1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm lại...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emgaibuon, 29/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    "Có bao giờ anh thấy nhớ em ko?"
    tất nhiên là có rồi
    lạ nhỉ, thế mà em chẳng cảm nhận đc đấy
    thế em có bị hắt xì hơi ko?
    có!
    đấy, lúc đấy anh nhớ em.
    ối, em là hay bị dị ứng với bụi lắm. Thế em biết rồi, anh toàn nhớ em khi em quét nhà, đang đi ngoài đường nhỉ?
    chán em lắm!
    em chẳng thấy anh nhớ em.
    có là có mà. hư thế! vòi vĩnh vừa vừa thôi nhá!
    ko, anh chẳng nhớ em rồi. híc híc
    đấy, hồi này ko cho ăn đòn nên thế đấy.
    anh nhớ em mà lặng im ah?
    thì nhớ trong im lặng.
    anh nói dối!
    nói thật em cũng đâu chịu nghe đâu.
    thế anh nhớ ko thôi à, sao anh ko nhắn tin, gọi điện cho em, sao ko gặp em?
    chuyện đó thì ko đc.
    tại sao ko đc.
    thì là ko đc, anh ko giải thích đc đâu. chỉ biết là ko đc thôi.
    hu hu, thế em phải biết làm sao chứ?
    thế thì cứ chờ nhá. chờ anh!
    hu hu, chờ đến bao giờ?
    chịu, chẳng biết. đại loại cứ chờ đi!
    hu hu.......
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Ngoại tình...
    Nhắc đến 2 từ này, có ai giật mình ko nhỉ? Hi hi, nếu bạn giật mình, chưa chắc điều đó là xấu. hãy cứ giật mình, nhưng nhẹ thôi nhé! Chớ để vợ/ chồng bạn biết, cũng như chớ để người yêu của bạn biết. "ngoại tình" ko chỉ đc dùng khi bạn đã lập gia đình, ông ăn miếng chả, bà ăn miếng nem cho đỡ buồn miệng. đôi khi ?ongoại tình? còn có cả trong tình yêu nữa.
    Ko biết bạn nghĩ thế nào về 2 từ này, quan niệm của bạn về hành động đó như thế nào? Thiết nghĩ trong 1 xã hội của thế kỷ 21, VN ra sức hội nhập về mọi mặt để khoảng cách với Thế giới ngày càng đc rút ngắn lại, chúng ta cần sống ?othoáng? hơn, cần ?ohiểu, thông cảm? hơn với nhiều phương diện, với nhiều quan niệm, với nhiều cách sống. tất nhiên, dù gì chúng ta vẫn là những công dân của nước Việt và trên bản đồ Thế giới, Việt Nam vẫn nằm ở châu Á, nơi có nền văn hóa mang tính truyền thống lâu đời.
    Tôi là 1 người trẻ, thế hệ 8X. mỗi ngày tôi thức dậy ko quá sớm nhưng ko đc quá muộn, dắt xe đi làm, làm việc và bước chân về nhà sau cả 1 ngày dài với sự mệt mỏi. tôi cần tắm và tôi cần đi ngủ. tôi lặp lại cuộc sống của mình mỗi ngày trong 1 thời gian dài. Hầu như ít thay đổi, hoặc ở 1 cách khác có thay đổi ở cách thức nhưng với tôi nó vẫn như vậy. tôi cần gì ngoài công việc, ngoài sự tiện nghi trong cuộc sống, ngoài sự thoải mãn về vị trí xã hội? tôi cần đc sống cho riêng mình. Đấy là l?Zy?Z do mà tôi, bạn, và rất nhiều cần đến tình yêu, cần đến 1 nửa thực sự của mình. Vậy 1 câu hỏi lại đặt ra: tôi đã tìm đc 1 nửa của mình chưa? Bạn đã thực sự hạnh phúc với người yêu, vợ/ chồng của bạn chưa? Hãy đừng nói với tôi là bạn ?ochưa? nhé! Như vậy thì tôi rất đáng buồn phải chia sẻ với bạn 1 nụ cười và vỗ vào vai bạn 1 cái nhẹ nhàng: chào mừng bạn đến với 2 từ ?ongoại tình?.
