1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thamhoathientai, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn

    Anh là bài thơ không chép được
    Mà đành lòng em phải thuộc từng câu
    Thuộc bằng ngày nghe và đêm âm thầm hát
    Thuộc bằng hè mưa và thu mơ màng nắng

    Anh là màu xanh trái đất này
    Ngày từng ngày nên biển mặn gừng cay
    Là mắt, là tay, là giọng buồn em hát
    Là mưa, là nắng, là khoảng vắng em chờ

    Ôi tình yêu, tình yêu là gì?
    Mà suốt đời ai đã một lần qua
  2. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em từng nguyện cầu tạ ơn Chúa đã cho Em được gặp Anh.
    Em muốn sẽ được ở bên Anh mãi mãi.
    Và Em mong Anh sẽ hiểu rằng có một điều duy nhất Em chờ ở Anh:
    Hãy để Em luôn chính là Em !
    Xin đừng bao giờ đánh cắp cuộc đời của bất kỳ một ai.
    Nếu chúng ta thật sự muốn ai đó mãi mãi là của mình...
    Và luôn nhớ cho rằng :
    Hãy luôn để người ấy luôn chính là bản thân họ.
    Cuộc đời này sẽ ra sao nếu thiếu vắng tình yêu?
    Xin đừng để Em sống thiếu tình yêu của Anh
    Hãy nói với Em rằng Anh sẽ luôn yêu Em
    Bây giờ và mãi mãi
    Và Anh sẽ luôn luôn
    Để Em được chính là Em
    Như thế thì
    Anh cũng sẽ luôn là chính Anh
    Và chúng ta sẽ luôn có nhau trong đời
    (allright reserved by DN)
    Được thamhoathientai sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 12/04/2007
  3. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là thế
    Chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế
    Từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Đợi em qua đường phố thao thức,
    cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa,
    Dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế
    Biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây
    và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu,
    Để lá hoa hết phiền muộn
    Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước,
    Một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau...

    ( Ngày hôm qua là thế - Việt Anh)

  4. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Highlights of the day
    Cuộc sống thật diệu kỳ.
    Bạn bè luôn ở quanh ta.
    Phải mở lòng đón nhận.
    Không thể nào phán xét con người chỉ qua vẻ bên ngòai của họ.
    Phải tạo đam mê cho chính mình.
    Đủ cho một ngày rồi nhỉ.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bà con với topic "lãng đãng" à?
  6. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    anh có về thăm phố nữa ko?
    Vòm bằng lăng nhạt màu chờ ướt mắt
    Cánh tím mong manh ngả vào ngực đất
    Bước chân nào qua nhau....
  7. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    õ?ƯGiỏằ muỏằTn quĂ biỏt anh vỏằ có kỏằ<p?
    HỏĂ thong dong trên phỏằ' tỏằ lÂu rỏằ"i!...
  8. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Được thamhoathientai sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 12/04/2007
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thấy cô này sống chậm chứ có nhanh đâu nhỉ. Chậm thêm tí nữa thì hỏng đấy cô em ạ!
  10. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện một quán ăn Nhật dễ thương.
    Đi ăn với một ngơời bạn mới hoàn toàn, thấy ngộ ngộ.
    Cuộc sống phong phú thật, mỗi con người là mỗi vẽ.
    Buồn buồn vì một người bạn, tưởng là thân nhau, hiểu nhau, như hai là một. Nhưng mà hình như không phải thế.

Chia sẻ trang này