1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    đôi khi em mong dc giữu em lại giữa cái xã hội xô bồ này....sao nhiều rắc rối nhiều sự giả tạo thế.......bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra khi mình chưa kịp định hình lại
    rùng mình vì sự thay đổi của mình...............buồn ghê gớm
    chậm lại đi hỡi thời gian cho em nhìn lại những j` em đã mất
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Sapa những ngày đầu tháng tư, có lẽ cái lạnh sẽ làm con người cảm thấy nhỏ bé và cô độc hơn. nó bước chân xuống xe, chào Sapa với cái lạnh run người và sương mù giăng đầy trời.
    chuyến tàu đêm, làm nó thật mệt mỏi. lần đầu tiên đi tàu, cảm giác hồi hộp làm nó chập chờn với giấc ngủ. phòng có 6 giường nó nằm ở tầng 1, tầng 2 là 1 anh chắc đi công tác trên Lào Cai, tầng 3 là 1 chị vừa lên tàu là ngủ rồi. bên kia là 2 anh với 1 bác cũng có vẻ đi lại nhiều nên biết ga này, ga kia tên gì, nó thì chẳng biết gì cứ hỏi suốt bác. bác hỏi tại sao nó đi 1 mình đi du lịch, sao ko rủ thêm bạn bè? Nó cũng tự hỏi mình vì sao như vậy? cũng tình cờ thầy cô của nó cho nó nghỉ thứ 6 và thứ 7 này, thế là có 3 ngày nó có thể đi chơi. mấy lần hẹn với bạn chưa đi đc Sapa nên nó cũng mong đc đi. nhiều khi, nó có ý tưởng sẽ lên đo đi nghỉ tuần trăng mặt với anh chồng của nó đấy chứ nhưng có lẽ cái ngày ấy còn quá xa nên tạm thời nó đi 1 mình vậy. rủ bạn bè thì chẳng có ai rảnh cả nên nó đành độc hành thôi. trước khi đi nó cũng lo lắng nhiều sợ 1 mình buồn và có lẽ sợ nhiều hơn là nó có quá nhiều thời gian rảnh và đối diện với chính mình. nó loanh quanh giữa những ký ức, kỉ niệm với anh mà quên đi rằng bên cạnh nó, anh đã ko còn bên cạnh. nhưng làm sao để thoát khỏi anh thì nó ko biết nó có thể làm đc ko?
    Trưa, khi nó tỉnh giấc ngủ bù giấc đêm qua trên tàu, ngoảnh quanh phòng thấy lạ lẫm và cô độc vô cùng. cảm giác nhớ anh lại ùa về. nó thấy nghẹn thở và nước mắt rơi. nó biết, chưa bao giờ nó quên đc anh cả. anh sẽ mãi vẫn luôn ở cạnh nó, trong ý nghĩ của nó, trong tim nó, đầy ắp. nó gọi điện, muốn nghe giọng nói của anh biết bao nhưng anh ko nhấc máy. nó cũng sợ rằng anh sẽ nhấc máy. trời ơi.............
    sau khi xuống tàu, nó bắt 1 chiếc xe lên Sapa từ thành phố Lào Cai. chiếc xe "chuyên dụng" và cũng có 1 tài xế cũng rất bản lĩnh. nhiều lúc xe đi vào đường cua, nó cảm giác xe sắp nghiêng về 1 bên và nâng cả bánh lên ấy chứ, vậy mà chuyến xe đã chót lọt lên đc tới Sapa mà tim nó vẫn còn rụng rời. đúng là nó đi lại khá nhiều nhưng chưa thấy bác tài nào lái những kiểu ngoạn mục đến như vậy. trong chiếc xe của nó có 1 đoàn tầm 6 cậu con trai, qua câu chuyện nó biết các cậu cũng là member của trái tim Việt Nam online này và chuẩn bị chắc sẽ leo Phanxifang trong ngày nay. nó cảm kích vô cùng vì mấy cậu có vẻ toàn công tử bột trên thành phố vậy mà dám leo Phan. chúc cho các cậu thành công và sớm mang niềm tự hào trở về nhé!
