1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên biển thấy nhớ Hà Nội quá, muốn gặp Hà Nội quá. Công trình ở thuỷ điện Trị An sao rồi Hà Nội? Biển nghe Hà Nội nói về công trình ấy từ cách đây 1 năm rồi. Đến bây giờ đã đi đến đâu rồi? Chuyện gì xảy ra đã gây nên nổi này thế? Hà Nội không một lời giải thích cho biển, Hà Nội để cho biển mãi đau cho đến bây giờ.
    Biển mong đến ngày ấy lắm, để được gặp anh (nếu anh fone cho biển) , tự nhiên biển thấy anh giống chú của biển về khuôn mặt (cái này biển nói anh nghe rồi đúng không?) và giống anh họ của biển về tính tình (cái này thì biển chưa nói).
    Lòng biển vẫn chưa bình yên, sẽ bình yên nhưng bây giờ thì chưa.
    Nhắn ai đó, người của ngày xưa: biển và người của đại dương xa thẳm kia không như ngày xưa đâu. Biển sống bằng trái tim và suy nghĩ bằng cái đầu. Khó có ai có thể hiểu được lòng biển lắm. Và đã có lúc rất nhiều người nhầm lẫn
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh tìm giùm hình về biển. Merci anh nha.
    Chúc 1 buổi họp thành công nha. À ! Biển đã nhờ đúng người dịch bài hộ biển, đọc nghe hay lắm .Để biển mò mò chắc dịch không hay như thế đâu. Ha ha. Có người bắt đầu nở lổ mũi nè nha. (Thật ra cái đó cũng đơn giản với anh mà )
    Sắp sửa được ra biển rồi. Sẽ được ngủ lại một đêm để nghe tiếng sóng biển, được ngắm biển đêm nữa chứ. Nghỉ đến đó thôi là thấy thú vị rồi.
    Biển chúc anh vui.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhờ anh tìm giùm hình về biển. Merci anh nha.
    Chúc 1 buổi họp thành công nha. À ! Biển đã nhờ đúng người dịch bài hộ biển, đọc nghe hay lắm .Để biển mò mò chắc dịch không hay như thế đâu. Ha ha. Có người bắt đầu nở lổ mũi nè nha. (Thật ra cái đó cũng đơn giản với anh mà )
    Sắp sửa được ra biển rồi. Sẽ được ngủ lại một đêm để nghe tiếng sóng biển, được ngắm biển đêm nữa chứ. Nghỉ đến đó thôi là thấy thú vị rồi.
    Biển chúc anh vui.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Góp 1 phần nhỏ vào topic này. Chúc muadongxua@ sẽ luôn vui và hài lòng với topic của riêng mình!
    Biển Chờ
    Ba?o Chấn
    Tôi vẫn chờ
    Nghe biển trôi âm thầm
    Nghe biển hát yên lành
    Bài hát ru êm
    Tôi vẫn chờ, bàn chân em ghé về
    Một ngày xanh nắng hè, em sẽ về
    Tôi vẫn chờ em mãi
    đếm sao khuya tìm mắt ai
    Lá thu rơi tiếng thở dài
    Sao mùa thu tàn phai
    đông đã về
    Còn mình tôi với biển rộng
    Tình mênh mông gió đông về
    đến bao giờ

  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Góp 1 phần nhỏ vào topic này. Chúc muadongxua@ sẽ luôn vui và hài lòng với topic của riêng mình!
    Biển Chờ
    Ba?o Chấn
    Tôi vẫn chờ
    Nghe biển trôi âm thầm
    Nghe biển hát yên lành
    Bài hát ru êm
    Tôi vẫn chờ, bàn chân em ghé về
    Một ngày xanh nắng hè, em sẽ về
    Tôi vẫn chờ em mãi
    đếm sao khuya tìm mắt ai
    Lá thu rơi tiếng thở dài
    Sao mùa thu tàn phai
    đông đã về
    Còn mình tôi với biển rộng
    Tình mênh mông gió đông về
    đến bao giờ

  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bực mình suốt cả buổi tối, bây giờ thấy vui rồi anh ạ. Hôm nay biển có một cái liên hoan ở cơ quan, biển sẽ đãi các anh chị đồng nghiệp một món lẩu đặc biệt "do dì của biển nấu"
    Hôm qua đi ngang ga Sài Gòn, bao nhiêu sự bất ổn lại trở về. Sài Gòn đêm qua lại mưa. Mưa cũng khá to. Sáng ra, đáng lý phải thấy mát hơn nhưng sao biển thấy vẫn oi quá.
    Hôm nọ thấy anh, trùi ui, tối đó ngủ cứ mơ rồi khóc thét lên...
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bực mình suốt cả buổi tối, bây giờ thấy vui rồi anh ạ. Hôm nay biển có một cái liên hoan ở cơ quan, biển sẽ đãi các anh chị đồng nghiệp một món lẩu đặc biệt "do dì của biển nấu"
    Hôm qua đi ngang ga Sài Gòn, bao nhiêu sự bất ổn lại trở về. Sài Gòn đêm qua lại mưa. Mưa cũng khá to. Sáng ra, đáng lý phải thấy mát hơn nhưng sao biển thấy vẫn oi quá.
    Hôm nọ thấy anh, trùi ui, tối đó ngủ cứ mơ rồi khóc thét lên...
  8. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đêm về với biển
    Đêm về với biển đêm xanh
    Không đen, đêm biển long lanh nghìn trùng.
    Ta đi khắp núi khắp đồng
    Lại về ngủ biển, nằm trong dạt dào
    Ta nằm trên đáy trăng sao,
    Nằm chao sóng mặn, nằm chao sóng cồn.
    Ta cùng biển hoá chiếc hôn
    Mênh mông, hôn bãi bờ, hôn cuộc đời...
    Huy Cận
    Được ngay_nang_len sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 28/04/2005
  9. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Đêm về với biển
    Đêm về với biển đêm xanh
    Không đen, đêm biển long lanh nghìn trùng.
    Ta đi khắp núi khắp đồng
    Lại về ngủ biển, nằm trong dạt dào
    Ta nằm trên đáy trăng sao,
    Nằm chao sóng mặn, nằm chao sóng cồn.
    Ta cùng biển hoá chiếc hôn
    Mênh mông, hôn bãi bờ, hôn cuộc đời...
    Huy Cận
    Được ngay_nang_len sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 28/04/2005
  10. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    BIỂN
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    - Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng ...
    Anh xin làm biển biếc
    Hôn mãi cát vàng êm
    Hôn thật khẽ thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc chiều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm.
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết
    Để những khi bọt tung trắng xoá
    Và gió về bay toả nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thoả,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
    Xuân Diệu

Chia sẻ trang này