1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cần phải có mục đích

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ca_chua_do, 23/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sống cần phải có mục đích

    Chào mọi ng

    Ko biết với các bạn thì thế nào nhỉ?

    Mình thấy cuộc sống sẽ thêm phần thú vị hơn khi bạn có 1 mục đích trước mắt để thực hiện và cho dù biết con đường mình đã chọn đầy chông gai và ko nhiều hoa và nắng ấm nhưng chính điều đó đã cuốn hút mình, đã tiếp thêm cho mình nhiều sức lực để khám phá con đường dẫn tới thành công

    Các bạn có mục đích gì nhiều trong cuộc sống ko?Ở ngưỡng cửa 20 này( giống mình) các bạn đã có những chí hướng gì để thành công sau này........Hãy chia sẻ với nhau nhé
  2. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi là lớn lắm rồi phải không bạn,tớ cũng thế..và ở tuổi này mình đang băn khoăn lắm phải làm gì? Theo tớ mục đích thì mỗi người phải tự đưa ra cho bản thân thôi ..và cố gắng thực hiện cho công việc của mình.
    Ban đang theo học nghành gì??..bạn đã xem yêu cầu tuyển nhân viên của các công ty chưa..từ đó bạn sẽ có kế hoạch và mục tiêu cho bạn.
    Tớ theo học ngành kĩ thuật nên mục tiêu là làm ..cái dự án nào đó thực tế.Và theo phương châm..
    1.Làm việc càng nhiều càng tốt.
    2.Bớt chơi bời và tiêu tiền đi.
    3.Giữ bền chặt tình bạn.
    4.Yêu đương đàng hoàng để đi đến đích(cái này tớ chịu)
    Phù hợp với tuổi 20 đấy chứ.
    Theo tớ không cần mục đích cao xa,cứ hoàn thành tốt công việc hiện tại..và theo đuổi mục đích tương lai gần.
    Mà có rất nhiều thứ cần làm ấy chứ.
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có nhiều mục đích trong cuộc sống lắm. Chẳng biết bao giờ có thể thức hiện được hết đây. Nhưng mục đích trước tiên mà tớ muốn và sẽ thực hiện là học cho tốt ... tốt nghiệp đại học xong thì tớ sẽ thực hiện tiếp những mục đích khác, he he...
  4. annie85

    annie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi tự hỏi mình rằng đã sống có mục đích hay chưa? Sao thấy trả lời khó quá. Mục dích có phải là Học giỏi, ra trường có việc làm tốt, có một gia đình hạnh phúc và sống lâu hay mục đích chỉ đơn giản là kì thi tới mình phải đạt điểm cao nhất lớp.. Không cẩn thận chúng ta sẽ biến một người mục đích thành một kẻ tham vọng, 1 kẻ bằng mọi giá phải thành công.. Khi đó mục đích sẽ không đơn giản chỉ là mục đích nữa!!
    Có ai đó nói rằng :" Nếu không có mục đích anh không làm được gì cả, anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường". Điều đó có đúng không hả các bạn?
  5. whisky_00000

    whisky_00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    lòng người nhiều mơ uớc
    ở đời không như ước mơ
    đừng ai chán nản khi ước mơ không thành nha các ban...!!!
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    May mắn cho ai đó tìm thấy,quyết định đâu là mục đích của mình.May mắn cho ai đó tin vào con đưòng mình đang đi.
  7. traiannam

    traiannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mơ ước mãi là mơ ước , và có mơ ước luôn hơn không có . Không có mơ ước nào là quá xa vời cả , nó chỉ là một cái dích cho mình hướng tới mà thôi
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Sống có mục đích à??? Ở tuổi tôi người ta ko chỉ chỉ đề ra mà đã bắt tay vào thực hiện những mục đích của họ ( tôi thấy vậy )
    Còn tôi , bây giờ tôi chỉ có một mục đích duy nhất là mình bảo vệ tốt đồ án để được bằng loại khá.
    Rồi sẽ lại tiếp tục học cho đến khi ko thể học được nữa.Thế thôi, chỉ đơn giản vậy thôi
  9. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Ở cái tuổi 20 tôi cũng từng nghĩ con người sống phải có mục đích và có quyết tâm đi theo con đường đã chọn. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ : con người thông minh phải có mục đích và biết xoay chuyển mục đích theo thời cuộc.
    ( PS : Im not smart . Poor me ! )
  10. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Sống có mục đích ư?Nghe có vẻ to tát wá !Tôi thì chỉ muốn sống sao cho kết quả mình đạt được là okay nhất thôi.Đã bao giờ các bạn nghĩ rằng một người có thể rất giỏi,nhân cách rất No 1 nhưng đến khi về già,vẫn không đạt đưọc những thành tựu hơn người,hay ít nhất theo họ nghĩ cũng là xứng đáng với họ hơn không?Đó có thể là vì họ không biết nắm bắt những cơ hội đã đến với mình,để những cơ hội trôi qua,hoặc thậm chí, không biết là có những cơ hội đã trôi qua nữa.Đó là điều rất đáng tiếc,nhưng cũng đáng trách.Tôi muốn rằng mình là người nhanh nhạy,nắm bắt được thời cơ,và thậm chí fải tạo ra thời cơ cho bản thân để mà chụp lấy nó.Còn nội dung của cái cơ hội ấy là gì,điều này còn tuỳ thuộc vào trình độ chuyên môn,vốn sống,hoàn cảnh sống và "phông" văn hoá của từng người nữa,mỗi người sẽ lại có cách đánh giá khác nhau nên tôi chưa muốn nêu ra để thảo luận vội

Chia sẻ trang này