1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh vì những gì anh nói với biển tối qua. Cám ơn dù không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm sự thật. Nói thật lòng đấy vì hơi khó tin.
    Sao lại là biển trong bao nhiêu là nhân vật ở đây? Biển không quen mình là nhân vật quan trọng với ai đó, có thể biển hơi đa nghi nhưng thật sự là thế.
    Biển sắp được đi ra biển. Biển nhớ những tiếng sóng rì rào, biển nhớ ngọn gió biển, nhớ cả những hàng dương.
  2. matico

    matico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ cách đây 2 năm, lần đâu tiên em đi biển . Đối với em thì biển thật đẹp và nhẹ nhàng. Em thích đi dọc bờ biển để in những dấu chân của mình lên cát và mỗi khi sóng vỗ bờ lại kéo theo cả những vết chân ấy đi. Em đã mơ rằng mình có thể đặt tất cả những nỗi buồn của mình xuống cát để được sóng cuốn đi. Và giây phút ấy em ước có anh ở bên mình, anh sẽ nắm lấy tay em và em cũng sẽ để tay em trong tay anh như thế mãi ...
    Những cái gì dễ dãi, chẳng bao giờ được lâu.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng nhiều lần tự nhủ với bản thân mình : "Có vui có buồn như thế mới là cuộc sống, mới thú vị và không nhàm chán". Vậy mà mình lại cứ không chịu được áp lực. Những lúc như thế này cái đầu của mình đau như búa bổ.
    Mình mất đi một người anh, một người anh mà mình rất quý vì một lý do chẳng ra làm sao. Vì anh hay vì mình? Mình đã nói cho anh hiểu tất nhưng hình như chẳng ra làm sao thì phải.
    Và thế là mình cố gắng tìm những chuyện vui khác để không phải mang vác khuôn mặt không vui mãi.
    Cuối cùng thì mình đang tìm kiếm cái gì? Mình trở về từ Hà Nội, Hà Nội những ngày hè nắng oi ả. Nắng làm mình đen nhẻm, và cũng làm cháy lòng mình nữa. Mình thất bại nặng nề, mình thua cuộc, mình chẳng biết Hà Nội còn là gì trong mình nữa hay không? Hai lần trước mình ra Hà Nội rét căm căm, còn lần này thì nắng. Vẫn chưa thật sự nếm hết những mùa khác nhau ở Hà Nội. Mùa thu lại có người rủ mình đi. Mình lang thang cùng anh trên phố, anh vẫn thế, vẫn dịu dàng, vẫn nói những ngôn từ mà anh từng nói. Ôi! Cái đầu con ngốc....
    Muốn phóng honda ra biển quá
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 21/08/2006
  5. darkseeker

    darkseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    em hỏi thật, tại sao chị mùa đông xưa đổi số điện thoại di động mà ko cho em biết,ngay ca khi em goi đến số cố định mà chị vẫn ko gọi lại,bộ chị ghét em rồi phải ko
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chị lu bu quá cưng à.
    Chị mất số của cưng nữa. Bây giờ thì có rồi, ngày mai chị gọi hén
  7. darkseeker

    darkseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy bài viết của chị thì em có cảm giác như chi đang gặp phải vấn đề gì đấy thì phải và vấn đề đấy hình như ko hề nhỏ và đơn giản chút nào phải ko chị
  8. valentine1412

    valentine1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    BIỂN CẠN
    Nhạc và lời: Nguyễn Kim Tuấn
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
    Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
    Có người hẹn tôi tới phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
    Sóng reo não nề hải âu không về
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
    Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau....
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.

    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=402
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không có một cảm xúc nào cho ra hồn. May mà tối qua, bên quán cà phê xinh xinh, lắng nghe tiếng dương cầm và lắng nghe những câu chuyện của anh, đã giúp ta lại có những cảm xúc.
    Mưa rơi rỉ rả, những thanh âm lâu rồi mới có thời gian lắng lòng để nghe. Khí trời se se, cũng lâu rồi mới được tận hưởng.
    Yêu làm sao bài hát "Biển nghìn thu ở lại".
  10. CHSG

    CHSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ biết lặng lẽ, âm thầm chịu đựng. Mình không thể nói gì với anh lúc này, mình muốn anh hiểu lòng mình nhưng hình như vì sợ mất anh mà mình chẳng dám nói gì.
    Mình tự nguyện rút lui khỏi những cuộc chơi là vì anh, nhưng liệu mình làm thế là đúng hay sai?
    Dạo này tự nhiên anh dửng dưng quá, mình biết anh ốm, mình lo cho anh nhưng hình như anh không quan tâm đến điều đó. Những gì anh nói của mấy hôm nay so với tuần rồi, hình như là 2 người khác nhau.
    Giá mà mình có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Chia sẻ trang này