1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Những Mùa Đông Yêu Dấu
    Sáng tác: Đỗ Bảo
    Hòa âm: Đỗ Bảo
    Sương lạnh căm nóc nhà
    Thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ, nối nhau về xa tít mờ
    nối nhau những khuôn mặt phố
    Tôi từng mong ngóng nhiều,
    cứ qua đi, mùa Xuân quá xanh tươi
    cứ qua đi hè thu nắng rạng ngời
    tới đây những ngày Đông xám trời
    Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh
    Những con đường thanh vắng trong sương
    bước chân người đi không hối hả
    những khuôn mặt không vất vả
    Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa
    những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa
    Nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh
    Mùa Đông xa nhau
    biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ
    Mùa Đông gặp nhau, khát khao được gần nhau hơn
    Còn lại trong tôi những mùa Đông yêu dấu
    mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
    những giấc mơ không thành
    những hạnh phúc ngọt lành
    Bên mùa cây lá đổ, biết bao tình yêu chớm nở
    Biết bao mộng mơ đón chờ
    biết bao ô cửa kính mờ
    Tôi từng mơ ước nhiều
    cứ bên ai buồn vui sớm chiều
    cứ cho ai tin yêu rất nhiều
    mà tình yêu ai người thấu hiểu
    Hà Nội hàng năm từng khi gió về
    nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ
    yêu một giây phút miệt mài
    thương còn thương suốt đời
    Ai ngày xưa đã quá xa xôi
    ai vừa đây đã quá thân quen
    trái tim người cứ xoay tròn bốn phương
    Bình yên trong mưa thấy chuyến xe càng thêm ấm áp
    Nhìn ra thành phố, cứ mỗi năm một mùa Đông mới
    Còn lại trong tôi những mùa Đông dấu yêu
    mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
    những giấc mơ không thành
    những hạnh phúc ngọt lành
  2. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    bé Lợn iu...
    [​IMG]
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Ðừng dối anh, em có một trái tim biết khóc
    Một trái tim khao khát vỗ về
    Trái tim non trái tim mềm quá thể
    Trước anh mà, sao nỡ giấu che đi?
    Em dối anh, anh nhầm lẫn thì sao
    Ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão
    Em yêu dấu, khép làm chi cánh cửa
    Ngõ đời em, anh đứng đợi lâu rồi
    Ngõ đời em xao xác lá vàng rơi
    Em đứng đợi bao mùa, không dám nhặt
    Lá xanh cho người, về với anh lá úa
    Lá bây giờ lá của anh chưa?
    Của anh chưa nỗi buồn sâu đáy mắt
    Câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn
    Của anh chưa ngọt ngào anh đánh mất
    Những trưa chiều hoang lạnh lắm cô đơn?
    Em của anh chưa - câu hỏi đắng tâm hồn
    Anh đơn chiếc vỗ về em mấy bận
    Ôi hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm
    Cuối con đường tìm kiếm, vẫn còn anh!
    Cuối con đường đơn chiếc, anh tin
    Anh sẽ đợi chờ em, sâu đáy mắt
    Anh sẽ đợi chờ em, trái tim non biết khóc
    Xao xác lá vàng anh nhặt giữ riêng em
    ....viết cho em,,,,
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    mai, ngày T.Anh, bạn thân của nó bảo vệ tốt nghiệp.
    chúc mừng bạn của tôi nhé! thế là, chỉ còn ngày mai thôi, bạn sẽ hoàn toàn có thể trưởng thành, vượt được 1 bậc thang mới để bước dần tới đỉnh của thành đạt rồi. chúng ta đã biết, chơi thân thiết với nhau từ những ngày 2 đứa còn lóc cóc đạp xe đạp, học tiếng anh buổi tối. lên cấp 3, bạn đỗ thủ khoa trường chuyên PT của trường ĐH Tự nhiên làm tôi ngạc nhiên nhiều lắm. rồi những năm cấp 3 cũng qua đi, bạn đỗ vào 1 trường có vẻ chưa hài lòng lắm nhưng tôi đã bảo bạn như thế đã quá tuyệt vời rồi. mai, sẽ là tròn 5 năm bạn học tập dưới mái trường ấy, sẽ sớm bay cao, bay xa. tôi tin lắm, bạn của tôi ạ. hãy cố gắng đạt kết quả cao nhất bạn nhé!
