1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Biển, núi, em và sóng
    Xin cảm ơn những con đường ven biển
    Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
    Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt
    Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì
    Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
    Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời
    Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
    Ðã xô vào xin chớ ngược ra khơi
    Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy
    Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
    Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
    Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy...
    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh
    Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều
    Núi gần quá - sóng và em gần quá
    Anh đủ lời để tỏ một tình yêu
    (Sưu tầm)
  2. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng lúc chồm lên, lúc lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
    Chẳng có thế biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động
    Ai hiểu hết tình biển rộng
    Ai đã đo được lòng biển sâu
    Chiu chắt bao năm, cho đất rất nhiều
    Đất không biết cứ ngày càng lấn mãi
    Biển cồn cào suốt đêm, biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy?
    Anh vô tình như đất ấy thôi !
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
  3. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng lúc chồm lên, lúc lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
    Chẳng có thế biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động
    Ai hiểu hết tình biển rộng
    Ai đã đo được lòng biển sâu
    Chiu chắt bao năm, cho đất rất nhiều
    Đất không biết cứ ngày càng lấn mãi
    Biển cồn cào suốt đêm, biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy?
    Anh vô tình như đất ấy thôi !
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ Biển hay thật. Nó nói hộ cho biển rất nhiều. Biển cồn cào, biển chính là em đấy.
    Có khi nào anh ngồi nhìn biển chưa? Nhìn và suy nghĩ bất cứ chuyện gì? Lúc đó anh sẽ thấy thoải mái, biển chắc thế, vì biển lúc nào cũng mở rộng lòng để hiểu tâm trạng của mọi người và có cả của anh nữa chứ.
    Biển đi dự lễ kỷ niệm 30 năm phát hình vui lắm anh ạ. Biển thấy mình nhỏ nhoi đối với mọi người, cả về kiến thức lẫn kinh nghiệm làm việc. Biển sẽ cố gắng, và sẽ cố gắng.
    Tuần này, biển đi ra biển rồi. Biển sẽ nói cho đại dương hiểu những gì biển suy nghĩ.
    Chúc anh luôn vui anh nhé!
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ Biển hay thật. Nó nói hộ cho biển rất nhiều. Biển cồn cào, biển chính là em đấy.
    Có khi nào anh ngồi nhìn biển chưa? Nhìn và suy nghĩ bất cứ chuyện gì? Lúc đó anh sẽ thấy thoải mái, biển chắc thế, vì biển lúc nào cũng mở rộng lòng để hiểu tâm trạng của mọi người và có cả của anh nữa chứ.
    Biển đi dự lễ kỷ niệm 30 năm phát hình vui lắm anh ạ. Biển thấy mình nhỏ nhoi đối với mọi người, cả về kiến thức lẫn kinh nghiệm làm việc. Biển sẽ cố gắng, và sẽ cố gắng.
    Tuần này, biển đi ra biển rồi. Biển sẽ nói cho đại dương hiểu những gì biển suy nghĩ.
    Chúc anh luôn vui anh nhé!
  6. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì cắt ngang dòng cảm xúc của muadongxua@ nhé. Mình cũng yêu biển, cũng thích mùa đông như bạn (mình đoán thế). Mình đã đọc topic này và thấy sao giống mình đến thế? Mong bạn sẽ có được những niềm vui
  7. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì cắt ngang dòng cảm xúc của muadongxua@ nhé. Mình cũng yêu biển, cũng thích mùa đông như bạn (mình đoán thế). Mình đã đọc topic này và thấy sao giống mình đến thế? Mong bạn sẽ có được những niềm vui
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, biển đi làm về mưa tầm tã. Biển ướt mem. Nhưng thích lắm anh ạ, vì lâu lắm rồi biển mới được tận hưởng cái sở thích của mình.
    Đi trong mưa, mặc áo mưa nhưng để đầu trần là sở thích của biển. Nhỏ bạn ở Đức vừa vào mùa mưa, đã mail về nói biển là đừng có mặc áo mưa mà không đội nón. Nhỏ ấy vẫn còn nhớ sở thích quái dị của biển. Đi trong mưa, để đầu trần, mưa sẽ làm cho biển thấy thanh thản và dễ chịu lắm.
    Sài Gòn đã vào mùa mưa. ........mưa sẽ ngập tràn..........anh sẽ thấy mưa ngập tràn
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 10/05/2005
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, biển đi làm về mưa tầm tã. Biển ướt mem. Nhưng thích lắm anh ạ, vì lâu lắm rồi biển mới được tận hưởng cái sở thích của mình.
    Đi trong mưa, mặc áo mưa nhưng để đầu trần là sở thích của biển. Nhỏ bạn ở Đức vừa vào mùa mưa, đã mail về nói biển là đừng có mặc áo mưa mà không đội nón. Nhỏ ấy vẫn còn nhớ sở thích quái dị của biển. Đi trong mưa, để đầu trần, mưa sẽ làm cho biển thấy thanh thản và dễ chịu lắm.
    Sài Gòn đã vào mùa mưa. ........mưa sẽ ngập tràn..........anh sẽ thấy mưa ngập tràn
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 10/05/2005
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh đã biết là thêm một bí mật nữa rồi đúng không? Thôi, giữ bí mật cho ta anh nhé. Ta không muốn mọi người biết. Ta muốn mình ẩn đi một thời gian để sống thật với mình.
    Hôm qua ta đã khiến anh hiểu lầm thì phải? Bây giờ anh đã hiểu đúng về biển chưa anh?
    Mong rằng mọi chuyện sẽ không có gì trầm trọng.
    Chúc anh vui nha.

Chia sẻ trang này