1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sóng biển........gửi anh!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi muadongxua, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm
    Đã có một thời em yêu anh như thế,
    Ngọt mía lau và nồng hương quế,
    Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương.
    Biển rất xanh và cát trắng dịu êm.
    Con sóng ru lời hát ru bình yên
    Và từng cánh buồm lộng gió khơi xa,
    Đã có một thời em yêu anh như thế ...
    Cả trái tim thổn thức bao chờ mong
    Và ước mơ về những bến bờ xa.
    Biển chợt dâng trào ngàn nỗi khát khao
    Khi ánh mắt anh trao cho em niềm thương mến.
    Nhưng anh đi xa rồi,
    nơi chân mây cuối trời
    để lại mình em với nỗi đơi côi
    Những tháng năm xa dần
    Giấc mơ xưa phai tàn,
    em như kẻ chài mòn tay với biển
    Rồi những ngày giông bão tràn qua
    Biển thét gào giận dữ cuồng điên,
    Làm sao, làm sao em giữ được tình yêu ?
    Đã có một thời và phải có một thời như thế.
    sẽ nối bước theo ta những lứa đôi tuổi trẻ,
    Những lỗi lầm và những xót xa.
    Nhưng mãi còn trong trái tim ta,
    Dẫu là biển của một thời đã mất.
    (Phú Quang)
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài thơ đọc thấy hay quá. Muadongxua thì thích bài này, vì nó có cái tên giống nick chat của muadongxua
    BIỂN MÙA ĐÔNG
    Em lại trở về với biển mùa đông
    Như lời hẹn cũ
    Sao anh không ở đó
    Mà lòng biển mênh mông.
    Em tìm hoài không thấy cỏ lông chông
    Có phải anh mang theo từ mùa đông trước
    Phía anh xa em làm sao tới được
    Giữa vô cùng nghe kỷ niệm quắt quay.
    Rét tê người nhớ hơi ấm vòng tay
    Em từng ước giấu tim mình trong cát
    Giấu những nỗi niềm không rõ mặt
    Giấu phút chạnh lòng nếu lỡ lãng quên...
    Sóng hát nghẹn ngào từ phía không anh
    Giữa thẳm sâu biển khóc
    Chỉ mình em và mùa đông biết được,
    Chỉ mình em... với biển mùa đông?​
    (st)
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài thơ đọc thấy hay quá. Muadongxua thì thích bài này, vì nó có cái tên giống nick chat của muadongxua
    BIỂN MÙA ĐÔNG
    Em lại trở về với biển mùa đông
    Như lời hẹn cũ
    Sao anh không ở đó
    Mà lòng biển mênh mông.
    Em tìm hoài không thấy cỏ lông chông
    Có phải anh mang theo từ mùa đông trước
    Phía anh xa em làm sao tới được
    Giữa vô cùng nghe kỷ niệm quắt quay.
    Rét tê người nhớ hơi ấm vòng tay
    Em từng ước giấu tim mình trong cát
    Giấu những nỗi niềm không rõ mặt
    Giấu phút chạnh lòng nếu lỡ lãng quên...
    Sóng hát nghẹn ngào từ phía không anh
    Giữa thẳm sâu biển khóc
    Chỉ mình em và mùa đông biết được,
    Chỉ mình em... với biển mùa đông?​
    (st)
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay, ta làm sao thế này? Lúc nào cũng thấy trong lòng bức rức khó chịu, có một cảm giác lo lắng kỳ lạ. Chỉ muốn hét toáng lên thôi, anh ạ.
    Đám cưới chắc vui anh nhỉ? Anh có diện đồ đẹp không? Nhậu nhẹt đã đời nữa đúng không anh?
    Anh em mình.........
    Chúc anh vui nhé. Cũng mau mau tìm một người để "nâng khăn sửa túi" đi anh. Già cả rồi
    Biển thì vẫn thế anh ạ. Vẫn loay hoay với cái vòng lẩn quẩn. Muốn chạy đi khỏi mọi thứ nhưng chạy bằng cách nào đây anh?
    Thôi! Mong anh sẽ luôn vui vẻ. Anh nhá! Biển cũng sẽ như vậy, bắt chước anh, sẽ luôn luôn cười
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay, ta làm sao thế này? Lúc nào cũng thấy trong lòng bức rức khó chịu, có một cảm giác lo lắng kỳ lạ. Chỉ muốn hét toáng lên thôi, anh ạ.
    Đám cưới chắc vui anh nhỉ? Anh có diện đồ đẹp không? Nhậu nhẹt đã đời nữa đúng không anh?
    Anh em mình.........
    Chúc anh vui nhé. Cũng mau mau tìm một người để "nâng khăn sửa túi" đi anh. Già cả rồi
    Biển thì vẫn thế anh ạ. Vẫn loay hoay với cái vòng lẩn quẩn. Muốn chạy đi khỏi mọi thứ nhưng chạy bằng cách nào đây anh?
    Thôi! Mong anh sẽ luôn vui vẻ. Anh nhá! Biển cũng sẽ như vậy, bắt chước anh, sẽ luôn luôn cười
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có người nói topic này của biển phong phú, có thơ, có nhạc, có những lời nói nhăng nói cuội của biển và có cả 1 bức hình về biển nữa chứ. Nghe mà thích ghê, anh ạ. Chỉ hy vọng biển đủ sức để làm cho nó tiếp tục sống.
    Chắc là giờ này anh xỉn mất rồi, nhưng vui lắm anh phải không anh? Biển đang nghe bài Nghìn Trùng Xa Cách của Phạm Duy đây
    Nghìn trùng xa cách, người cuối chân trời, đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.
    Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.

