1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cần có lý tưởng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hayhoi, 16/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Lý tưởng giống như ngôi sao dẫn đường đưa con người đến một xứ sở vô cùng đẹp đẽ.

    Lý tưởng nói cho cụ thể hơn đó là những cái đích cao đẹp của con người trong công cuộc xây dựng một xã hội đẹp đẽ. Tất nhiên, đó là một xã hội bền vững, con người sống thân thiện, luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau và cuộc đời đầy niềm vui.

    Xã hội đó con người luôn luôn có ý thức hoàn thiện mình, luôn luôn có ý thức phấn đấu để đạt được điều kỳ diệu hơn.

    Lý tưởng nó có vẻ hơi giống như mục tiêu( chỉ là một bước đi nhỏ hẹp).
    Lý tưởng nó cao sang mà gần gũi, nhân văn, đẹp đẽ hơn nhiều, phải phấn đấu mãi mãi không ngừng. Lý tưởng nó mang tính cộng đồng xã hội, nhân loại và toàn bộ thế giới tự nhiên vô sinh và hữu sinh.

    Không có lý tưởng con người sống thiếu ý chí, dễ sa ngã, thiếu sự cao thượng, nhân ái. Con người dễ bị những cám dỗ tầm thường lôi kéo sa ngã.
    Không có lý tưởng con người dễ mất phương hướng, khủng hoảng.


    Xây dựng một lý tưởng nó phải căn cứ trên những điều tốt đẹp, nhân văn nhất, nếu không cái lý tưởng đó sẽ trở nên vô nghĩa, sai lầm.

    Lý tưởng không phải là điều gì huyền bí khó đạt mà thực ra nó nằm ngay trong mỗi chúng ta, vấn đề là ta nhận ra và kích hoạt. Lý tưởng chính là sự hướng đến chân thiện mĩ.

Chia sẻ trang này