    cho đến lúc nãy nó mới biết tin đó. đang buồn so, nó tự nhiên vui hẳn. thế là công sức bao ngày của T.Anh cho đồ án, mai đã đc bảo vệ rồi. thời gian qua, nó biết bạn bận nên cũng ko hay đến chơi nữa. mỗi lần đến, thấy bạn gầy dộc, mặt hốc hác, nó lại thấy thương bạn. chẳng thể giúp bạn đc điều gì, chỉ biết động viên bạn hãy cố gắng nhé. nó thích đến chỗ T.ANh. đó là nơi cậu ấy đến ngủ để trông cho 1 phòng khám Nha khoa tư nhân, có rất nhiều trang thiết bị đắt tiền, có ti vi và có trà. lần nào đến, nó cũng đc T.Anh pha cho 1 cốc trà. trà ở đó rất đặc biệt, nó cũng ko nhớ là trà gì chỉ biết là có vẻ là trà làm cho dễ ngủ. nhưng nó thích lắm, thích đc T.Anh coi nó thật thân thiết, pha trà cho nó. có khi 2 đứa đi lang thang gần nhà để ra quán ốc ăn ốc. tán 3 câu chuyện rồi lại thủng thẳng đi về xem ti vi. thường thì chỉ có như thế, vậy mà lần nào nó căng thẳng nhất, buồn bã nhất, khó nghĩ nhất, nó lại muốn đến chỗ T.Anh, để đc cậu pha cho 1 cốc trà. T.Anh luôn bên nó, 1 người bạn, 1 chỗ dựa tinh thần rất lớn.
    nó hỏi: bạn có cần bạn đến là áo và cavat cho bạn để mai bạn bảnh bao ko? hi hi, T.ANh nói ko cần, bạn đã chuẩn bị hết rồi. nó lại nhắc: T.Anh đi ngủ sớm hơn mọi ngày nhé, để mai thật bảnh giai. T.Anh cười, quan trọng là phải trả lời đc câu hỏi của các thầy, cần gì đẹp giai. nó cười bảo vẫn cần bạn phải đẹp giai vào.
    mai, nó sẽ đến dự lễ bảo vệ tốt nghiệp của T.Anh với hoa thật đẹp. bạn phải cố gắng nhiều lên nhé! bạn luôn tin, bạn sẽ thành công!
    T.Anh
    [​IMG]
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 16/05/2007
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    4 năm mới gặp lại 1 người, bạn sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ? nó thì thấy rất vui, lạ lẫm và hoàn toàn háo hức. có 1 anh chàng, và 1 cô bé đã tình cờ quen nhau, chuyện trò với nhau cũng khá nhiều nhưng chỉ gặp nhau trực tiếp đúng 1 lần. sau lần đó, đến bây giờ 4 năm mới lại có thể nối lại liên lạc đc với nhau. chẳng biết câu chuyện còn sẽ đến đâu nữa nhỉ, có vẻ sẽ đầy bất ngờ đây.
    gặp lại anh, những cảm xúc cách đây 4 năm như sống lại. nó_ cô bé thật ngây thơ với mái tóc thề, đứng chờ dưới chân nhà thờ. anh, 1 chàng trai làm trong nghành công an rất đẹp, khôi ngô bước đến. trời, hi hi, đúng là cảm xúc thật trong trẻo làm sao. sau lần gặp đầu tiên, nó với anh chỉ uống với nhau cốc nước, lang thang vài con phố, rồi chuyện trò, ko hiểu làm sao lại mất liên lạc với nhau. hình như anh bị mất máy di động, rồi chuyển công tác vào Nam. nó thì bận bịu chuyện học hành vì thời gian đó vẫn đang ôn thi vào ĐH nên quên mất chuyện đó. bỗng dưng 1 ngày anh nhớ lại số điện của nhà nó, gọi đến và hỏi số điện của nó bây giờ. ôi trời, thật là khổ. hiện nó vẫn chưa gặp anh nên ko biết anh thay đổi như thế nào, nó tin là anh sẽ trưởng thành và đẹp hơn xưa nhiều. nó cũng có nhắn cho anh bảo rằng anh sẽ thấy em bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi nhé, ko còn ngây thơ như trước đâu. hi... có lẽ sớm thôi, anh và nó sẽ lại đi uống nước với nhau những chắc chắn ko phải đến sau đó 4 năm nữa mới có cuộc gặp thứ 3.
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Như Đã Dấu Yêu
    Sáng tác: Đức Huy
    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
    Và anh chưa thuộc về ai
    Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
    Anh sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
    Em đến với anh với tất cả tâm hồn
    Anh đến với em với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5F521/
    so sad...
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    lâu nay, nó ko còn nhiều cảm xúc để viết nữa. ko hiểu tại sao, chỉ biết cứ vào đc tới đây, nó ko còn biết mình muốn và đang nghĩ đến điều gì. đôi khi là bận rộn, lúc buồn, khi vô cảm. có ai đó đã nói rằng: nghĩ, hiểu, chưa chắc đã thể hiện đc ra câu chữ. cái khó nhất, viết lên đc những điều gì mình muốn. nó tự nhận mình sống ko quá sâu sắc, nhưng nông cạn hẳn là ko. nhưng suy nghĩ thì ko phải ít, tại sao ko viết đc. nhiều lúc đọc lại những gì đã viết, nó nghĩ, hình như ko phải là mình.
