1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, chính thức thông báo với lũ bạn Đại Học về ngày trọng đại của đời mình. Ai cũng ngỡ ngàng, nhưng ai cũng chia vui với mình (có lẽ vì đã có 1 người xui xẻo sụp bẫy của mình chăng?)
    Công việc ngập đầu, đã thế còn bao nhiêu thứ phải lo.
    Ừ, thì cùng cố gắng mà chạy thôi anh nhỉ?
    Biển và bờ
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đi đánh tennis cũng được anh đưa đón, còn ai sướng bằng mình?
    Mình hạnh phúc
  3. darkseeker

    darkseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ah
    chị mùa đông xưa sắp đi lấy chồng,sao ko nói cho em biết,chị quên em rồi sao
    huhuhuhu,hổng chịu đâu à,hèn gì lâu nay ko thấy tăm hơi chị đâu hết trơn,hổng thèm hỏi thăm em một câu nào hết à
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thấy chùng chân nhưng cũng may mình thức tỉnh kịp lúc
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không hiểu sao hôm ấy em lại mở cửa và bước đi để anh phải cuống quít đi tìm. Em cũng chẳng hiểu sao mình lại nép vào 1 góc phố để trốn anh. Em cũng không hiểu sao mình lại ngồi trong quán cà phê và uống Drum Dâu. Để rồi khi anh tìm ra quán cà phê nơi em đang ngồi thì em chợt nhận ra rằng mình yêu anh biết mấy. Nhìn anh đi tìm em với đôi dép lê dưới chân chứ không phải đôi giày Tây mà anh hay mang. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, em mới chợt nhận ra sao mà em ngốc đến thế?
    Chỉ còn hơn 20 ngày nữa thôi......em mong chờ
    Cuối tuần cùng ba mẹ về nhà anh dự đám cưới em gái út của anh. Em thấy hãnh diện vì mình sắp là chị dâu trưởng bé út. Thật hãnh diện được đi bên cạnh anh và mong sẽ được đi bên cạnh anh đến cuối cuộc đời.
  6. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đọc đựơc trang đầu và cuối, thấy vui lây vì muadongxua đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình,,, chúc mừng bạn nhé,,,,
  7. yaspas

    yaspas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đọc đựơc trang đầu và cuối, thấy vui lây vì muadongxua đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình,,, chúc mừng bạn nhé,,,,
  8. mypride

    mypride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    1 Ngày nọ tôi phát hiện ra 1 sự thật khủng khiếp .Tôi k đủ dũng cảm để đón nhận điều đó .Đất dưới chân tôi dường như cũng đang run rẩy giống tôi.Cũng may sự thật này đến sau lần chia tay với anh .Nếu k chắc tôi k đứng vững được nữa .Tại sao ?Tại sao ?Tôi cứ hỏi chính mình mà chẳng thể trả lời câu hỏi đó .Những câu chuyện tôi đọc trên báo ,tôi nghĩ họ bịa ra để viết cho hay ,nhưng đâu ngờ rằng chính tôi lúc này lại ở trong tình huống dở khóc ,dở cười này .
    Anh chia tay với tôi ,chạy theo tiếng lòng của 1 người con gái khác .Đau đớn khi người đó nhận làm chị gái kết nghĩa với mình .Nỗi buồn cứ vây kín lấy tôi ,tôi không thể nào thoát ra được nếu không có nhỏ bạn thân bên cạnh .Nó đi với tôi suốt những ngày tôi thất tình .Nó còn gọi điện bảo anh tới nói chuyện cho rõ ràng với tôi nếu không nó sẽ tìm đến anh để đánh nhau .Nhưng giữa tôi và anh còn gì để mà nói nữa .Còn gì để mà không rõ ràng ở đây nữa chứ .Tôi thầm cảm ơn vì đã có nó bên cạnh ,cảm ơn ông trời đã cho tôi có 1 người bạn như chân với tay mặc dù nó là 1 đứa con gái bất cần đời .Nó lả lướt và có thể cặp bồ với bất kì ai ,dù nó mới chỉ quen 1 ngày cũng chẳng sao .Lúc nào cũng có mặt bên cạnh ,những lúc vui cũng như buồn ,đó chính là người bạn thân nhất trên đời của tôi .Dù ai nói gì ,dù ba mẹ và bạn bè tôi không cho chơi với nó ,nhưng trong tôi ,k ai tốt bằng nó Tôi tin nó .K ai hiểu nó bằng tôi .
    Chính vì điều đó là giờ đây tôi như người mất hồn .Chẳng biết nên làm thể nào .Cuộc sống thật là trớ trêu .Nỗi đau khi chia tay với anh ,tôi còn có nó bên cạnh .Còn nỗi đau khi mất nó lúc này ,ai sẽ ở bên cạnh tôi ?Nó đã làm tôi đau lòng ,trái tim tôi như muốn vở ra khi đón nhận sự thật đó ,còn hơn cả lần tôi vuột mất anh .Tôi gào lên trong điện thoại :tại sao ?Nếu nó đứng trưóc mắt tôi ,tôi cũng chẳng muốn nhìn nó và cũng chẳng thể hỏi được lời nào .Không thừa nhận .Rồi thì......... " say bia "" ,Đó là câu trả lời .Nhưng vơí nó thì không thể say khi uống mới 1 chai bia .Và anh thì càng không thể có chuyện đó .Nó muốn ngủ với bất cứ ai ,tôi mặc kệ vì nó muốn gì thì không thể ngăn được ,nhưng tại sao người nó chọn lại là anh chứ ?Tại sao không là ai khác mà lại là anh ?Tại sao không fải là lúc chúng tôi đã chia tay rồi thì sao cũng được .Tại sao tôi tin tưởng nó mà lúc này đây tôi mới ngỡ ra rằng tình bạn ấy chẳng có ý nghĩa gì với nó .Chỉ có mình tôi trân trọng tình bạn ấy .Buồn cười thật .
    Nó xin lỗi .Nhưng liệu tôi có thể bỏ qua cho nó .Tôi không thể và chẳng thể nào được .Tôi đã sững sờ người khi biết điều đó thông qua 1 người khác chứ không fải là chính miệng nó thú nhận với tôi .Đã từng thề sống ,thề chết với tôi rằng không thể có điều đó xảy ra .thế mà ..........Bỉ ổi ,xấu xa ,đê tiện .Một sự thật phũ phàng .Cũng may điều đó không đến 1 lúc khi tôi chia tay với anh ,nếu không tôi sẽ chết mất .Quen nó là 1 niềm hạnh phúc ,nhưng cũng là nỗi đau lớn nhất mà tôi có trong cuộc đời này .Những lúc nhớ đến nó thì lại nhớ đến anh ,và rồi lại khóc 1 mình và hỏi "tại sao ?" .Tôi đã không thể tha thứ cho nó và mãi mãi không thể cho đến khi quên được điều đó .Tạm biết người bạn thân thương nhất của tôi .
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu phải làm gì cho đúng. Thật là...... giống như đang đứng ở giữa dòng.
    Chỉ mong là mọi người hiểu mình
  10. investip5

    investip5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đã có bác nào thử vào đây chưa? Tuyệt vời luôn:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/804670.ttvn

Chia sẻ trang này