    Chúc biển một ngày chủ nhật vui. Chúc anh luôn luôn cười.
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Có người nói topic này của biển phong phú, có thơ, có nhạc, có những lời nói nhăng nói cuội của biển và có cả 1 bức hình về biển nữa chứ. Nghe mà thích ghê, anh ạ. Chỉ hy vọng biển đủ sức để làm cho nó tiếp tục sống.
    Chắc là giờ này anh xỉn mất rồi, nhưng vui lắm anh phải không anh? Biển đang nghe bài Nghìn Trùng Xa Cách của Phạm Duy đây
    Nghìn trùng xa cách, người cuối chân trời, đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.
    Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.

    Chúc biển một ngày chủ nhật vui. Chúc anh luôn luôn cười.
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    BIỂN CẠN
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
    Giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.
    Có người hẹn tôi cuối phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
    Sóng ru não nề, hải âu không về
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
    Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 22/05/2005
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    BIỂN CẠN
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
    Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
    Giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.
    Có người hẹn tôi cuối phương trời
    Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
    Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
    Sóng ru não nề, hải âu không về
    Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
    Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.
    Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
    Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 22/05/2005
  10. _songnguyen_

    _songnguyen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mong là em sẽ hiểu...
    Thì thầm cùng biển
    Em là biển thì anh xin là đất
    Đất lặng im nhưng đất chẳng vô tình
    Đất dịu hiền ôm ấp sóng biển xanh
    Biển âm thầm mênh mang .... đất lẽ nào chẳng biết!
    Biển trăn trở khi vui khi gào thét
    Có nghe chăng trong lòng đất âm vang
    Cũng nhiều khi dạ đất thấy bàng hoàng
    Bỗng sụt xuống nhường thêm cho biển đấy.
    Suốt tháng năm chịu mạch nguồn tuôn chảy
    Đất âm thầm cho lòng biển reo vui
    Nghe sóng vỗ lời yêu thương gần gũi
    Lặng lẽ b ên m ình m ột mối tình câm.
    Có bao nước đất trở về ôm ấp
    Cho biển mênh mông, cho biển đậm đà
    Trách chi nhiều, em hỡi biển bao la
    Đất im lặng, không phải vô tình đâu - em nhé!

Chia sẻ trang này