1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Nó lại đang làm 1 người thật buồn vì nó rùi. hu hu
    Vì sao lại luôn như thế: người nó quý mến, yêu thương thì luôn hờ hững với nó, còn người nó chỉ coi là bạn bè, anh trai thì lại muốn nó đáp trả lại tình cảm mà họ dành cho nó. cuộc sống đúng là 1 trò chơi. có khi, nó ham thích trò chơi ấy và nghĩ mình sẽ thắng cuộc vì nó tin vào chính mình. nhưng sẽ có ngày nó biết trò chơi ấy đã kết thúc trước khi nó đc lên đài vinh quang. và, có ai đó cũng đang nghĩ như thế về nó.
    nó thương anh ta, nhưng đó ko phải là tình yêu. thực sự ko phải là tình yêu. nó nghĩ tình yêu cũng chẳng có gì lớn lao nhưng khi nó gần người đó, nó phải cảm nhận đc tình cảm ấy cơ. chứ ko đơn thuần bằng câu chữ, bằng sự thể hiện. anh ta đã coi nó nhu la 1 điều gì đó quá lớn lao mà nó nghĩ mình chẳng bao giờ đc như vậy cả. bạn bè anh ta biết hết về nó, còn nhắn tin cho nó trong khi nó chẳng biết họ là ai. họ muốn nó giúp anh ư? thế ai sẽ giúp nó? đem lại 1 tình yêu giả tạo cho 1 con người lại là giúp họ sao? nó biết anh ta đang thực sự khó khăn trong cuộc sống, rất cần 1 chỗ dựa tinh thần và có lẽ nó sẽ giúp đc. nhưng rồi sau đó sẽ thế nào? liệu anh ta có nguyền rủa nó, có căm thù nó khi nó đi thương hại anh ta ko? nó chẳng muốn thương hại bất cứ 1 ai cả. kể cả 1 người ăn mày cũng có sự tự kỷ của họ. với anh ta, nó biết, lòng tự trọng có rất nhiều vì anh ta là 1 người ko phải kém cỏi mà chỉ là sức khoẻ đang ko tốt nên mọi chuyện mới khó khăn vậy thôi.
    tối qua nó đã lang thang thật lâu dưới mưa. về đến nhà người nó lạnh cóng và ướt lượt thượt. nó cũng chẳng hiểu sao nó phải khóc rất nhiều, ko hẳn vì anh ta. nó thương anh ta thật nhiều nhưng chắc chắn ko phải là tình yêu. mà thực sự cho đến giờ nó đang lẩn tránh tình yêu. mong rằng đừng ai làm cho nó phải yêu thương. sẽ vương vấn và sẽ rất khổ sở khi nó ra đi. hãy cứ yên bình với nỗi buồn tù động, nó ko muốn thay đổi nữa.
    trong lòng nó bây giờ rất nặng. nó e sợ làm anh ta buồn và nhụt ý trí. nó thương anh ta lắm, nhưng thực sự, đó ko phải là tình yêu.
  2. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    ơ mình không có mẹt trong nhựt ký này nhể..........
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hơn 2h sáng, điện thoại réo. nó biết chỉ có 1 người mới gọi nó vào giờ đó. trước đó đã có rất nhiều tin nhắn nhưng nó đã ko trả lời. nó chẳng biết nói gì với người đó cả.người đó thì muốn 1 lời gì đó từ nó. anh ta chỉ cần những lời ấy và có lẽ sẽ chẳng thể làm phiền nó hơn đc. nhưng nó biết nói gì khi nó biết điều nói là ko thật. tình thương dành cho anh ta nhưng sẽ là điều có thể dìm anh ta chết vì sự thất vọng. nó thực sự ko thể làm đc.
    nó lại muốn trốn chạy, lần này là muốn chạy trốn để thanh thản chứ ko phải để quên 1 ai đó. quá mệt mỏi vì những điều này rồi, anh ta cần phải cứng rắn lên và quên nó đi. mệt thật!