    Cũng có thể bạn ko cho mình là ngoại tình khi bạn phải đi công tác dài ngày, ở 1 nơi xa mà ko có vợ/ chồng của bạn ở bên cạnh. Ngược lại nhé! Cũng có thể bạn nghĩ quá bình thường khi bạn tìm đến người yêu cũ để mong tìm lại những ngày đã qua ấm áp trong khi những ngày hiện tại thật nặng nề. bạn cũng có thể chỉ là 1 phút giây nào đó ko kiềm chế nổi bản thân bên 1 người bạn say đắm cho dù bên cạnh bạn lúc đó tình yêu cũng vô cùng mặn nồng. còn vô vàn những trường hợp khác, nhưng túm lại, bạn cần hiểu bạn đang ngoại tình thực sự. hi hi
    Tôi có 1 công việc có thể quan sát, hoặc nói đúng hơn là bị đập vào mắt và phải nhìn những cặp ?ongoại tình? bên nhau. Ah, tất nhiên, nói để các bạn đỡ hiểu lầm, ở đây họ chỉ bên nhau rất lịch sự, ngồi cạnh nhau, uống nước và nói chuyện thôi nhé. Mà ko phải tôi là 1 người tọc mạch chuyện người khác, mà chỉ là tôi hiểu công việc của tôi quá mà thôi. Nhìn đôi yêu nhau khác, nhìn đôi bạn bè khác, nhìn tình nhân sẽ rất khác. Nói chung, họ ngoại tình rất trong sạch, còn trong sạch thật ko tôi cũng xin miễn bàn. Họ là những người trẻ, cô gái thường bẽn lẽn ko dám để ai thấy rõ mặt vì thế mà sinh ra những chiếc khẩu trang cho dù không khí vô cùng trong lành. Những chiếc kính dâm to sụ cho dù đêm tối khéo nhìn bằng mắt thường cũng ko rõ. Họ là những đôi trung niên, mỗi người đi 1 xe, ngồi 2 chỗ đối diện nhau rồi rốt cuộc 1 lúc sau bạn sẽ thấy họ ngồi bên nhau như ngàn đời vẫn thế. Rồi lúc bước ra ngoài đường, họ lại trở thành 2 người ko có cùng 1 đích đến. Có những đôi rất khập khiễng về ngoại hình. Có những đôi hài hòa, đẹp đôi, ý?Z nhị. Tất cả họ đều rất bí mật.
    Dù gì, tôi cũng thấy thương họ bởi mỗi lần trog cuộc nói chuyện nhỡ có ai đó có điện thoại, người kia lại phải ngồi thật nghiêm trang, hầu như ko thở nổi và những lời nói dối lúc đó là có tác dụng mạnh nhất. bỗng chỗ tôi làm có thể là 1 nhà hàng để họ ăn trưa, là nơi họ gặp đối tác, là ngoài đường hoặc là nơi nào khác ko phải ở Hn. Cũng thật phong phú những lời ko thật ấy. ai đó nói rằng con người sinh ra đã biết nói dối, tôi thấy họ đã chứng minh đc câu nói ấy chính xác nhất. ko hiểu ngoài những lời nói dối ấy, họ còn làm những gì nữa nhỉ?
    Trong cuộc sống, cần có 1 tình yêu cho mình. Rất cần! có tình yêu bạn mới sống đc bên 1 người mỗi ngày. Có tình yêu bạn mới hát hay. Có tình yêu thì cơm rau muống cũng thành 1 thứ hạnh phúc. Có tình yêu, cuộc sống thực sự mới là cuộc sống. nhưng có bao nhiêu người có đc 1 tình yêu thực sự, đc sống bên 1 nửa thực sự của mình? Tôi nghĩ ko nhiều lắm. trong thời đại này khi con người sống đc khẳng định chính mình, đc thể hiện cảm xúc của mình, đc làm những gì mình muốn nhưng tình yêu dường như là 1 cái gì nằm ngoài dự tính, thuộc lĩnh vực khác ko phải là lý trí. Tình yêu là số phận. có người yêu chán chê 1 người rồi cuối cùng đùng đùng đi lấy 1 người khác. Người thì bị hoàn cảnh mà phải sống bên cạnh 1 người ko yêu. Người lại lấy phứt 1 người cho bằng bạn bằng bè?. vì thế mới có chuyện ngoại tình. Và còn 1 lý?Z do khác nữa đó là con người có lòng tham vô đáy.
    Tôi ko biết sau khi bước ra khỏi nơi tôi làm, những cặp tình nhân ấy sẽ đi đâu, họ sẽ làm gì? