1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mình đang học cách sống chậm lại.Buồn.Vậy là suất học bổng du học đã tuột mất khỏi mình rồi.Trong lớp khi nghe tổng kết điểm thấy lòng mình cay đắng.Chỉ 1 tháng nghỉ ốm thôi tất cả mọi thứ đã đội nón ra đi hết...Chuyện tình cảm về mo,điểm chác tự dưng tụt dốc ầm ầm...Sức khoẻ ko hồi phục...nghĩ cho cùng nếu sức khoẻ là số 1 và chuyện tình cảm ,chuyện học hành là số 0 thì mình đã chỉ chú ý đến số 0 mà quên đi số 1...tích cực nên mà nói thì giống như chuyện "tái ông mất mã"trong phúc có hoạ và trong hoạ có phúc.Có hoạ rồi mới có phúc.âu cũng là cái số chẳng tránh sao được...Ngủ giấc cho quên đi ngày hôm qua...và tiếp tục cố gắng
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    trời chợt lạnh, cái lạnh vốn có của 1 mùa đông chưa hết, tự nhiên nó thấy thích thú với tiết trời thế này. năm nay thật lạ, mùa xuân trời trời nóng bức, tết nó đã bắt ku em lau mấy cái quạt rồi cất thật kỹ nhưng phải bỏ ra để sử dụng. cậu nó gọi điện về hỏi ăn tết vui ko, 11h đêm nó trả lời, cháu đang ngồi xem ti vi và bật quạt. đúng là lạ thật. thời tiết ngày càng bất ổn và dường như con người luôn luôn cảm thấy khó thích ứng.
    mùa xuân, những hàng cây thay lá vội vì mùa đông tàn phai rồi. những mầm non tí tách mọc nảy, sức sống trỗi dậy âm thầm. ai đó nói mùa đông là mùa của tình yêu, mùa của những yêu thương trao nhận, nó ko nghĩ như thế. mùa xuân ko vui, cũng chẳng buồn, đất trời mới mẻ nhưng lại ko sáng trong như những ngày hè lộng gió. xuân mang đến sức sống nhưng ko mạnh mẽ như mùa đông. nó ko quá thích thú với mùa nào cả, nhiều người nói vì nó tên Thu nên hẳn thích mùa thu. nó thấy mình có nhiều cảm xúc trong mùa thu, mạnh mẽ ở mùa đông và cô đơn với xuân sang. mùa hè là mùa bình thản nhất.
    hôm qua, lớp trưởng lớp nó đã lấy chồng rồi. cô bé học giỏi và luôn là người gương mẫu nhất trong lớp chuyên văn vậy là đã có gia đình rồi. 1 mùa xuân mới, với chiếc áo cưới trắng tinh trông cô bạn nó rạng ngời như 1 thiên thần, 1 thiên thần ko còn bé nhỏ. cô thật may mắn và hạnh phúc! bạn bè nó ai cũng nói vậy, nó cũng cảm nhận như thế. và hẳn trong ai đó sẽ ước ao, mình sẽ có ngày như bạn.
    dường như ai cũng có sẵn 1 số phận khi đc sinh ra, và số phận của cô bạn hạnh phúc, số phận của nó long đong. mùa xuân mà cô đơn quá đáng và buồn quá đáng. chúc đôi bạn nó hạnh phúc nhé!
    nó đến dự đám cưới bạn 1 mình, khi trở về vẫn 1 mình lẻ loi....
    ôi, mùa xuân, đến bao giờ thì ngươi tàn phai???
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày nay nó nằm ẹp ở nhà như mọi ngày. người nó mệt mỏi. cái cảm giác mệt mỏi, uể oải từ rất nhiều ngày lưu lại và dường như hôm nay làm nó thêm kiệt sức. hoá ra nhàn rỗi quá cũng dẫn con người đến mức như thế này. hi hi
    10h sáng nó mới mở mắt ra đc. đêm nó thức khuya quá nên sáng dậy thật muộn. rồi cứ nằm ườn trên cái giường của mình cho đến tận 2h. đến giờ trong bụng nó có mỗi 2 túi sữa, toàn nước ko có thêm 1 cái gì nữa. sáng trở dậy hết sữa trong nhà nên nó vừa phải ra mua thêm sữa. định ăn chút gì đó nhưng thôi chờ đến bữa tối là vừa và cơ bản nó cũng ko muốn ăn gì cả. ôi, trời. ko muốn làm bất cứ cái gì, ko ăn uống, nó sẽ thành thứ gì nhỉ?