    tối nay nó bắt đầu học lại khoá học tiếng Đức rồi. sẽ phải cố gắng nhiều nhé! giờ phải đi học thôi, sắp muộn rồi.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Ngày đầy nắng..........
    qua mấy ngày trời thật ảm đạm, thế là hôm nay trời rực rỡ sắc nắng rùi. lâu quá, nó ko mở tung cửa phòng đón những ánh nắng xuyên vào căn phòng u tối. phòng của nó lúc nào cũng phải bật đèn, kể cả đang sáng, nắng chói chang. có vẻ, nó thích hợp với những không gian ko quá rộng và luôn kín hơn. hôm nay, sáng dậy, 10h sáng, nó dụi mắt nhìn ra ngoài cửa, có vẻ trời ko mưa nữa. nó dậy, mở tung cánh cửa mà từ phòng nó có thể nhìn ra đc cái hồ rất rộng. những ngọn gió trong lành, ko quá nhiều âm thanh, khoan khoái vô cùng. giá như hôm qua cưới chị nó mà trời cũng hửng nắng lên 1 chút như hôm nay, hẳn sẽ đẹp hơn nhiều!
    hôm qua, chị nó đằng ngoại, cũng là bạn học cùng nhau 1 lớp với nó đã lấy chồng rồi. anh chồng cũng là bạn nó luôn. cậu ta nghiễm nhiên đc trở thành anh của nó thật ngon lành. sáng nó mắt nhắm mắt mở, dậy từ 6h sáng để bắt xe về quê. mấy hôm phải học cả ngày nó mệt và thường ngủ nướng vạy mà sáng phải dậy sớm thì thật là 1 cực hình. ra tới bến xe mà người nôn nao, khó chịu. nó nhảy ngay vào ghế đầu tiên của chiếc xe và ung dung ngồi. xe đi khá nhanh. sau đó còn 8 cây số nó phải bắt xe ôm về nhà. bình thường vẫn có Tuấn đón nó, nhưng giờ cậu ấy đang làm ở HN rồi nên nó phải đi xe ôm. nó về đến nơi thì bạn bè đã ăn cỗ hết rồi, nó ngồi với cô dâu và 1 vài người bạn của cô dâu nữa. cỗ quê khá đạm bạc và nguôi. cũng vì ở quê nó tục lệ ăn cỗ từ sáng sớm nên lúc nó về thì nguôi cũng là điều rất dễ hiểu. nhớ lần cưới anh nó, bố 11h đêm đã bắt đầu phải đi làm cỗ rồi, còn mẹ thì 3h sáng phải đi chợ mua đồ thêm. ở nhà mọi việc đều phải tự tay làm hết hoặc nhờ anh em, họ hàng nên rất cực nhọc. cưới anh nó, đêm còn mưa nhiều và lạnh vô cùng, may mắn là đến bây giờ thời tiết đã khá ấm rồi. bố và mẹ nó hôm qua cũng phải xuống giúp 2 bác nên nó cũng gặp bô mẹ trong đám. nó về đc đến nơi là đi xe ôm đến thẳng đám cưới, đã qua đc nhà chút nào đâu. mẹ bảo: con giỏi lắm, chưa về nhà 1 chút rồi hãy xuống. nó cười hì hì. bố thì đang ngồi chơi với mấy bác nó liền chạy đến khoe chiếc điện thoại mới cậu gửi về. bố giới thiệu với các bác về nó làm nó phổng hết cả mũi, ai cũng nói con gái giống cha ghê. mà đúng thật, càng ngày nó càng giống bố thêm.