    sau khi gọi điện cho khách sạn Mùa Xuân, nó đc anh chàng con ông chủ ksạn đón tận nơi nó xuống xe. trước khi đi, nó đã hỏi mấy anh chị đã từng đi Sapa rồi nên biết số điện thoại của khách sạn. nó nhận đc 1 phòng trên tầng 3, có thể nhìn xuống đc cảnh vật thị trấn. bỏ đồ đạc ra và nó liền bắt tay vào khám phá Sapa ngay, tiện thể cũng đến giờ ăn trưa nên bụng nó cũng sôi lên rồi. ksạn rất gần với chợ trung tâm nên sau 1 vòng đi dạo qua chợ cho biết nó ghé vào làm bát miến. có vẻ ấm áp lên 1 chút rồi và có nhiều sức mạnh hơn, nó đi dạo thêm 1 lúc nữa thì về phòng ngủ.
    4h nó mới dậy đc, lại khăn áo ấm áp nó bước ra khỏi phòng. trời có vẻ quang hơn 1 chút, ko có nhiều sương mù nữa, có vẻ rất lý tưởng để chụp hình đây. ah, nó bắt quen đc với 1 cô bé người dân tộc H''Mông 10 tuổi, tên Rau rất đáng yêu nhé. sau khi biết nó lúc sáng, chiều thế nào nó lại gặp cô bé. 2 chị em lang thang đi ra ngoài hồ nước, nhà thờ, chợ công viên chụp hình. cô bé như người hướng dẫn viên của nó, cũng là người bạn của nó rất quý trong lúc này. cô bé rất ngộ nghĩnh, hồn nhiên và rất yêu quý nó. như vậy cũng là 1 niềm vui rất lớn với nó rồi. tối nó đưa cô bé về phòng cho cô bé tắm rửa sạch sẽ rồi 2 chị em lại đi dạo. cô bé ko đc bà chủ khách sạn cho phép ngủ cùng nó nên nó cũng đành để cô bé ra về. chắc đêm nay cô bé phải ngủ ở lán ngoài chợ rồi. thương cô bé quá nhưng nó ko làm đc gì. mai nó sẽ cũng cô bé đi chơi.
    oài, phải về đi ngủ thôi. híc, sương giăng khắp nơi..........Sapa thật đúng là Thị trấn trong sương.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nó đã trở về từ mấy ngày nhưng việc học cứ tùm lum lên nên đến giờ nó vẫn chưa viết thêm đc gì. post tạm tấm ảnh cho mọi người ngắm Sapa nhé!
    hôm nay, ngày nắng rực rỡ, thật đẹp!
    [​IMG]
    Thị trấn trong sương.....
    [​IMG]
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Điều Hoang Đường Nhất
    Sáng tác: Đỗ Bảo
    for Chou Chou
    Điều hoang đường nhất, là tình yêu em dành cho anh.
    Đã lâu rồi, xa rồi, vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời.
    Ngày đó vội vàng rồi chóng qua, anh là người chóng quên.
    Em như đứa trẻ thơ, tình này chắc nhiều dại khờ.
    Về trong những tháng ngày, để lắng nghe tình đầy chưa thay.
    Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
    Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây bồi hồi.
    Về trong, những đêm dài, để khóc cho cuộc tình không may.
    Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa, một ngày mùa đông giá tràn về.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi..
    ...Anh không thể nào chối từ..
    Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông.
    Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng.
    Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong.
    Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong.
    Chờ vết thương kia sẽ mau lành.
    Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.
    Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau.
    Và tình yêu còn mãi riêng dành.
    Về trong, những tháng...ngày...
    Để lắng nghe tình đầy chưa thay.
    Nhớ người giờ đây đã xa xôi, xa từ khi vòng tay từ giã.
    Về nguyện cầu cho anh, những đam mê sẽ lên trời tung bay.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say, em vẫn dõi theo cuộc đời anh những phút giây rạng ngời.
    Về trong những đêm dài, để ước ao một ngày tương lai.
    Sẽ về ngồi đây với em, chuyện trò với em, một ngày con tim anh đã đổi thay.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, điều này rất viển vông.
