1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển cứ nghĩ nó đơn giản, chuyện chẳng đáng gì nhưng cuối cùng thì nó không đơn giản chút nào. Anh nói mình đừng buồn sẽ làm anh thấy đau lòng, nhưng làm sao không buồn được, mình chẳng biết phải giải quyết nó thế nào.
    Dự định của biển và anh là chỉ trong vòng 1 năm thôi, ấy thế mà bây giờ lại bị lợn cợn. Anh chấp nhận nếu trong tương lai chuyện xảy ra như thế. Nhưng còn gia đình anh, còn ba mẹ anh, còn hai em? Khó lắm anh ạ
    Tại sao lại có cái quy tắc khắc nghiệt như thế nhỉ?
  2. darkseeker

    darkseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ko biết bà chị của mình có tâm sự gi đây nhỉ
  3. ghost_9x

    ghost_9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  4. ghost_9x

    ghost_9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    chị mùa đông xưa vít bài hay thật, em cũng thik mùa đông và biển nũa. Troài , mà sao năm nay mùa đông HÀ NỘI lang thía hok bit
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mình đã tìm ra được một niềm hạnh phúc mới. Mình thấy may mắn vì đã gặp anh. Cám ơn Hai, Hai là người đã mang anh đến, và cám ơn định mệnh đã giữ anh ở lại.
    Cùng nghề, báo viết - báo hình nên hiểu nhau lắm, nhiều chuyện nói hoài không hết chuyện. Thông cảm, hiểu và hạnh phúc. Anh biết lắng nghe những gì mình nói, trân trọng những ý kiến của mình, chững chạc và người lớn
    Mùa đông vẫn thích mùa đông, biển vẫn thích biển, vẫn hoài niệm, vẫn mang trong lòng đầy những ký ức đẹp và anh biết tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ ấy. Mùa đông chẳng dấu anh chuyện gì.
    Mình hối hận về cái tháng 4 ngu xuẩn ấy.
    Tiết trời se se lạnh, mùa cuối năm, mùa cưới....
    Cả nhà mình, bố mẹ và em xôn xao bao nhiêu dự tính. Về nhà anh cũng thế. Bố mẹ anh và hai em của anh cũng thế. Mình chợt thấy yêu hơn cuộc sống
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 30/12/2006
  6. oceanchild

    oceanchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ui ... mơimó vào đã nhận được 1 tin vui .... 1 con người đang hạnh phúc ... oé ... mình thì bùn thiu .. hic hic T_T
    Chúc em hạnh phúc ! T_T
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đã biết ngày ba mẹ anh sẽ lên nhà mình nói chuyện. Ôi, chúa ơi, sao tự nhiên mình lo lắng đến thế này? Bao nhiêu là thứ, bao nhiêu là việc. Ừ! Thì chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Chỉ buồn là hình như mẹ mình không chấp nhận được chuyện mình sắp phải đi lấy chồng.
    Bao nhiêu dự tính cùng anh, bao nhiêu là kế hoạch. Mình hy vọng cái hạnh phúc mong manh này không bị lung lay vì bất cứ lý do gì.
    Dạo này mình cứ như sống trên mây. Lơ lửng với những suy tư, vui có, buồn có, lo lắng có và hạnh phúc cũng có.
    Biển xô bờ, biển vổ về bờ cát, biển đã có một bờ cát dài thoai thoải để yêu.
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tối qua bố gọi điện thoại cho nội, nói chuyện về anh, nội cười nhiều lắm, có lẽ nội cũng thấy vui.
    Bố bảo, bố thấy anh cũng được. Uhm, anh cũng được. Thế thôi, chỉ cần một người con trai như thế giữa xã hội bây giờ là quá được rồi.
    Anh yêu anh nói anh yêu. Anh thật thà và nhẹ nhàng. Anh biết lắng nghe ý kiến của mình và tôn trọng gia đình mình. Ngày sinh nhật anh vừa qua, mẹ tặng anh ổ bánh kem, em mình tặng anh một món quà nhỏ và mình cũng vậy.
    Đầu xuân, bố mẹ anh sẽ sang nhà nói chuyện rồi, tháng 5 cũng không còn xa nữa....Mình vừa lo sợ vừa hồi hộp...
    Ôi, biển ơi, chẳng lẽ mi sẽ xô vào bờ cát này hay sao? Mong như thế lắm chứ
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Yêu ngày 8, cứ mỗi tháng trôi qua tình cảm càng nồng nàn hơn. Hứa với anh là phải thành thật với nhau. Ừ! Thì em thành thật, em có dấu gì anh đâu. Kể cả những chuyện chưa hay của em. Thành thật cả chuyện của em và 1 người dở hơi nữa mà.
    Người mà có mấy bài thơ nhảm nhảm đem đọc cho không biết bao nhiêu cô, để bây giờ khi post lên phải rào trước đón sau. Rằng thì là đừng có la làng lên, rằng thì là đừng có suy diễn, chà chà, nếu ngày xưa đừng có la làng, đừng có đứng trước nhà người ta lúc 2h sáng thì đâu có chuyện bây giờ người ta an ủi cho. Đã không biết nhận lòng tốt của người ta mà còn ........ Thật, biển chẳng hiểu nỗi.
    Mà thôi, đừng để tâm nhiều quá để từ (ít nhất) cũng là bạn trở thành người không ưa được (mà cũng thấy không ưa được từ lâu rồi)
    Sắp sang năm mới, mùa đông đi qua rồi và bây giờ là mùa xuân sắp đến, mình vẫn yêu mùa đông, bởi mùa đông vừa rồi mình hạnh phúc và hy vọng sẽ luôn hạnh phúc như thế.
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đã định ngày, còn cũng khá lâu nhưng mà.........bao nhiêu thứ phải lo

Chia sẻ trang này