    ăn cơm xong xuôi, nó vào uống nước cũng lũ bạn. bạn bè nó về dự đám cưới của chị nó khá nhiều, hầu hết là những cô bạn đã lấy chồng và 1 vài người như nó thân thiết hoặc chơi thần từ Hn về. nó gặp lại những bạn nó từ tết đã hẹn cưới chị nó về. có 4 người bạn gái nó gặp ở đây thì, Dung , bạn nó có con gần 3 tuổi rồi, Nghuyệt thì con gần 2 tuổi, Thuý có ku Lợn hơn 1 tuổi, Oanh đang mang bầu đến tháng 4 này sinh. ôi, nhìn quanh quẩn, bạn bè nó đã xúng xính lắm rồi. ai cũng bận bịu chuyện chồng con. có Dung giờ con lớn, có thể tự đi học mẫu giáo rồi nên nhàn nhã, nhìn trẻ trung như gái chưa chồng. các bạn nó thì cũng xinh xắn và ra dáng thêm nhiều. hỏi đến nó ìu mặt, nó còn chưa có bạn trai mà. chán thế chứ, ko biết đến bao giờ nó mới có 1 ngày hôm nay như chị nó và đến bao giờ nó mới có đc 1 đứa con kháu khỉnh đây? hẳn còn xa mù tắp rồi. hu hu
    ku Lơn, con Thuý là 1 đứa bé kháu khỉnh kinh khủng. nó đã quay rất nhiều và chụp hình về bé Lợn nữa nhưng ko thể nào khoe mọi người đc vì điện thoại của nó ko có cáp chuyền lên máy vi tính.bé Lợn bụ bẫm và ngoan vô kể. thằng bé mới đc 16 tháng nhưng đã tự chơi đc, rất ngoan. mẹ bé ngày trước rất nhỏ nhắn, ở trong lớp ai cũng gọi là Thuý gầy để phân biệt với Thuý béo. cô ấy xinh và trắng hồng. thời đi học rất nhiều anh quan tâm tới rồi cuối cùng cưới 1 anh chàng mà nó ko hề biết cũng ở gần quê nó. nhưng rồi hình như có chuyện xích mích nào đó giờ Thuý về nhà mẹ ruột ở mang theo bé Lợn. tội nghiệp bé Lợn quá! mẹ bé gọi bé là Lơn cũng đúng. thàng bé người trắng phau, mũm mĩm và trộm vía kháu khỉnh lắm. ai nhìn bé lần đầu cũng muốn ôm, và bấu cho bé 1 cái thôi. khi nó bế bé Lợn rồi bé Lợn theo nó luôn và chỉ còn theo mẹ bé nữa. thằng bé đặt đâu ngồi đấy và chỉ cần vứt mấy món đồ là nó ngồi ôm mấy thứ và cứ ngồi chơi thế thôi. ko hề khóc lóc, ko hề quấy quả. nó say mê chơi với bé Lợn mà chẳng còn để ý đến mọi người nữa. quả thật nó rất vui và ước ao mai này làm sao mình có đc 1 đứa con ngoan và khoẻ mạnh như bé Lợn. nó đã nhận bé Lợn là con nuôi, từ nay nó sẽ chăm về quê để chơi với bé hơn. nó ôm bé đi tung tăng mọi nơi khoe rằng đấy là con của nó, ai cũng cười vui vẻ. bé Lợn chơi rất ngoan nhưng có vẻ ko mệt. Bé vẫn còn bú sữa mẹ nên ko phải vất vả cho bé ăn, ăn xong rồi bé nhìn tươi tắn lạ thường và thích đùa với nó. đến khi bế bé dự đám cưới bên họ nhà trai thì bé dụi mắt 1 lúc sau là ngủ khì trong tay nó. thằng bé thích quá!
    khi lên tới Hn nó còn ngơ ngẩn mở lại những đoạn nó quay bé Lợn ra xem. Nhớ bé Lợn ghê! mong sao bố mẹ bé Lợn sớm về với nhau, ko giận dỗi nhau nữa để bé lớn lên với tình thương yêu của cả bố mẹ và hạnh phúc, đầm ấm nhé!
    lễ cưới chị nó có phần vui vẻ hơn lễ cưới của anh nó trước đây nhiều và mang đậm tính truyền thống. chúc cho anh chị nó trăm năm đầu bạc răng long đc bên nhau và sớm có ku con nhé!
    ôi, thế là nó cũng khá chín chắn để phải nghĩ đến chuyện gia đình rồi đấy. 24 tuổi và gia đình riêng của mình.........
