1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh đã biết là thêm một bí mật nữa rồi đúng không? Thôi, giữ bí mật cho ta anh nhé. Ta không muốn mọi người biết. Ta muốn mình ẩn đi một thời gian để sống thật với mình.
    Hôm qua ta đã khiến anh hiểu lầm thì phải? Bây giờ anh đã hiểu đúng về biển chưa anh?
    Mong rằng mọi chuyện sẽ không có gì trầm trọng.
    Chúc anh vui nha.
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là đến ngày hẹn rồi anh ạ. Cái hẹn với biển ấy. Chuyến đi này chắc là sẽ giúp ta được thanh thản hơn sau những căng thẳng mà ta mắc phải suốt tuần này.
    Ta sẽ nói cho biển nghe tâm trạng của ta, sẽ thét lên cùng biển và sẽ lắng nghe biển nói.
    Ngày hôm nay, ta sẽ lại có một ngày bận rộn nữa đây. Có lẽ ta thích thế.
    Mà anh này, sao rồi? Bình thường chứ nhỉ?
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là đến ngày hẹn rồi anh ạ. Cái hẹn với biển ấy. Chuyến đi này chắc là sẽ giúp ta được thanh thản hơn sau những căng thẳng mà ta mắc phải suốt tuần này.
    Ta sẽ nói cho biển nghe tâm trạng của ta, sẽ thét lên cùng biển và sẽ lắng nghe biển nói.
    Ngày hôm nay, ta sẽ lại có một ngày bận rộn nữa đây. Có lẽ ta thích thế.
    Mà anh này, sao rồi? Bình thường chứ nhỉ?
  4. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai có một người đi biển, sẽ vui và hạnh phúc lắm đây. Người ta của mình cũng đi ra biển vào ngày mai, đến chủ nhật mới về, nên xin phép chủ topic này cho mình gửi một chút tấm lòng đến những ai ngày mai sẽ đến với biển, cười vui với biển. Và người ta hãy nhớ đến người phải ở nhà nhưng nhớ biển và người ta lắm đó người ta ơi!
    Click vào tên bài hát để nghe Online nghen:
    BIỂN NHỚ
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    gọi hồn liễu rũ lê thê
    gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi
    đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    sỏi đá trông em từng giờ
    nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi
    biển nhớ em quay về nguồn
    gọi trùng dương gió ngập hồn
    bàn tay chắn gió mưa sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn mờ
    hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
    nghe ngoài biển động buồn hơn
    Hôm nào em về
    bàn tay buông lối ngỏ
    đàn lên cung phím chờ
    sầu lên đây hoang vu
    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    triều sương ướt đẫm cơn mê
    trời cao níu bước sơn khê
    Ngày mai em đi
    cồn đá rêu phong rủ buồn
    đèn phố nghe mưa tủi hờn
    nghe ngoài trời giăng mây tuôn
    Ngày mai em đi
    biển có bâng khuâng gọi thầm
    ngày mưa tháng nắng còn buồn
    bàn tay nghe ngóng tin sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn vàng
    nửa bóng xuân qua ngập ngừng
    nghe trời gió lộng mà thương .
    Được _songnguyen_ sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 13/05/2005
  5. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai có một người đi biển, sẽ vui và hạnh phúc lắm đây. Người ta của mình cũng đi ra biển vào ngày mai, đến chủ nhật mới về, nên xin phép chủ topic này cho mình gửi một chút tấm lòng đến những ai ngày mai sẽ đến với biển, cười vui với biển. Và người ta hãy nhớ đến người phải ở nhà nhưng nhớ biển và người ta lắm đó người ta ơi!
    Click vào tên bài hát để nghe Online nghen:
    BIỂN NHỚ
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    gọi hồn liễu rũ lê thê
    gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi
    đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    sỏi đá trông em từng giờ
    nghe buồn nhịp chân bơ vơ
    Ngày mai em đi
    biển nhớ em quay về nguồn
    gọi trùng dương gió ngập hồn
    bàn tay chắn gió mưa sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn mờ
    hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
    nghe ngoài biển động buồn hơn
    Hôm nào em về
    bàn tay buông lối ngỏ
    đàn lên cung phím chờ
    sầu lên đây hoang vu
    Ngày mai em đi
    biển nhớ tên em gọi về
    triều sương ướt đẫm cơn mê
    trời cao níu bước sơn khê
    Ngày mai em đi
    cồn đá rêu phong rủ buồn
    đèn phố nghe mưa tủi hờn
    nghe ngoài trời giăng mây tuôn
    Ngày mai em đi
    biển có bâng khuâng gọi thầm
    ngày mưa tháng nắng còn buồn
    bàn tay nghe ngóng tin sang
    Ngày mai em đi
    thành phố mắt đêm đèn vàng
    nửa bóng xuân qua ngập ngừng
    nghe trời gió lộng mà thương .
    Được _songnguyen_ sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 13/05/2005
  6. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay quá. Muadongxua ơi, mong là muadongxua sẽ luôn vui và mạnh mẽ nha. Hy vọng biển sẽ gửi tới được anh những gì biển muốn nói. Happy
  7. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay quá. Muadongxua ơi, mong là muadongxua sẽ luôn vui và mạnh mẽ nha. Hy vọng biển sẽ gửi tới được anh những gì biển muốn nói. Happy
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0

  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0

  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ta đã trở về từ thành phố biển. Về với Sài Gòn. Và Sài Gòn đón ta bằng một trận mưa tầm tã. Tự nhiên thấy lòng kỳ lạ lắm anh ạ.
    Đêm đó, ta đã ngồi nhìn biển. Ta cố giương mắt nhìn qua bờ bên kia của đại dương. Cố tìm hiểu xem bờ bên kia có gì? Nhưng làm sao ta nhìn thấy cho được.
    Bầu trời đêm đầy sao. Thuỷ triều xuống, để lại một bờ cát rộng dài và những tảng đá sần sùi, xấu xí.
    Tự nhiên ta nghĩ đến hắn, ngày xưa, khi ta đang ngồi bên biển như thế, hắn đã gọi cho ta. Ta nói với hắn rằng ta đang ngồi bên cạnh biển, biển đẹp lắm. Hắn trả lời ta, anh đang ăn cơm, cơm ngon lắm. Lúc nào hắn cũng thế, lúc nào cũng là Yết Kiêu, chuyên gia đâm xuồng lủng, chuyên gia cắt ngang sự lãng mạn của người khác.
    Giờ thì mọi việc đã trôi qua, tất cả mọi việc. Lòng ta thấy thanh thản biết mấy khi ngồi trước biển. Ta nghe tiếng sóng cũng giống như tiếng thì thầm mà biển khuyên ta, biển nói ta phải vứt bỏ hết những phiền muộn. Hãy là một người lạc quan và vô tư như ta đã từng như thế.
    Ừ! Thì phải như thế thôi. Ta cũng đã nói với đại dương, tại sao ta luôn cố sống để làm cho người khác vui, ta không muốn ai vì ta mà buồn. Vậy tại sao lại có người khiến ta chảy nước mắt?
    Có lẽ ta phải noi gương của biển, lúc nào cũng rì rào như đang cười vậy.
    Chúc cho anh luôn vui. Và luôn cười anh nhé!

Chia sẻ trang này