    hôm nay nó có 1 tin vui, rất vui. hồ sơ đi học của nó bên Đức lại đáp hồi lại qua email rằng nó cần cung cấp thêm 1 số giấy tờ và đóng tiền và sẽ là kỳ chuẩn bị đi phỏng vấn. có thể cũng chẳng có gì là chắc chắn nhưng đó cũng như là 1 tía sáng cho nó lúc này. nó đang định phải đi đường vòng nhưng rồi con đường thẳng cũng như đang đón chờ nó rồi. nhưng đợt tháng 4 phỏng vấn này chắc nó ko kịp rồi mà phải đợi đến đợt kỳ học mùa đông là tháng 8 hoặc tháng 9. ôi trời, sẽ lại chờ đợi khá lâu nữa rồi. nhưng như thế cũng ko có gì đáng lo lắng cả, nó có 4 đến 6 tháng để chuẩn bị cho kỳ phỏng vấn. sẽ ko có gì là quá khó khăn nhỉ? hi hi, nó tin vào 1 niềm tin hơi mơ hồ nhưng sẽ làm cho nó thấy phấn chấn hơn để học tập và sống. nó đã gọi điện về báo cho bố mẹ, mẹ nó vui lắm vì mẹ sợ nó thời gian tới sẽ khổ cực nhưng giờ lại đc đi học luôn, mẹ sẽ vui đúng ko? điện thoại mới của bố nó cũng đang tìm mua để chủ nhật này Thịnh về sẽ mang. chiếc điện thoại trước tết nó mua bố chê lên chê xuống thế nên nó lại đành cầm đi kiếm 1 cái khác vậy. bố nó đôi khi dễ tính đến kì cục nhưng có lúc lại khó tính như 1 ông già.
    vậy là 13/3 này nó lại bắt đầu học lại khoá tiếng Đức, lại vật vã với ngôn ngữ chẳng thấy gì mềm mại này. híc, sẽ cần cố gắng nhiều nó nhé!
    hôm rồi nó đến nhà bác nó gặp chị mới từ Đức trở về. khi đến nó chào 2 bác, bác trai nó thậm chí ko thèm ngẩng lên nhìn nó chỉ ừ 1 tiếng lấy lệ rồi xem tiếp ti vi. bác gái nó thì tha hồ khoe những gì con gái mang về từ Đức. bà chị nó lần này về mang theo cả 1 ông anh rể tương lai bằng tuổi nó. anh chàng là người Việt cũng chỉ mới sang Pháp 4 năm với mẹ, giờ đang học nghành hoá. tính ra đứng với bà chị nó vẫn còn thấp hơn 1 chút, người tròn mập có vẻ vui tính. gia đình chị có vẻ cưng ông "con rể" này lắm vì đó sẽ là 1 cơ hội để bà chị nó ko trở về Vn sau 4 năm du học. thậm chí, có thông tin phong phanh rằng chị nó sẽ kết hôn đáng ra trước tết dương lịch nhưng rồi ko hiểu sao hoãn lại và giờ thì 2 người vẫn sống cùng nhau.
    bà chị, sau 3 năm ở Đức mập thêm và khoẻ khoắn ra trông thấy. nó tranh thủ hỏi về mấy việc cần thiết cho việc đi học của nó rồi cũng ko dám nói gì nữa. nghe chị nó kể thì cô bạn của nó mới đi tiễn ngày nào hiện giờ đã đỗ vào dự bị của trường Hanover rồi. vậy thật là đáng mừng cho cô ấy rồi. nó, cần thêm cố gắng nhé!
  4. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái nick thấy thương.
    Ngày phụ nữ 8-3 quang vinh. Vui lên nha
    [​IMG]

    http://www.youtube.com/watch?v=XPztrIz9-r0&NR

  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tối nay, nó đc 1 anh chàng mời đi chơi. anh chàng coi đây là 1 lời hẹn hò. hi hi, với nó, đây là 1 dịp nó ra khỏi nhà vậy thôi. anh chàng hơn nó 4 tuổi nhưng có khuôn mặt trẻ măng. nó gặp anh trong 1 buổi đi cùng ông anh trai kết nghĩa của nó xuống Hà Đông nhậu nhẹt. hôm đó là chủ nhật nó đã ko muốn đi rồi nhưng nghĩ lại nó lại quyết định đến đó. tại nó rủ ông anh 2 anh em đi uống trà nhưng anh nó lại bảo hay xuống Hà Đông với anh đi rồi sẽ đi uống trà sau. thế là nó bị lừa thật đau đớn.