    Mà người lớn ơi, làm sao anh có thể chối từ
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EDE6/
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nó lại chuẩn bị lên đường chuẩn bị lên Điện Biên. lần này đi ngắn hơn đi Sapa nhưng chắc sẽ ko mệt như lần trước. chúc cho nó 1 chuyến đi vui vẻ nhé!
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ồ lâu ko gặp em ... những chuyến đi , những vùng đất anh đều đã qua đều ở lại và mãi nhớ ... Uh Điện biên ! bảo trọng nhé em gái !
  9. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp nhờ!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thời gian, sao cứ trôi nhanh đến thế? mới nghe ai đó thốt lên những ngày tháng 4 dịu ngọt, giờ ta đang đứng trước tháng 5 rồi còn đâu.
    tháng 5, với hoa phượng đỏ rực trời, đã hưa sẽ trở lại thành phố Hoa Phượng vào dịp này rồi mà vẫn chưa thể. lỗi hẹn với tháng 5... tháng 5, tháng của những cô cậu học trò, nhớn nhác xa bạn bè, rồi những bé cuối cấp thì căng đầu lên với những con số. ngày mai, sẽ còn rất dài với những đêm thức trắng học bài. sẽ có nhiều cố gắng nhé em! nếu cho ta nghĩ về 1 việc gì là có ý nghĩa nhất của 1 con người, ta sẽ nghĩ đến sự cố gắng. nếu cố gắng tức là em đang nắm đc ngày mai rồi đó. hãy đừng bao giờ buông xuôi và than khó, nhé em!
    tháng 5, bộn bề với lo lắng, em sẽ là gì trong ngày mai? đừng đau đầu cho những điều của ngày mai, vì hôm nay em đã sống hết với chính mình chưa? hãy nghĩ và làm vì ngày hôm này em nhé!
    tháng 5 ngập tràn với nắng. tự bao lâu rồi ta ko còn ghét nắng, sẽ làm cho khuôn mặt ta ửng hồng vô cớ. tự bao lâu ta cùng chẳng ngại cái lạnh sẽ len lỏi đâu đây. ta ớn lạnh và nhớ thương xưa cũ. đủ trưởng thành chưa để thấy mình ko phải e sợ mà phải cứng rắn đứng trước nó. ta đã làm đc, làm đc 1 chút gì đó, để xứng đáng là ta, đã rất lớn khôn. những lẻo đường ta qua, những con người đã gặp, đều đã làm ta lớn lên rất nhiều. xấu cũng như tốt đẹp, tất cả đã giúp ta phân biệt đc sự trắng đen trong cuộc đời. và những cơn gió, dù có nhẹ đến bao cũng đủ thấy ta mát mẻ, thơm tho cùng đùa bên gió.
    những nỗi nhớ chẳng vơi đi theo từng tháng, từng ngày. chúng cũng hẳn chẳng lớn lên vì ko còn nhiều mầm nuôi dưỡng. ai đó bảo ta cần tàn nhẫn, vứt bỏ chúng bên đường, nhẹ ghánh và vững bước. ta ko muốn. gói gém kỉ niệm vào hành trang, ta đi bên cạnh chúng rất ấm lòng. ta ko còn sống với chúng, nhưng nghĩ đến chúng cũng rất vui vẻ. cuộc sống lại nhẹ nhàng hơn chút. 1 niềm an ủi vô bờ.rất quý giá. và......ta sẽ giữ gìn, lau bụi cho những ký ức, sẽ mãi bên ta.
    người có đến ko với ta? đi chung cùng ta 1 chẳng đường? ta ko cầu ước, cũng chẳng mong chờ, những sẽ luôn cười nếu người đến cùng ta. có mâu thuẫn chăng với chính lòng mình? điều căn bản là cần 1 điều gì vững chắc? ta giờ lại sống với những hoang mang và ko cố định. thật đáng buồn thay.
    nhưng cuộc sống cứ thế chảy trôi. niềm tin để làm gì? tình yêu để làm gì? ko phải là để đặt vào người và yêu thương chăng? ta luôn bước đi và tin: tình yêu sẽ đến, 1 tình yêu tuyệt vời. tháng 5 ơi........

Chia sẻ trang này