi anh đến sim tím chiều biên giới
    Dẫu cách xa em vẫn chờ vẫn đợi
    Anh sẽ về...hay ...vĩnh viễn cách chia!
    ***************
    Anh cách xa em như đất liền xa đảo
    Nửa đêm nằm lắng sóng phương em
    Em thân thuộc sao mà xa lạ thế
    Sắp gặp em rồi - sóng lại đấy xa thêm.
    **********
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mình không gửi tin nhắn chúc mừng anh. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ biết để lần mò vào đây mà đọc. Chính vì vậy mình sẽ chúc anh ở đây, chúc anh vạn sự như ý.
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa. Chuẩn bị cho một năm hy vọng tốt đẹp. Thời gian. Kinh khủng thật. Chớp mắt là một năm. Thật ngỡ ngàng.
    Hạnh Phúc Chỉ Là Lời Nói Dối
    Bùi Thanh Tuấn
    Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại
    mai em đi thành phố sẽ tiêu điều
    chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa
    cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu
    khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
    tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi
    suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy
    giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi ...
    Làm sao giữ những buồn vui được mất
    trong trái tim chật chội những nghi ngờ
    làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi
    nếu mùa hè không có những cơn mưa
    nếu mai đây anh vẫn cứ mong chờ
    thì, hạnh phúc chỉ là lời nói dối.
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Xin Lỗi Tình Yêu
    http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=1987&nhacsiid=97&casiid=27
  9. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài hát đó của bạn sao thấy buồn buồn, ai oán. Không lẽ bạn có vấn đề gì đến mức phải "xin lỗi tình yêu" sao.
    Năm mới, đầu năm, chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc và "bình yên trong tâm hồn".
    63: Thuỷ hoả kí tế...................
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ quá, nhớ đến muốn vỡ toang cái đầu. Có lẽ đầu tháng 3 mình lại đi nữa, dù biết rằng không nên. Nhưng biển mà, ai mà cản được những cơn thịnh nộ cũng như những lúc bình yên.
    Nếu có kiếp sau mình chỉ ước gì mình không sinh ra làm con gái. Ghét nhất là làm con gái, muốn nói gì cũng chẳng được nói, muốn làm gì cũng phải để ý trước sau.
    Hôm nay là mùng 5 Tết, thảo nào mình cứ thấy sao sao. Hình như người ta hay kiêng mùng 5. Đầu năm đầu tháng mà bị bỏng pô xe. Chán chưa? Đau khiếp.
    Đi xem kịch, bổng nhớ cách đây 2 năm, xem Đại Tốt, vừa cười vừa nhắn tin kể anh nghe.
    Bây giờ cũng cười nhưng không được nhắn tin nữa.
    Chỉ thầm ước gì có một cục tẩy thần kỳ, xoá sạch những đoạn ký ức cần xoá.

Chia sẻ trang này