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chiều, nó hẹn với chị bạn đi uống nước. tại trời khô ráo, đẹp đễ thế mà lại ngồi nhà cảm nhận thì thật là buồn. hôm nay trường nó mất điện, toàn trường đc nghỉ và học bù ngày chủ nhật. biết thế nó ở nhà với bố mẹ nó 1 ngày cho bố mẹ vui. sáng online chán rồi nó lại nằm ẹp. cảm giác thiếu ngủ vẫn còn vất vưởng. rồi chưa kịp chợp mắt thì mấy đứa bạn nó đến phá tan cả giấc mơ chưa đc hình thành. mấy đứa vừa gặp nhau hôm qua ở đám cưới, hôm nay đã kéo lên nhà nó chơi vì 1 đứa trong nhóm khoe xe mới mua. cũng là 1 dịp buôn chuyện cưới xin hôm qua như thế nào. cô bạn nó lúc nào cũng mạnh mồm tỏ ra ko hài lòng với 1 vài chuyện mà nhắc lại ai cũng thấy buồn cười. chuyện là đại diện họ nhà gái khi ở nhà gái đã đứng lên phát biểu là: cả gia đình, bạn bè, bà con làng xóm đến đây để tiễn đưa cô dâu về nhà chồng. chết mất chứ! rồi khi đến họ nhà trai ông lại 1 lần đứng lên: chúng tôi đã tiễn đưa cô dâu xong và giao cho nhà trai........ôi trời, đúng là cười ra hết cả nước mắt. rồi chuyện những cái còn thiếu xót ở khâu tổ chức lẫn cỗ bàn đc đem ra mổ xẻ rất nhiệt tình. suy đi tính lại, các cụ có câu: ma chê, cưới trách chẳng có gì là sai cả. chuyện cũng đã qua rồi, nếu mà có lần sau......hi hi.....thì sẽ rút kinh nghiệm. hì! thiết nghĩ bạn bè mình đã thế, ko biết mai này mình sẽ thế nào. ôi, cứ nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới khéo sốt hết cả người lên mất. minh chứng cho điều đó là chị của nó hôm qua thôi. xưa chị ấy còn mũm mĩm hơn nó, vậy mà giờ đây teo tóp còn chứng hơn 40 cân 1 chút. hu hu, khổ thật! có lẽ ở vậy lại hay hơn, đỡ lo lắng đến điều gì cả nhỉ? hi hi
    đúng là đi đám cưới về nên trong đầu ngập tràn những suy nghĩ về đám cưới thôi. dứt ở đây thôi kẻo nó lèo nhèo mãi thì hẳn là suốt ruột vô cùng. nghĩ vậy thôi, nó cần gì cuống lên vì mấy bà chị nó thôi chứ chẳng xa cũng vẫn còn ung dung lắm cho dù toàn U27, U29 rồi, vậy nó mới U24 lo gì vội, nhỉ? hi hi. điển hình chị bạn nó hôm nay đi cùng nó uống nước này. sinh năm 78, tốt nghiệp Đh, giờ có công việc ổn định rồi vậy mà nói đến chuyện gia đình cứ điềm nhiên rằng chuyện duyên số mà, có mong cũng chẳng đc nhanh vậy thì nó cũng nên đợi duyên số chứ lo gì nhỉ? hi hi
    2 chị em cứ an ủi nhau vậy chứ nó biết chắc chắn nó và chị cũng đang bắt đầu phải suy nghĩ rồi chứ ko thể ung dung mãi đc. tự nhiên nó hồn nhiên tuyên bố: cuối năm em lấy chồng. thật là hãi hùng nếu chuyện đó thành hiện thực, nhưng phải cố gắng lên để làm sao ít nhất cũng là có người yêu chứ nhỉ? mấy đứa bạn của nó cứ bảo rằng: mày mà ko lấy rồi con chúng tao lớn hết nhàn nhã nhìn mày vất vả con cái chắc sẽ thương hại lắm. hức....hãy đợi đấy nhé! vớ vẩn , cuối năm nó cưới thật. đơn giản có gì khó khăn đâu nhỉ, chỉ cần nó gật đầu. hì hì.