    khi nó viết đc những dòng xúc cảm nhất, là khi nó yêu quá hay buồn quá, cảm xúc quá,...đại loại, những xúc cảm ko hẳn là bình thường nữa. như thế, giờ nó ko viết đc, cũng phải.
    nó đang quen với 1 cuộc sống bình thường. nhịp sống ko quá gấp gáp, ko quá chậm chạp. nó ko hạnh phúc, ko luôn cười, nhưng cũng chẳng còn khóc thầm hay cô đơn đến tận cùng. dường như mọi thứ đều rất là bình thường, bình thường ....
    nếu tình cảm là nơi làm cho nó dễ bị tổn thương nhất, hay hạnh phúc hân hoan, giờ nó ko có tình yêu. nó ko có cảm xúc với 1 người nào quá đặc biệt, ko còn nhớ thương, xa cách bình thường. lướt web thấy có tờ báo cảnh báo về tình trạng thanh niên luôn than mình cô đơn và hội độc thân đc tôn vinh quá đáng. nó chẳng mảnh may tham gia bất cứ hội cô đơn nào, âu cũng chỉ là cái cớ để giao lưu làm quen với nhau thôi. nhưng cô đơn đâu nhất thiết phải hét lên rằng: tôi đang cô đơn đấy nhé, tham gia cùng tôi đi, chúng ta là những người cô đơn. thấy vui hơn ko? bớt cô đơn hơn ko? nó cho rằng xu hướng đó là có thực, nếu lấy chính bản thân nó làm ví dụ. giờ, tối, cuối tuần, ai đó rủ đi uống nước, tán gẫu, nó phải cân nhắc, nếu ko cần thiết, nó thích ở nhà nằm đọc sách hơn là ra đường, uống những cốc nước nhạt nhẽo và nói những câu chuyện, những chủ để chỉ để nói rồi quên. như vậy, có chăng nó đang thu mình với tất cả, sống ko tích cực và chai sạn tình cảm đi dần, ko còn cảm xúc yêu thương? nghĩ giật mình, thấy hơi sợ nhỉ? nếu quả thực như vậy thì thật đáng sợ!
    nhưng có chăng là sự thật, nó đang sợ, nó cũng ko làm đc gì khác. chả nhẽ vồ vập 1 ai đó, làm quen, kết thân, yêu anh ta? hay đã mệt mỏi với chuyện học hành, cuộc sống rồi, tối vẫn cứ phải dự 1 buổi liên hoan nào đó với những người ko quen? nó ko làm đc điều ấy. ko hẳn thích sự yên tĩnh, nó thích sự bình yên. ko quá sợ ồn ào, nó ưu sự dịu dàng. ko phải ko muốn hết cô đơn, nó tôn trọng tình cảm của chính mình. nó sẽ vẫn sống như thế, ko quá ép mình vì 1 điều gì đó.
    chiều....lan man....
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    T.Anh hoàn thành bài bảo vệ tốt đẹp. có 1 câu thầy giáo đưa ra cậu ấy trả lời dài quá thành ra lạc đề. nó lon ton, chạy tới lui làm phó nháy cho bạn. bó hoa, nó cẩn thận lựa từng bông ly trắng 1 đc bạn rất thích. thế là vui nhất rồi! xong xuôi mọi người rủ nhau đi ăn trưa. có thể thở phào nhẹ nhõm, T.Anh gầy xanh giờ cười còn chưa tươi hẳn. ly bia chúc mừng bạn trở thành kỹ sư chưa uống cạn đã phải lo nghĩ: nên học tiếp hay đi làm. đi học tiếp, bằng cấp tốt hơn, lương và vị thế xã hội cao hơn, ai ko thích. nhưng đi làm, sẽ chủ động tài chính và kinh nghiệm trau dồi. điều quan trọng, liệu hoàn cảnh của mình có thể học tiếp 1 chặp luôn ko? nỗi lo cơm áo, giờ bạn đã phải đối mặt rồi. khuôn mặt lại thêm đăm chiêu, những bước đi tới sẽ phải cẩn trọng thêm. nó thương bạn, mồ hôi còn chưa khô hết trên chán, miệng còn chưa hết khô vì khát, nhưng những ý nghĩ thì vẫn phải nghĩ chứ. sẽ làm gì ngày mai?
    còn bản thân nó sẽ như thế nào? có sẽ có 1 buổi bảo vệ luận văn cũng ko quá xa. lo lắng, cố gắng phấn đấu để đc xứng đáng là bạn của bạn thôi. cũng chẳng lường trước đc có thể chẳng bao giờ có đc buổi lễ ấy, hiên ngang đứng trước mọi người chứng minh ta đã thực sự trưởng thành, bạn bè ôm hoa đến tặng, ai ai cũng rộn ràng chúc tân cử nhân. ngày mai sẽ thế nào? nó chỉ biết cố gắng cho chính hôm nay mà thôi.
    T.Anh trong ngày bảo vệ
    [​IMG]
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 19/05/2007

Chia sẻ trang này