1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sống chậm lại để cảm nhận nhiều hơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thamhoathientai, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thamhoathientai

    thamhoathientai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em đã bỏ dở những trang topic này cũng khá lâu. Không phải vì em không còn yêu anh nhiều như trước. Em đã có blog để viết riêng cho mình. Và nhiều chuyện đã xảy đến. Cái địa chỉ yahoo email mình mở cho nhau cũng chịu một số phận như vậy anh nhỉ. Không hiểu sao thỉnh thoảng sign-in vào đó em thấy đau nhói trong tim. Nỗi buồn cứ như được thấm đượm vào đó, mà em thì không muốn phải đối mặt một lần nào nữa.
    Hôm nay e vừa buồn mà cũng vừa tuyệt vọng. Anh thì muốn chúng mình tiếp tục vui vẽ với nhau, sau khi đã cho em thấy tất cả mọi cánh cửa hy vọng của em đều đã được khóa chặt. Nếu ở bên nhau như thế, em thà làm điều ấy với một người em không hề yêu. Nó sẽ đỡ đau đớn hơn.
    Em đóng cái topic cuối cùng này lại, anh ạ. Vĩnh biệt tình yêu của em.

Chia sẻ trang này