    nó nghĩ, điều đầu tiên tạo thành 1 gia đình phải là tình yêu. nó chẳng đc xuất thân trong 1 gia đình giàu có, chịu cực cũng ko phải ít vì thế chuyện vật chất ko quá quan trọng với nó. 2 vợ chồng tự mình tạo lập mái ấm, hẳn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. nhưng cơ bản nó phải yêu người ta. nó chỉ có 1 cuộc đời để yêu và sống với 1 người chứ ko thể như 1 người đàn ông có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới rất dễ dàng khi tan vỡ hạnh phúc ban đầu. chắc chắn ko thể có chuyện ấy đc. mà có yêu thì mới chịu đựng đc nhau, hy sinh vì nhau và chung sống đc với nhau chứ. nhưng nó hiểu, tìm đc 1 người nó yêu và cũng yêu nó thật là quá khó khăn. bạn gái của nó, những người đã có gia đình luôn khuyên nó nên lựa chọn người yêu thương nó, người ấy mới chính là người nó nên lấy. híc, vậy nó ko yêu người ta thì thật thiệt thòi cho nó. ko, nhất quyết là ko thể thế đc. nó phải sống cho chính mình trước khi sống cho người khác chứ. ôi, mệt với mớ suy nghĩ này quá! cơ bản là nó chưa có người yêu để mà có thể kết hôn. và liệu chăng có thể kết hôn trong thời gian ngắn tới đâu mà nó nghĩ nhiều chứ. có vẻ suốt ruột đây, nhưng nó vẫn là nó, kệ đi. thể nào nó chẳng có chồng. hì hì
    có vẻ nó vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi cho dù anh ta đã rất suốt ruột chờ tin của nó rồi. tối qua nó đến nhà Thế Anh chơi vậy mà anh ta cũng ko vui vì chỉ muốn nó dành tình cảm cho riêng anh ta. thật là phi lý. nó chẳng phải là bạn gái anh ta, càng chưa phải là vợ anh ta, vậy mà lại có chuyện cấm đoán nên đi với người này hay ko nên đi với người khác sao? anh ta buồn, còn nó thì thấy tức giận. nó muốn anh ta hiểu nó còn rất nhiều mối quan hệ, và anh ta chỉ là 1 người bạn của nó thôi. có vẻ anh chàng vẫn luôn cố chấp và ko chịu nhìn nhận vào sự thật. chiều anh ta còn muốn nó nhận lời mời của anh ta vào tuần tới đi cùng anh ta đến dự 1 bữa tiệc. có vẻ như rất quan trọng với anh ta nhưng anh ta muốn giấu kín. nó nhắn lại là ko thể trả lời đc vì có thể nó bận ko đi đc. còn anh ta vẫn giữ thái độ mong muốn nó đi cùng. khổ thật, sao lại cứ ép nó như thế nhỉ? cho dù nó nể trọng anh ta, và 1 chút quý mến, nhưng nó biết nó sẽ ko đem lại tương lai cho anh ta như anh ta vẫn tưởng tượng đâu. có vẻ nó vẫn còn vương vấn anh quá nhiều. những câu chuyện kể của nó vẫn còn đầy ắp hình ảnh anh tưởng chừng như ám ảnh. nó biết nó nên quên và cầu chúc anh hạnh phúc thay bằng nhớ đến và tiếc nuối về những kỉ niệm. dù sao thì nó nhắc đến anh vẫn như là 1 thói quen mà tạm thời nó chưa quên đc. có thể nó cũng ko còn quá nhiều sự vấn vương nhưng điều đó ko có nghĩa tình cảm của nó thay đổi quá nhanh đc. xin lỗi anh!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    The Girl From Yesterday
    The Eagles
    It wasn''t really sad the way they said good-bye
    Or maybe it just hurt so bad she couldn''t cry
    He packed his things, walked out the door and drove away
    And she became the girl from yesterday
    He took a plane across the sea
    To some foreign land
    She stayed at home and tried so hard to understand
    How someone who had been so close could be so far away
    And she became the girl from yesterday
    She doesn''t know what''s right
    She doesn''t know what''s wrong
    She only knows the pain that comes from waiting for so long
    And she doesn''t count the teardrops
    That she''s cried while he''s away
    Because she knows deep in her heart
    That he''ll be back someday
    The light''s on in the window; she''s waiting by the phone
    Talking to a memory that''s never coming home
    She dreams of his returning and the things that he might say
    But she''ll always be the girl from yesterday
    Yeh, she''ll always be the girl from yesterday
    Cô gái đến từ hôm qua
    Không hẳn là nỗi buồn khi họ từ biệt
    Hoặc quá đau đớn, cô khóc ko thành tiếng
    Anh dọn đồ, ra cửa và đi mất
    Còn cô đã thành Cô gái đến từ hôm qua.
