1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Dạo này HN vẫn còn lạnh, thế mà SG thì đã nóng như lửa đốt. Anh nói anh ghét trời lạnh, anh nói cuộn mình trong chăn mà vẫn còn thấy lạnh.
    SG của ta thì nắng, nắng đến cháy da. Nắng làm ta đau cả đầu. Nắng làm ta nhớ anh kinh khủng.
    Cuộc sống của ta dạo này có nhiều xáo trộn, ta thấy mình năng động hơn và thể thao hơn. Ít ra ta cũng tìm thấy một niềm vui nào đó để tạm quên anh.
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Liệu có thật sự quên được anh không? Hay những lúc "trở trời" vẫn thấy nhớ? 3 năm rồi nhỉ? Cách đây 3 năm, ao ước muốn biết Hà Nội như thế nào, ao ước muốn tận mặt nhìn thấy cái hồ Tây thơ mộng của anh. Và cũng 3 năm trước, mình ví anh là đại dương ở 1 nơi xa thẳm, nơi mà mình có xoải hết đôi cánh cũng không bay đến được.
    Giờ thì đã biết Hà Nội, quen thuộc với Hà Nội và anh cũng khác 3 năm trước. Thế nhưng sao lại thấy hụt hẫng trong lòng nhỉ? Biển phải chăng đã không còn là biển?
    Nói chuyện với anh vẫn thế, vẫn tiếp tục ngang bướng ; nhưng sao vẫn nhớ đến kỳ lạ

  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tay mình đen nhẻm, mặt mình cũng đen nhẻm. Kết quả của những buổi học tennis và những ngày chủ nhật lên sân với các anh.
    Mình thấy vui, vì mình không còn thời gian để đầu óc lung tung nữa.
    Bao giờ cho đến mùa đông.
    Bao giờ cho đến........
    Sắp làm một chuyến hành trình ra biển rùi. À, mà có thể là 2 chuyến chứ. Nhớ biển quá
  4. bienxanhlunglinh

    bienxanhlunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    "...Đã ngàn năm sao chẳng nói thành lời
    Để rơi rớt lệ suốt một đời trên cát
    Em yêu Anh như ngoài kia biển hát
    Khúc hát yêu bờ....
    nhuộm tím một hoàng hôn..."
    Mọi người ra biển sao không contact với BXLL vậy ?
    Mà mọi người đi dự Festival Vung tau phải không?
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Những câu thơ của bạn hay quá. Tò mò về bạn ghê.
    Mà có biết làm sao để contact với bạn khi đi ra biển đâu
    Đã bao lần định nhờ mod close hộ topic này. Vì nếu tiếp tục viết mình sẽ đi lệch hướng; vì mùa đông đang dần dần không còn mong chờ những gì đã từng mong chờ.
    Hình như mùa đông đã tìm ra một hướng đi .......
    Tuy nhiên khoá lại thì vẫn còn chút gì đó tíêc nuối.
    Nhỏ ơi, có nên khoá không?

  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    SG, cái nóng ngột ngạt, cái nóng làm một người dễ chịu nhất cũng trở nên cáu bẳn.
    Em lại ước được ra biển, được chạy chân trần trên cát mềm mại, êm ái, thích thú như đứa trẻ năm nào...
    Em thích đứng trước biển, cố phóng tầm mắt đến đường chân trời như thách thức tầm nhìn xa nhất của mắt.
    Xa xa, đôi cánh chim hải âu mỏi bay trên sóng nước, cố tìm một điểm dừng...
    Và gió, sẽ thổi tung từng cánh sóng, bọt trắng xóa miên man ào vào bờ cát mà bịn rịn, níu kéo...
    Biển bao la, giữa không gian mênh mông, trời biển giao hòa một màu sáng huyền ảo....
    Cố nhân ơi!

  7. bienxanhlunglinh

    bienxanhlunglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Biển đang cồn cào trong hoàng hôn mênh mang và đầy gió đấy, Đứng lặng im nhìn, xa xa...mãi ngoài kia sẽ thấy thấp thoáng lờ mờ 1 gã ngố lừng khừng đi tìm ...lang thang...
    "...Đã ngàn năm sao chẳng nói thành lời
    Để rơi rớt lệ suốt một đời trên cát
    Anh yêu em như ngoài kia biển hát
    Khúc hát yêu bờ....
    ...nhuộm tím một hoàng hôn...
    ..........
    Anh cô đơn trước biển ngàn lần
    Khi thiếu vắng Em của Anh ở cạnh
    Hoàng hôn về biển vàng sóng sánh
    Muôn năm...một mình thắp sáng một tình yêu.
    Ngố ngẩn ngồi ao ước giá như.....
    Em sẽ đến chiều tan tầm trên biển.
    Cùng Anh ngồi đếm những ước mơ.
    ....................
    MUADONGXUA có ra biển không? chìa tay ra nào.?
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho anh, nhắn tin và hy vọng anh hiểu những gì biển nói.
    Dạo này mình cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, đang mong chờ điều gì. Mất phương hướng quá, mất phương hướng trầm trọng.
    Mình lạc lõng giữa một mớ hổn độn, mớ hổn độn của cuộc sống.
    Thèm đi ra biển, thèm nghe tiếng sóng biển. Nhớ biển quá! Rất nhớ. Cũng phải gần 1 năm rồi không đi ra biển.
    Biển thì vẫn thế. Vẫn bền bỉ xô bờ, chỉ riêng mình thì không thế. Hình như mình đã thay đổi.

  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển nói biển có chồng rồi, có con rồi, thế mà có người tin. Chẳng hiểu người ta nghĩ gì mà lại tin thế không biết.
    Kế hoạch không thực hiện được làm mình nhớ biển quá. Thôi đành chờ đến lần gặp biển ở chuyến đi Nha Trang vậy.
    Lâu rồi không đến thành phố biển ấy, sau 1 lần tạt ngang khi đi công tác ở Huế về. Nhớ Nha Trang, nhớ cả những kỷ niệm của chuyến đi thực tập năm nào.
  10. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nước Mắt Biển
    Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt
    Sóng cồn cào ôi sóng thắt bờ dương
    Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
    Bỗng dị hình một vết đau thương
    Làm sao biết bão giông từ đâu đến
    Khi bình yên mặt biển quá tinh khôi
    Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn
    Khi bên em anh say đắm tuyệt vời?
    Khao khát bỏng cả một trời cát trắng
    Mát dịu nửa chừng con sóng lặng về khơi
    Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời
    Anh mãi mãi vẫn là người băng giá!
    Nước mắt lạc giữa ngập tràn biển cả
    Có một thời đã biết hóa ngọc châu
    Anh hãy nhặt cho mình dù không hiểu
    Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!

Chia sẻ trang này