    khi nó và anh nó đến thì lẩu và đồ nhậu nhẹt đã đc dọn ra rất tinh tươm rùi, nhưng,...hic hic chỉ mình nó là con gái. có 7 anh con trai và nó lẻ loi. hu hu, đúng là nó muốn trốn về ngay lập tức. chết mất, đã ăn mặt chẳng ra sao cả vì đi cùng ông anh nó lại đi uống trà bệt mà nên cũng chẳng câu lệ. nó làm cái áo choàng vào qua loa rồi đi thôi chứ chẳng nghĩ lại xuất hiện trước quá nhiều người con trai thế này. hu hu xấu hổ thật!
    may mắn, có bác gái ở trong bếp nên nó chạy vào bếp với bác ấy giúp bác ấy vài việc vặt rồi nó phải ngồi ăn cùng các anh. đúng là mỗi mình nó là congái nên đc các anh chiều quá mức, hết hỏi ăn cái này rồi lại gắp cho cái kia. các anh uống rượu rồi nói cười thoải mái, nó cũng thấy dần bớt xa lạ và vui lên. ăn đc 1 lúc hết váng đậu thế là nó xung phong vào rán váng đậu lên. rồi thỉnh thoảng chạy vào bếp lấy cái nọ cái kia. khi ăn xong nó dọn dẹp mọi thứ rồi mới xin phép ra về trong khi các anh vẫn còn ngồi lại nói chuyện. đến tối về nó nhận đc rất nhiều tin nhắn của 1 người. híc, anh chàng có vẻ quan tâm đến nó ghê gớm mà nó ko hề biết.
    anh chàng chính là người duy nhất cùng với nó ko uống rượu. nó cũng rất ngạc nhiên tại sao bạn bè uống rượu còn anh chàng uống nước lọc. còn nó thì vì lời hứa với 1 người nên sẽ ko uống rượu nữa. anh chàng khen nó nhanh nhẹn, lại khá dễ thương. ôi trời, cũng chỉ vì có mỗi mình nó là con gái thôi mà nên đc nhiều anh quan tâm đến là phải. trong nhóm 7 anh ấy theo nó biết thì cũng chỉ có 1 anh có vợ và 1 anh có người yêu. nó cũng chỉ đáp lại tin nhắn rất chung chung, dù gì nó nghĩ anh ta cũng chẳng hiểu gì về nó nhiều lắm. nó cũng vậy. đến hôm qua anh trai nó lên bảo rằng anh chàng moi móc tin tức của em từ anh, anh chảng biết làm cách nào ngoài khai hết. điên mất thôi....anh nó bảo anh chàng giờ biết rất nhiều về em đấy. hu hu, thế có bất công với tôi ko chứ.
    nó đâu có biết gì về anh ta ngoài mấy câu bên lề bữa cơm ấy. anh chàng xưa học cùng trường với nó, cách nó tất nhiên 4 khoá, khoa toán tin. người hiền lành, hơi gầy và trắng trẻo. giờ thì nó biết thêm anh chàng đang bị 1 thứ bệnh nào nó ko thể uống rượu đc và đang phải nghỉ làm chờ 1 công viẹc phù hợp. tính đến giờ anh chàng và nó nhắn cho nhau ko biết bao nhiêu cái tin nhắn rồi. cũng chỉ vòng vo chuyện này chuyện kia nhưng có vẻ anh ta quý mến nó thật. còn nó thì ko có cảm xúc gì cả.
    nó ko tự tin vào mình trong tình cảm nữa. nó ko còn tin mình có thể bắt đầu, ít ra trong thời gian này. và để làm gì nhỉ khi mà nó biết nó sẽ rời bỏ đây. lại mâu thuẫn chăng? nhưng nó nghĩ anh ta ko phải là 1 "đối tượng" của nó. tính anh chàng hiền và hơi mất tự tin.
    buổi tối 7/3, nó ít ra ko phải ngồi nhà nghiền truyện nữa. nó sẽ ra ngoài uống cà fê cùng 1 chàng trai. hi hi, thế cũng là 1 niềm vui nhỉ?