    Anh bay đến một miền đất rất xa
    Cô ở lại và cố gắng đến kiệt cùng chỉ muốn biết
    Vì sao một người đã từng thân yêu thế
    Mà giờ này có thể ở quá xa
    Còn cô đã thành Cô gái đến từ hôm qua.
    Cô không hiểu điều gì là đúng, sai
    Cô chỉ thấm nỗi đau khi phải đợi chờ mòn mỏi
    Và cô cũng không đếm từng giọt nước mắt đã nhỏ
    ... khi anh đi xa
    Vì trong sâu thẳm trái tim mình, cô vẫn biết là
    Vào một ngày, một ngày... anh sẽ trở lại
    Khung cửa số vẫn sáng đèn
    Cô đợi chờ bên điện thoại
    Trò chuyện với kỷ niệm chẳng bao giờ trở lại
    Mơ về ngày anh quay về và những điều có thể anh sẽ nói với cô.
    Nhưng cô vẫn luôn là Cô gái đến từ hôm qua
    Thật thế, cô mãi là Cô gái đến từ hôm qua.
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ngày thật ảm đạm. mưa rầm rề dường như chẳng bao giờ ngớt lại cộng với gió lạnh và trời u tối, thảm quá. lớp nó lại đc nghỉ thành ra ngoài ở nhà nó chẳng muốn đi đâu cả. loanh quanh cũng chỉ online, xem phim và đọc truyện.
    cuốn "Điên cuồng như Vệ Tuệ" nó đã đọc xong mấy ngày rồi, đến hôm nay mới bắt đầu 1 cuốn mới. đôi khi, nó thấy chán nản đến mức truyện cũng ko còn quá nhiều sức hấp dẫn.
    loanh quanh cũng chỉ mấy diễn đàn, viết mấy bài trong 1 vài topic nó quan tâm rồi cũng hết.
    chương trình ti vi quanh quẩn cũng mấy bộ phim và tiết mục. ôi, cuộc sống có như lúc buồn chán đến thế này sao?
    bụng nó òng ọc vì tối qua đi với nhớm bên f69 ăn ốc và hổ lốn những thứ thành ra từ sáng đến giờ cũng chỉ có mỗi cốc sữa mà chẳng hề thấy đói. chiều, nhấm nha mấy cái kẹo thế là cũng hết 1 ngày rồi.
    nó thật chẳng hiểu cái cảm xúc nó đang có là như thế nào. có vẻ chán chường, nhưng cũng ko hẳn. đại loại ko có quá nhiều hứng thú để làm 1 việc nào cả. nó ngại gặp 1 ai đấy để phải nói, để phải cười và để phải ko đc yên tĩnh. nhưng cũng ko phải là nó thích yên tĩnh, thậm chí lúc này nó muốn gào thét lên ấy chứ. mà gào cái gì nhỉ? con gnười nó cứ bình bình, lặng lặng, cứ điên điên, dở dở và hơi kỳ quoặc khó hiểu vô cùng. dường như nó muốn1 điều gì đó nhưng cũng chẳng muốn gì. dường như muốn nói chuyện, chia sẻ với ai đó nhưng lại tự vẽ ra những điều ko nên lại thôi. đúng là nó điên khùng thật rồi!
