1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy thích nên post thôi anh ạ. Chứ chẳng có vấn đề gì hết.
    Cám ơn lời chúc. Tôi cũng chúc anh nhiều niềm vui trong năm mới.
    63: Thuỷ hoả kí tế.............. HỔNG HIỂU
  2. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mồng 5, 14, 23... ! Bạn nên cẩn thận nếu không phải là người quá "mê tín".
    Bạn muốn "giá đây đổi phận làm trai được... Thì sự anh hùng há bấy nhiêu" sao... Bạn ơi, ngay con trai đôi lúc cũng không phải muốn nói gì thì nói đâu, nó cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và nhiều điều khác nữa... Có hai câu thơ vui thế này mà tình cờ tôi đọc được:
    "Khi tổ quốc cần phụ nữ tôi lại là đàn ông
    Khi tổ quốc cần công nông tôi lại là trí thức..."
    Còn kí ức, cũng khó nói nhưng trong miền kí ức quả thật có nhiều điều mà chỉ có những cục tẩy thần kì (ISO 200X) mới xoá nổi. Nếu bạn muốn, có thể ra mua cuốn "Thân phận của tình yêu" của Bảo Ninh (NXB Phụ Nữ 2003) đọc để xem nhân vật chính của tác phẩm đả xoá bỏ kí ức khó khăn như thế nào...
    Bạn quá đa cảm, hơi có gì như là "Chthonic Mother"... Không lẽ con người ở công sở của bạn cũng thật sự như con người online ở đây (chắc chắn là không rồi). Tuy nhiên, tính đa cảm đó là cần thiết, chỉ có điều là bạn nên hướng tới sự cân bằng trong tâm lí. Cuộc sống đơn giản lắm bạn ạ, nhiều khi không ngờ đâu .
    Còn: 63: Thuỷ hoả kí tế.... là một quẻ trong Kinh Dịch, tiếng Anh là "After Completion". Tôi đang suy nghĩ về một số chuyện nên phải Kinh Dịch online tí chút!
    Sorry nếu có gì không phải vì hôm nay tôi có chút rượu.
    Được mot_thoi_de_yeu sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 02/02/2006
  3. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hẹn Nhau Cuối Con Đường Hoa Tím​
    Bùi Thanh Tuấn​
    Ngày sẽ đến
    Và, mùa sẽ qua
    Chim gọi nhau góp lá về xây tổ
    Ta gặp nhau cuối đường một chiều hoa tím nở
    Một chiều gió về
    Kỷ niệm rớt trên tay
    Ta trở về như thể bắt đầu yêu
    Em tập đánh vần tên một người xa lạ
    Tập quay đi
    Khi bắt gặp một ánh nhìn vội vã
    Tập nói không với những lá thư xanh
    Em tập làm khổ một kẻ ngốc như anh
    Xây tường ngăn sông dựng rào cấm chợ
    Hô gió gọi mưa bày binh thách đố
    Anh đơn độc một mình choáng váng lao đao
    Sắp buông xuôi mới biết chẳng tài cao
    Tự hỏi mình
    Một kẻ ngốc yêu em hay anh hùng chiến bại
    Không, chỉ anh thôi
    Một thời không ngần ngại
    Thời chỉ biết yêu em và, cứ thế
    Lên đường
    Chỉ biết trái tim lỗi nhịp bất thường
    Như chiếc lá đầu tiên sau mùa ảm đạm
    Như giọt nước đầu tiên rơi xuống vùng khô hạn
    Và hạnh phúc sau cùng từ đó, đơm hoa
    Ngày sẽ đến
    Và, mùa sẽ qua
    Anh nhìn thấy em nơi cuối đường
    Tóc vẫn xanh ngát trời thiếu nữ
    Tóc bay qua ký ức thanh xuân của mẹ
    Ánh mắt tròn đầy - hoài niệm dấu yêu, cha
    Anh đứng bên này biết em có nhận ra
    Một nửa thời trai trẻ dành cho em cả đấy
    Hoa vẫn nở bên đường
    Xin em hãy nhận lấy
    Một đoá cuối chiều, tim tím bâng khuâng...​
    Được ngay_nang_len sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 04/02/2006
  4. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hát ru
    Thanh Hiền - 1992
    Ngủ đi ngọn cỏ ướt sương
    Ngủ đi đôi mắt nâu buồn của em
    Ngàn vì sao thẳm đêm đen
    Cô đơn thức một ngọn đèn thiết tha
    ............................
    Trong mơ anh gọi tên ai
    Vòng tay ôm quãng đường dài chưa qua
    Mảnh mai em một mái nhà
    À ơi anh ngủ hoa trà đẫm hương
    Bài thơ "Hát ru" rất hay của nhà thơ ít biết tới Thanh Hiền nào đó mà tôi đọc trên "Thế giới mới" cuối 1992 lại không nhớ hết được và tìm lại được đành phải để trống. Bạn nào tìm giúp được cả bài này thì hay quá.