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Chúc cho tất cả các em, các bạn gái, các chị, các mẹ ngày 8/3 ngập tràn tình yêu thương và hạnh phúc!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ hơi rối tinh từ trước ngày 8/3 đến giờ làm nó chẳng biết nên làm gì nữa. hu hu
    việc hồ sơ của nó, đến hôm nay đã có nhiều biến chuyển, cậu bên kia đã chuyển khoản cho nó vào tài khoản rồi, giờ chỉ còn mọi việc phụ thuộc vào nó mà thôi. đôi lúc nó lo sợ nhiều lắm, rồi ko biết con đường sẽ dẫn nó đến đâu nữa. Nó luôn nghi hoặc và chắc mẩm, miễn mình thấy tốt là đc nhưng sẽ còn có quá nhiều bất ngờ mà đâu phải nó chủ động đc đâu. có thể nó đúng là đang "nhắm mắt đưa chân" nhưng sẽ ko phải là quá mù mịt với tương lai của nó chứ? ôi, bao giờ nó mới bớt nghĩ đến những chuyện như thế này nữa nhỉ? nó bắt đầu thấy mệt mỏi và ngán ngẩm rùi. tạm thời, vẫn phải duy trì việc học ở trường Đh và học tiếng. ngày mai sẽ vẫn là như thế. híc.......
    lâu nó ko qua "Cuối ngõ" uống rượu. hôm rồi định đi 1 mình đến đó nhưng thấy vô duyên quá nên lại thôi. mà nó vẫn phải giữ lời hứa với anh Bư cho dù anh Bư bây giờ ko thèm liên lạc với nó. đến ngày 8/3 cũng chỉ gửi cho nó đc 1 cái mess dành cho "chị em" chứ ko phải riêng nó. nó thấy anh Bư sao mà buồn đến thế! nhưng nó đã tự chủ động mà, nên mặc anh thôi. đến giờ nó thay số điện rồi, anh Bư chẳng biết đc. thế sẽ rất tốt để quên có phải ko? thôi cho qua đi, anh Bư sẽ hạnh phúc mà!
    hôm qua nó đi xem fim với anh chàng mới. đáng ra theo dự định là có cả thêm 2 đứa em của nó nữa nhưng 2 đứa ko có xe, mà nó cũng vậy nên đành hẹn hôm khác mấy chị em đi sau. nó với anh xem fim "Áo lụa Hà Đông".1 bộ fim có lẽ là rất gần gũi với anh, vì anh chính là người Hà Đông mà. Fim rất hay và rất xúc động, nó đã khóc khá nhiều và nó biết anh cũng vậy. lâu lắm nó mới thấy 1 bộ fim Việt Nam khá hay như vậy. anh chàng có vẻ quý mến nó lắm rùi nhưng với nó mọi thứ đều vẫn như ban đầu, ko thêm chút tình cảm nào cả. đêm, 2 anh em vẫn còn hì hụi nhắn tin cho nhau đến khi cả 2 cùng ngủ quên mới thôi.
    anh, có những nét rất giống Cường. ko nói nhiều lắm nhưng ko hẳn là dấu mình. anh và Cường cùng sinh năm 80, người cùng nhỏ nhắn, gầy nhưng ý trí rất mạnh mẽ, cương quyết. có 1 cái gì đó từ anh làm nó cảm nhận anh rất gần gũi và có thể che chở cho nó đc. tất cả mới chỉ là cảm giác mà thôi vì nó với anh chưa nói chuyện nhiều, nhắn tin thì ko thể hiểu hết đc. nhưng anh đã cương quyết lắm khi nói sẽ làm cho nó phải đáp lại tình cảm của anh. trời ơi, liệu có thể có đc tương lai ko? sao anh lại ko chấp nhận là anh trai của nó? nó đang thấy anh hơi bồng bột và nó sẽ nhờ 1 người giúp anh nhận ra đc vấn đề.
    nó phải đi học rùi, để tối viết tiếp vậy.
  8. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    hi, chúc em ngày mới vui vẻ nhá! Em cho a hỏi làm thế nào để đưa cái windows media player vào bài viết vậy
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Đáng ra bây giờ nó đang đi offline cùng mọi người trong box rùi nhưng ku em nó ở nhà 1 mình nên nó cũng muốn ở nhà cùng em. 2 chị em lên mạng chút rồi xuống cùng xem đĩa với nhau. cũng vì ngoài trời mưa, lạnh. nó biết là nó lại thất hứa với mọi người, dù gì nó cũng đã hứa mà. vậy mà cũng ko làm đc chỉ vì muốn ở nhà với ku em. có thể, lý do này có người sẽ cười và sẽ bảo nó đang biện minh, nhưng đúng là thời gian này nó rất mong đc ở bên gia đình và chia sẻ tất cả với họ. có thể là bù đắp, có thể là 1 câu nói nào đó gọi tên, nó ko cảm thấy quá quan trọng là nên gọi như thế nào, nó chỉ mong bố mẹ ko còn lo lắng thêm cho nó, em trai nó có 1 người chị luôn ở cạnh bên.
