1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thamhoathientai, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chiều không em
    Là một buổi chiều của những lo lắng
    Của tự vấn
    của cả những câu trả lời an ủi với chính lòng mình
    Chiều không em
    Là một buổi chiều mà anh bị bắt làm tù binh của nỗi nhớ
    Là một buổi chiều mà anh ước mình có một khẩu súng
    Để tự bắn vào đầu mình
    Để tự mình giải thoát khỏi những đọa đầy này
    Những câu hỏi dài như sợi dây thòng lọng
    Cứ mỗi lúc lại siết dần siết dần
    Khiến anh nghẹn thở
    Rằng em ở đâu
    Rằng em làm gì
    Rằng em với ai
    Rằng em đang dịch chuyển trong thế giới của em
    với những vì tinh tú
    Hay là em đang đứng yên
    Cô đơn giữa vũ trụ
    Như anh
    Chiều không em
    Là buổi chiều nắng tắt
    Là buổi chiều quay lưng đi với một người
    Là buổi chiều dan díu với đêm tối
    Là buổi chiều muốn khóc
    Là buổi chiều biết đến nỗi cô đơn
    Chiều không em
    Không môi nóng
    Không tay ướt
    Không tiếng cười khúc khích
    Không tiếng hát thầm
    Chỉ còn lại một mình anh với cà phê và thuốc lá
    Ước gì có một khẩu súng để tự bắn vào đầu
    Để nỗi nhớ này văng đến nơi em
    Để nhuộm đỏ một buổi chiều không sắc màu
    Để thấy cái chết sự sống sẽ hét lên
    Để không còn sự im lặng đáng ghét từ cái điện thoại
    Để may ra đêm tối sẽ trả lời
    Cho những câu hỏi
    Của một buổi chiều
    Không đầu
    Không cuối
    Không em
    Bài thơ buồn quá. Liệu TN còn có vui nổi????
  2. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết CR nghĩ là chuyến đi nào. Không hiểu sao khi CR bảo chuyến đi ấy thật là vô duyên, TN buồn lạ. Lần đầu tiên thấy hai đứa suy nghĩ khác nhau quá...
  3. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy như là kiệt sức. Mệt, trong người khó chịu. Công việc ngày càng nhiều. Con bé nhân viên xin nghỉ việc. Dù gì đi nữa nó cũng là thành viên trong đại gia đình bao lâu nay...
    Hôm nay TN thấy hối hận, và dường như là nhìn thấy bản thân mình hơn. CR giận và lạnh lạnh với TN cả ngày, dù vẫn xã giao va không gay gắt. (khác hẳn lúc TN giận). TN hiểu cái cảm nhận khi mình bị treat như thế. Khó chịu, lo lắng, không tập trung làm được gì cả. Thôi thì bài học ''nếu mình kg muốn ai gây cho mình đều gì thì đừng làm như vậy với người khác''. Cũng là cách CR ''giáo dục'' TN vậy. Được cái TN tiếp thu nhanh và thuộc bài cũng nhanh lắm.
    CR làm TN thèm làm sao được nghe bài hát Yêu thương monh manh lúc này.
  4. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lời CR nói, mỗi ánh mắt xa xăm, mỗi lần gương mặt phiền muộn, TN đều cảm nhận trọn vẹn, như thể đó là tâm trạng của TN. TN lại nhớ lại cái khỏang thời gian TN nghỉ phép đi xa. Một mình chịu đựng, một mình thức trắng đêm nhìn vào bóng tối. Một mình gồng mình tươi cười, một mình tự chữa vết thương cho chính mình. TN cũng biết rằng yêu nhau như thế nhưng hình như CR, và cả TN, đã vô tình gây nhiều đau buồn, và cả tổn thương cho người mình yêu.
    Thật lòng TN thấy một chút bối rối, vì câu chuyện này bắt đầu một cách vô tư và trong sáng. Và chưa một lần TN làm gì khiến người ta hiểu lầm cả. Thậm chí TN còn rất vui vì tìm được nhóm bạn đi chơi mới, sàng sàng tuổi nhau, cùng một lifestyle. TN đã nghĩ rằng như thế TN sẽ không còn thời gian trống để mà suy nghĩ lẩn quẩn, và TN cũng được làm điều mình thích, như chuyện vẽ vời. Một trong những người bạn mới này đi xa, và gửi tin nhắn đại lọai ''don''t know why but i miss u'', rồi mọi chuyện trở nên trầm trọng khi CR nghĩ rằng TN thế này thế nọ, huhuhu.
    TN không phải là nguyên nhân gây ra chuyện, nhưng dù sao cũng sẽ dàn xếp cho nó tốt đẹp this little confusion. TN quý người bạn mới này như một người anh, người bạn, cho nên sẽ tế nhị xoay chuyển cái quỹ đạo cảm xúc lãng mạn này của người ta. Nếu vẫn biết là ''no way'' hoặc TN đang yêu người khác, mà người bạn này vẫn muốn duy trì tình bạn, TN sẽ rất vui.
    TN nghe loi CR, khong involve vào những anh chàng đã có gia đình tẹo nào cả :-).
    All done. Hve a nice day ahead, CR and TN.