    Không biết bạn muadongxua yêu văn thơ, nhạc hoạ có biết bài này không. Nếu có PM cho tôi. Cám ơn trước.
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là không biết.
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển lại sắp ra nơi ấy. Lần này biển sẽ không ngồi ở bên hồ và sẽ không nhắn tin cho anh nữa. Mấy hôm nay anh tìm biển, trưa nào cũng tìm vào giờ anh nghỉ. Anh lạ quá! Lạ nhiều lắm.
    Anh lại trở về là anh của hai năm trước đây. Sao lại có chuyện như thế nhỉ? Đừng làm cho biển cồn cào và không bình yên nữa có được không?
    Biển đi loanh quanh, gây hiểu lầm cho nhiều người, để rồi cuối cùng nhận ra rằng là biển đã bỏ ngoài tai bao lời khuyên của bạn bè để nghĩ về nơi ấy. Nơi có một mùa đông buồn, có bước chân anh và biển trên phố.
    Lần này, đừng đưa biển về nữa anh nhé. Đừng trao cho biển cái nón, à, cái mũ nữa nhé. Sương đêm ở HN sẽ chẳng làm biển sốt nữa đâu, vì vậy mà anh hãy yên tâm đội cái mũ ấy về Thái Thịnh.
  7. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Giận Nhau Để Yêu Nhau Nhiều Hơn
    Từ khi anh đến tình yêu thật đẹp và ta bên nhau như sóng xô bờ . Từng ngày nắng ấm từng ngày biển xanh trái tim em trao về anh . Và giọt nước mắt đầu tiên nghẹn ngào vì em không thích vì anh hiểu lầm . Vì lời đã nói chằng được mấy khi em buồn lời nói vô tình . Nơi ta gặp nhau biển chiều có khi vẫn luôn bão giông . Như em và anh vẫn còn những khi mình tan nát lòng . Nhưng em hằng tin một ngày chúng ta vượt qua tất cả dù đắng cay nhiều . Sau cơn giông tố biển sẽ sóng xô bờ cát êm đềm . Như ta giận nhau để rồi biết tim mình yêu thế nào . Sau xót xa đó chỉ làm yêu nhau nhiều hơn thửơ nào tình thiết tha nhiều . Em mong thời gian trôi qua thật mau xóa hết những lúc ta không hiểu nhau để em được mãi bên anh tình yêu mãi mãi nồng nàn
    http://vnenter.net/vnenter/modules.php?name=Music&file=song&id=1
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc liên tiếp đi ra biển, cũng có những lúc - như lúc này - nhớ biển nhưng chẳng có thời gian cũng như điều kiện để đi. Thèm được nhìn thấy biển, thèm được nghe tiếng sóng biển quá
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lòng biển bâng khuâng, lòng biển nhớ và buồn. Biển cứ ngỡ mình mất liên lạc với anh. Không ngờ anh đã nhắn tin cho biển. Nói chuyện với anh, biển người lớn hơn, chững chạc hơn và hiền hơn- anh nói thế. Anh đâu biết rằng biển cố tỏ ra như thế để anh thấy biển không còn như xưa; nhưng thật sự thì chẳng có gì thay đổi anh ạ.
    Thời gian chẳng là liều thuốc tốt như người ta thường nói
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Dạo này biển thế nào ấy anh ạ. Lúc nào cũng vui cười, thích viết những câu chữ nhảm nhí hơn là những lời nghiêm chỉnh thật lòng.
    Biển vừa đi xem HTV Challenger về, tự nhiên có một quyết tâm cao độ. Quyết tâm ấy là gì chỉ anh biết thôi anh nhé.
    Biển nhớ biển, nhớ đại dương, nhớ mùa đông, nhớ Hà Nội và nhớ cả anh. Tuần vừa rồi còn lang thang ở Hà Nội, thưởng thức cái rét tháng 3 và những trận mưa phùn lất phất. Anh lại chở đi lòng vòng, anh sang khách sạn không thấy biển, anh đã chạy sang tận đường Tây Sơn đón. Anh lạ lẫm. Dạo này anh lạ lẫm.
    Kaka không muốn cho biển đi lòng vòng cùng anh. Kaka không thích anh, biển biết. Vì đơn giản ka không muốn biển lại trở về SG với một nỗi buồn như lần trước.
    Nhưng biển vẫn cãi bướng. Biển mà. Đã làm gì thì phải làm cho kỳ được.
    Tháng 3. Hà Nội vẫn rét. Tranh với anh phần bánh cuốn ít ỏi, tranh với anh cả miếng chả nữa. Anh bảo biển thay đổi nhiều quá, biết cãi bướng với anh. Thay đổi. Chỉ duy nhất một điều vẫn chưa thể thay đổi. Nhớ Hà Nội, nhớ rét tháng 3.

Chia sẻ trang này