1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại để yêu thương nhiều hơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoc_congiola, 05/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_congiola

    ngoc_congiola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này ngắn lắm nó có thể làm bạn gục ngã bất cứ lúc nào không hay, nhưng chính bạn mới là người lựa chọn có nên tiếp tục đi không hay dừng lại. Chỉ cần bạn sống chậm lại bạn sẽ thấy yêu thương nhiều hơn.
    Cứ bon chen, tranh giành lợi lộc cho lắm vào rồi đến khi chết đi cúc áo cũng để lại, có mang theo được gì đâu. Thù hận, đố kị hay ganh ghét nhau nó cho bạn được gì ?. Tại sao bạn không nở nụ cười thân thiện rồi mở lòng mình để chia sẻ với nhau những vui buồn và giúp đỡ nhau khi khó khăn hay vấp ngã.

    [​IMG]
    Hãy để yêu thương của bạn lên trước cùng nói nhau nghe những lời yêu thương chân thật nhất, xuất phát tự đáy lòng. Bỏ bớt cái tôi đi, sống vì chúng ta cho đời thêm đẹp để rồi khi bạn ngẩng đầu lên mới biết mình chưa bằng ai nhưng khi nhìn xuống thì chưa ai bằng minh vậy hãy cứ bình tĩnh mà sống. Đường còn dài thù hận không cho ta tiền tài, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi. Nói là cả cuộc đời thôi chứ cứ ngỡ từng đó là nhiều lắm thời gian nhưng đến lúc ngẫm lại bạn mới thấy mình đã phung phí nó vào những điều chẳng đáng chút nào. Thế giới trông có vẻ bao la rộng lớn lắm song rồi rốt cuộc thì cái thế giới này của mỗi người cũng chỉ xoay quanh những người thân thiết và mình yêu thương nhất.
    Thế nhưng trong suốt quãng đời đã sống, có phải bao giờ bạn dành hết mọi sự quan tâm, lo lắng cho những người thân của mình đâu... cứ mại chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, chạy theo những đam mê, cám dỗ…

    Và giữa dòng đời nhộn nhịp, trên những tuyến đường ta đi thì đèn đỏ để dừng lại còn đèn xanh để bước đi và đèn đường còn dành, đèn vàng cho khách bộ hành bước chậm qua. Cuộc sống hối hả đôi khi cũng cần lắm những khoảnh khắc sống chậm để yêu thương nhiều hơn, để không bỏ lỡ thời khắc của hạnh phúc.
    Bạn chỉ cần đi chậm lại khi ta đang băng qua đường chợt nhìn thấy một cụ già đang tần ngần đứng bên mép đường mà chẳng dám bước sang. Có thể sẽ làm trễ mất vài giây của bạn nhưng rồi nó sẽ làm cho con tim bạn khẽ mỉm cười…
    Xem thêm : Hãy cứ sống hết mình đi vì tuổi trẻ
  2. NukanTung

    NukanTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2015
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    8
    Sống chậm lại nghĩ khác đi yêu thương nhiều hơn.
  3. ngoc_congiola

    ngoc_congiola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chợt nhìn thấy một cụ già đang tần ngần đứng bên mép đường mà chẳng dám bước sang. Có thể sẽ làm trễ mất vài giây của bạn nhưng rồi nó sẽ làm cho con tim bạn khẽ mỉm cười…
  4. vanthangqv

    vanthangqv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2016
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất câu Đường còn dài thù hận không cho ta tiền tài
  5. lutin

    lutin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2015
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    21
    Cuộc sống rất nghiệt ngã, nếu ai đó nói khác đi tức là đang định dụ bạn mua cái gì đó.
    Lai theo một câu nói nổi tiếng của William Goldman.
    Mình ghét nhất đọc mấy cái kiểu văn ngôn tình này.
    Nó chủ yếu vuốt ve độc giả bằng những thứ tình cảm ủy mị mà thực ra là sáo rỗng.
    Ah, thật ra là cũng có chút ý nghĩa, nhưng lại lên gân và văn thì rất là nhạt, đều đều.
    Đọc xong cũng chả đọng lại điều gì.
  6. Hth223

    Hth223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này ngắn ngủi lắm sống chậm lại nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn !!

Chia sẻ trang này