1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mypride

    mypride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sao mà u lãng nhách vậy chứ hả /.khùng hết biết .
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đã nhấn than phiền nhờ mod xử lý rồi, nhưng mod box này lười quá
    Bà mod kia, đâu rồi, tóc hát tóc múa....dzô đây coi
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lần gần nhất đi ra biển là một ngày biển lặng gió, mặt biển như một hồ nước, chán òm. Biển mà không có sóng thì còn gì là biển.
    Ừ! Thế đấy! Dạo này mình cũng lặng sóng mà. Phải chăng vì mình đang hạnh phúc. Cái hạnh phúc giản đơn thôi nhưng mong nó vững bền.
    Mình đã bỏ đi cái thói "đứng núi này trông núi nọ", mình biết chấp nhận những gì mình đang có và thấy hạnh phúc với nó. Sẽ không loay hoay đi tìm những thứ mơ hồ để rồi trắng tay.
    Tuần sau sẽ mang xấp vải hôm đám hỏi anh mang sang nhà để đi may áo dài cưới.
    Ôi! Biển sắp làm cô dâu
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
  5. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới ngồi ở cơ quan post bài ở TTVN.
    Vậy là đã chụp hình cưới xong, nhìn mình lên hình cũng xinh, không tệ như mình tưởng...thôi, thế cũng là ổn rồi.
    Thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Bổng dưng thấy càng lo nhiều hơn...
    Biển vẫn muôn đời là biển, chỉ khác ở chổ giờ nó đã có một bến bờ để xô vào....
  6. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nói với anh nhiều lắm. Đã nói chưa nhỉ? Chắc nói rồi nhưng vẫn chư đủ.. vì bây giờ em vẫn còn muốn nói. Cuối cùng rồi cái ngày anh xa em cũng đến. Lần này mình mãi mãi xa nhau phải không anh? Hy vọng là vậy để em có thể quên được anh. 4 năm quen nhau, 3 năm em đem lòng thương nhớ anh. Kỷ niệm ngọt ngào có, đắng cay có, còn bây giờ... Em không biết nên gọi nó là gì nữa. Trống rỗng quá! Đi đi anh, khi tình yêu của em chưa cạn. Em muốn chúng ta chia tay trong sự dịu dàng, thương nhớ. Cuộc sống, hoàn cảnh buộc chúng ta phải xa nhau để mãi nhớ về nhau với những gì thân thương, dịu dàng nhất.
    Trước đây em đã tưởng rằng em hiểu anh nhưng bây giờ em sợ rằng anh vượt quá cả tầm hiểu biết đơn thuần của em. Em bàng hoàng, đau khổ về những phát hiện đó. Khi cú sốc nặng nề đó qua đi. Đối diện với thực tế, em cảm thấy mình thật trống rỗng. Những gì tốt đẹp nhất, yêu thương nhất dành cho anh dường như đang tàn trong em. Mong anh sẽ hạnh phúc và thành công trên bước đường không em. Em sẽ không làm gì cho anh phải ưu phiền trong những ngày cuối cùng chúng ta gần nhau đâu. Em muốn anh ra đi với tâm trạng thoải mái nhất. Đi đi anh nhé! Đi khi tình yêu trong em chưa chết. Hãy giúp em quên anh!
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
  8. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng anh đã xa em. Giọt nước mắt của một người đàn ông... khóc vì em... Đau lòng quá! 2000kms có đủ để giết chết một mối tình không anh? Anh nói: Anh biết anh không phải là người đàn ông em mong đợi. Có lẽ dang dở đẹp hơn... Ừ, em cũng hiểu là nên như thế thì tốt hơn cho hai chúng ta nhưng sao em vẫn không thể kìm nén được cảm xúc để thôi ko nghĩ về anh nữa. Rồi sẽ sao đây khi em không thể quên anh?
  9. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Em nói anh hãy quên em đi. Sẽ chẳng thể nào chúng ta đến được với nhau. Thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả. Nhưng hôm nay, khi chính anh bảo em hãy quên anh đi, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu không nhớ tới anh nữa... ôi những lời nói đó, phát ra từ miệng anh sao khiến em đau lòng quá. Em phát điên lên mất. Phải làm sao để em có thể quên anh?.....
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng rồi. Hơn 1 tháng rồi. Thế mà vẫn chưa tin được là mình đã lấy chồng. Anh đáng yêu lắm. Mình yêu anh thật nhiều.
    Lâu rồi không đi ra biển, nghe người ta đi mà thèm, mà nhớ.

Chia sẻ trang này