  5. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mai đi làm lại rồi, mấy ngày lễ qua cái vèo thấy tiếc nuối còn hơn tiếc tất cả các mối tình đã qua trong đời hihihi. Cũng may, tui làm được khối chuyện. Vẽ vời, đi chơi, cafe, và được tặng quà xịn ngất trời. Nhớ gương mặt của CR khi tặng quà, thích khi tưởng tượng cảnh CR lang thang tũm tĩm cười khi tìm mua quà cho TN. Quà của CR làm TN sung sướng, tự hào và hạnh phúc vì tình cảm mà CR gửi vào đó. TN cứ để cái sự sung sướng ấy nó thấm vào người suốt cả mấy ngày nay đó, CR có biết không. CR luôn làm TN cảm động và nhớ mãi. Có lẽ từ đây đến suốt cuộc đời TN sẽ kg bao giờ gặp được một ai đặc biệt như CR đâu. TN cũng sẽ không yêu và mê ai nhiều như với CR được nữa cả. TN có cảm giác TN đã là một người mới, trưởng thành và tốt đẹp hẳn lên, nhờ có tình yêu của CR, và cả sự nhẫn nại của CR nữa. TN ngày mai đi làm sẽ sử dụng món quà sang trọng ấy và ăn mặc thật đẹp để CR ngắm nhé.
    Được thamhoathientai sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 02/05/2007
  6. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối không có gì là vui cả. Phải nói với nhau những sự thật không nên nói. Phải cho nhau biết là sẽ không ở bên nhau, dù có yêu đến dường nào. Sao ông trời không cho người ta vui thì vui luôn, buồn thì buồn hẳn. Sao lúc vui lúc buồn, mà buồn thì sâu sắc và thấm hơn cả niềm vui?
    Tự nhiên thèm một sự quan tâm chân thành của ai đó. Thèm được ngồi bên cạnh một người nào đó lắng nghe cảm nhận và nỗi đau của mình. Có người đó không vậy?. Người ở đâu?
    Em cô độc quá, anh biết kg?. Anh có nghe được lời em nói không?.
  7. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em đã muốn thật sự sống bình yên, thật sự làm quen với cái cách mà em thấy ổn thỏa nhất. Thế mà cũng không được. Sao cứ khiến em phải nói ra những gì em không hề muốn nghĩ, huống chi phải làm. Ai yêu mà không muốn luôn được bên người yêu, muốn được chia sẽ mọi thứ cho nhau, muốn được là duy nhất trong trái tim và tâm tưởng của người mình yêu. Em đã vì những thứ ấy, mà gạt bỏ cuộc hôn nhân của mình, chờ đợi một ngày nào đó được yêu ai và ai đó yêu mình như thế, như cái cách mà mình biết là quan trọng như sự sống còn của mình vậy.
  8. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ngay bây giờ em mơ được ngồi trên bãi biển gió mát lạnh, thổi đi mọi phiền muộn, thổi đi cả những rối bời trong lòng, thổi cả những hạnh phúc lẫn nỗi buồn. Em thật lòng không bao giờ tha thứ cho anh, vì đã làm chông chênh tình yêu trong trẻo của em, làm em mất niềm tin vào người mà em yêu thương nhất. Có lẽ suốt cả đời em sẽ chẳng bao giờ có lại tình cảm tương tự như thế nữa. Em ghét anh đã lấy đi cơ hội duy nhất trong đời của em như thế.
    Em đi về, mà chẳng muốn về nhà. Chẳng biết đi đâu.
  9. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đồng ý để em được một mình, mãi về sau. Với em, vui hay đau khổ thêm, em chẳng rõ, nhưng mà như thế là sự giải thóat cho cả hai. Vết thương nào cũng đau, nhưng thời gian sẽ chữa lành. Mong anh hiểu tất cả những gì em phải trải qua, hiểu rằng đây là điều duy nhất mà hai đứa nên làm, từ rất lâu rồi. Bao lần em yếu đuối, bao lần em khóc một mình vì buồn, thất vọng, vì cô độc. Bao lần em chia tay, bao lần em quay về. Bao lần em lo sợ, bao lần em dằn vặt. Bao lần em vui, bao lần em cười. Tất cả mọi thứ, sẽ được cất giữ trong yêu thương, trân trọng, và cả tiếc nuối nữa. Tiếc cho một giấc mơ không thành. Tiếc vì hy vọng tan vỡ. Tiếc vì yêu nhiều mà không thể đến với nhau.
    Còn khóc được là còn tình yêu, còn hy vọng, Em đã khóc ngon lành trên đường về nhà. Có lẽ em không khóc vì tình yêu với anh, em khóc vì bản thân mình. Khóc vì tủi thân. Đưa tay chùi gương mặt tràn đầy nước mắt, em mong rằng đây sẽ là lần sau cùng em yếu đuối.
    Ngày mai, sẽ phải khác đi, TN ạ.
  10. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa
    Đường xa
    Người người
    Hối hả
    Em về
    Lành lạnh
    Sốt sốt
    Buồn buồn
    Em về
    Nhà xưa
    Chị chờ
    Bữa cơm
    Nóng hổi
    Em về
    Xa anh
    Buồn lắm
    Thì sao?

Chia sẻ trang này