    giờ nó mà đc gặp ku Lợn, bế bé trên tay rồi nựng mấy câu đáng yêu và hôn lên làn da trắng đến mượt của thàng bé thì thích biết bao. mấy cái clip đc nó xem đi xem lại, gặp ai cũng khoe con tớ đấy mà vẫn chưa thấy chán. hay giờ gặp đc cái nhóm có 4 đứa quỷ sứ chúng nó mà ngồi buôn chuyện, hẳn cũng hết đc những cảm giác như thế này. nhưng nhóm của nó có vẻ coi như là tan dã rồi vì giờ mỗi đứa mỗi lớp lại chẳng còn gặp nhau sau giờ học như trước đây. thế là nghĩ tới nghĩ lui, nó vẫn ngồi trong căn phòng và ko hiểu mình có muốn làm cái gì nữa hay ko?
    anh chàng đang cưa cẩm nó thì suốt ngày muốn gặp mặt hay quan tâm đến làm nó thấy khó chịu vô cùng. thà anh ta cứ để nó yên đc rùi, đằng này 11h đêm còn mang sữa đến cho nó, và giờ khéo đang chạy lên tận gần ga Hn mua cho nó bát hủ tíu trộn. chẳng thể nào ngừng anh ta lại và anh ta thực cố chấp quá mức. nó càng nghĩ càng cảm nhận anh ta chẳng bao giờ làm nó rung động cả. chỉ thấy anh ta thật thương hại nhưng nó ko hề muốn có cảm giác đó với bất kỳ ai. nó chỉ muốn anh ta thôi nghĩ đến nó đi và nó sẽ chìm vào quên lãng, rồi sẽ có ngày anh ta hiểu nó làm vậy là chính vì anh ta.
    có nhiều thời gian nó lang thang mấy chỗ thấy 1 vài hoàn cảnh của người viết cũng khá giống nó và những lời khuyên cũng đều chỉ là đừng lầm tưởng tình yêu và tình thương hại. nó thậm chí còn ko dám viết lên để xin ý kiến của mọi người là nên làm thế nào có lẽ tự nó hiểu câu trả lời nó đã có rồi. nó biết những cảm nhận của nó ko hề sai lầm, chỉ là nó đang thể hiện ko đc khéo léo mà thôi. nhưng nó nên làm gì để 1 người đang yêu nó ghét nó hay rời xa nó nhỉ. nó thì nói cạn lời rồi nhưng có vẻ anh ta ko muốn hiểu. vì thế cũng chẳng biết làm gì ngoài tắt máy và im lặng. ôi, yêu ko đc người mình yêu thương cũng chết dở sống dở, đến giờ làm sao để 1 người ko yêu mình nữa cũng mệt mỏi quá mức. thực là mệt!
    than thở ỉ ôi.......đói bụng. cần phải đi ăn cái gì thôi. hi hi
    mưa gió mong là ai ai cũng đc ở nhà và bên cạnh là người mình yêu thương!
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Nó bỏ bê cái topic này cũng đến gần chục ngày rùi nhỉ? nhiều lúc nhớ vô cùng và muốn vào viết mấy dòng thôi nhưng rồi lại vẫn để topic trôi đến vô cùng. thật là có nhiều chuyện làm nó bận tâm nhưng ko thể viết lên đc. rất, rất muốn viết đấy chứ.....híc
    Nó đã rời bỏ anh chàng mới thật nhẫn tâm.đôi khi thấy mình cũng có thể làm đc 1 cái gì đó tưởng chừng ko thể làm đc. kể ra cũng đáng tội nghiệp cho anh ấy nhưng tình yêu ko phải là tình thương. nó luôn nhớ đến câu nói ấy. nó nghĩ mình đã quyết định đúng đắn. giờ thì anh ta có vẻ cũng cương quyết muốn quên nó lắm nên nó thấy thanh thản, nhẹ nhàng vô cùng. mong cho anh sớm quên đc nó và nếu may mắn, sẽ quay trở lại làm bạn với nó như ngày nào.