    cả ngày nó ở nhà chẳng đi đâu cả. mọi người thì về quê hết vì hôm nay có giỗ bác cả nó. nó ko về vì đến thứ 3 nó về ăn cưới chị họ rồi, nếu về hôm nay thì sẽ rất mệt. nó sợ bố mẹ lại lo lắng thêm. chiều, ku em nó lên rất sớm. mẹ gửi rất nhiều trứng và hoa quả cho nó. thế là nó nấu cơm 2 chị em ăn. em nó thường thích ăn khoai tây nên nó biết tính em thế lúc nào trong bữa cũng có món gì đó liên quan đến khoai tây. hôm nay nó làm cho ku 1 đĩa rất lớn khoai tây chiên. ku cậu đắc chí, ăn rất ngon miệng. từ ngày, ku cậu đi làm, có vẻ chín chắn và lớn lên rất nhiều và nó cảm thấy tự hào lắm về em.
    thế là cũng hết thứ 7 rồi chủ nhật, mai sẽ là 1 tuần mới rồi.
    thời gian này, nó có rất nhiều tâm sự, nhưng diễn đạt kém quá hoặc có nhiều sự phân tâm mà ko viết đc ra chọn vẹn. nó thấy mình như vậy ko tốt, nhưng thực tình là mỗi lần nó gõ chữ lên bàn phim này thì cảm xúc của nó bay biến đi đâu cũng chẳng biết. thành ra, nó biết giờ sẽ có nhiều người nghĩ nó nhạt quá mức rồi. nhưng kỳ thực ko phải như vậy mà.
    lại có 1 topic nó mới thấy xuất hiện chừng 1,2 ngày gần đây trong box Tâm Sự vốn đầy bình lặng này đang gây quá nhiều sự chú ý của tất cả các thành viên. nó ko cảm thấy quá gay gắt trong chuyện, việc người chủ topic đưa ra. thực tế người ấy chỉ muốn con người sống thực hơn và chân thành hơn thôi, đừng quá tự hào, ảo tưởng về mình. song, nó nghĩ, tại sao cứ phải ép con người trong những khuôn mẫu họ đc sống, họ đc thể hiện. đây cũng chỉ là 1 diễn đần với cái ảo và cái thật ko dễ phân biệt đc cơ mà. sao cứ phải rạch ròi đúng sai, sự thật, điều ko đúng. cũng chỉ là muốn nói ra những gì mình nghĩ, muốn mình làm đc 1 cái gì đó tự thoả mãn với chính mình thôi. như vậy cũng gây sự khó chịu cho người khác sao? nếu như vậy cái topic của nó thật sự là nhảm nhí và có lẽ nên làm ví dụ đầu tiên trong topic đó. nó cảm nhận cả topic của nó ko hề có nội dung rõ rệt. chỉ là những câu chuyện tầm phào và sáo rỗng, đôi khi cũng rất kịch. có thể là như thế. nó nghĩ người nào mà theo dõi đc hết những bài viết của nó, nếu nó biết hẳn nó sẽ trao tặng cho người ấy huy chương danh dự cho sự quan tâm và kiên trì. hẳn là chẳng ai thừa nhiều thời gian đến như vậy. nó có thể bị mắc bệnh than vãn, lảm nhảm, nói nhiều song nhưng bài viết đối với nó có tác dụng rất tốt. thực tế, nó ko có người bạn nào để ngồi nghe nó than vãn đủ chuyện như topic này. topic như 1 người bạn luôn cạnh bên nó, lúc nào nó cần là có thể open và type. nơi đây mang quá nhiều tâm trạng của nó, và nếu kiên trì 1 chút có người sẽ nhận ra đc nó là 1 con người như thế nào. đôi khi, có thời gian nó đọc lại những gì mình viết, cũng thấy rất thú vị vì thấy mình trong những thời gian như vậy mình đã nghĩ như thế nào. có thể cười mình thật ngốc ngếch, có khi lại rất tự hào vì mình đã vượt qua đc những lúc mình tưởng chừng khó khăn đến thế. nói tóm lại, topic hướng đến chính bản thân nó và nó ko chắc rằng có ai đó lại thích thú với topic.
    ui, tự nhiên thật lảm nhảm quá!
  10. CloverNTT

    CloverNTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sì pam, cố gắng 10 bài để post vào GiơiTính.
    Sì pam, cố gắng 10 bài để post vào GiơiTính.
    Được CloverNTT sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 11/03/2007

Chia sẻ trang này