    cuộc sống, tưởng chừng với sự từng trải của nó, chẳng điều gì gọi là quá sức tưởng tưởng vậy mà nó đã vừa phải biết 1 điều nó chưa từng có ý nghĩ trong đầu. anh thật quả là 1 người bất hạnh. với 1 gia đình có 1 người nghiện trong nhà mọi thứ dường như trở thành quá sức chịu đựng. đến mẹ anh cũng đã phải chuyển vào trong Nam để sống cùng chị gái nhưng anh vẫn phải trụ lại vì đây là nơi chôn rau cắt rốn, nơi tổ tiên ông cha đang nằm yên nghỉ. đất cha ông, dòng tộc mà, sao có thể rời đi cho đc. nhưng phải sống với mỗi ngày là 1 sự kìm nén đến tận cùng thì nó thấy thương anh ta quá. sức khoẻ cũng chẳng tốt mấy lại thêm sức ép về tinh thần, anh sẽ thế nào? nhưng nó cũng ko biết để động viên hay khuyên răn anh điều gì. đơn giản, nó với anh, 2 thế giới chưa bao giờ là chung cả. nó chỉ mong khi nào anh cảm thấy quá sức hãy chia sẻ với nó nhưng anh có vẻ tự ti và muốn im lặng. nó tôn trọng anh và nghĩ đó là điều tốt cho anh, nó sẽ làm những gì như anh muốn.
    sức khoẻ của nó mấy hôm rồi ko đc tốt. cánh tay trái của nó bỗng dưng đau ê ẩm đến mức như liệt hẳn. gần 1 ngày nó chỉ nằm 1 chỗ và ôm cái tay đau mà khóc thút thít. rồi lại phải quay trở lại viện, khám bệnh và uống thuốc. nếu ai hỏi nơi nào nó ghét nhất đó sẽ là bệnh viện. và loại nghề nào nó ít cảm tình nhất sẽ là bác sĩ. nó sợ nhất đến bệnh viện và ghét nhất mấy ông bác sĩ. tay nó đau như thế mà lỡ làm đâu thêm rồi còn cáu gắt với nó bảo nó thôi ko đc khóc nhè nữa. nhưng đau mà...
    sau 2 ngay châm cứu và uống thuốc giảm đau, đến hôm nay tay nó lại hoạt động bình thường rồi nhưng có lẽ vẫn cần phải đi khám lại vì họ nghi nó bị 1 bệnh khác. híc....ko đời nào nó đến viện tự nguyện đâu nhé! thực là đáng ghét và đáng sợ.........
    mẹ và bố ở nhà lo cuống cuồng rồi gọi điện cho nó liên tục. mẹ còn định lên xem tình hình nó thế nào nhưng bị nó ngăn lại. mẹ lên khéo nó còn mệt hơn ấy chứ. hôm thứ 7 rồi đã hứa với mẹ sẽ về nhà rồi nhưng lại đúng lúc nó đau tay nên ko về đc. nhớ bố mẹ nó lắm! híc....
    mà bài vở thời gian này đến là nhiều cứ như kiểu cả năm nay nó ko đi học rồi bài vở dồn lại vậy. ngày ngày nó đến lớp chăm chỉ rồi về nhà phải làm bài tập nữa. mai nó phải học cả 3 buổi, đến mệt.
    thui, phải clóe topic vào thui vì nó phải đi ngủ rùi. mai sẽ phải dậy sớm đi học nữa.
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    10h đêm tàu chuyển bánh sẽ đưa nó đến 1 miền đất khác, ko còn nhiều bụi, nhiều còi xe, nhiều con người. sẽ có nhiều không gian để thở hơn. nhưng có vẻ nó hơi lo lắng vì chuyến đi lần này nó độc hành. mong rằng chuyến đi sẽ tốt lành!
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đêm đã zvề khuya , mong cô nương bảo trọng đó nha !

Chia sẻ trang này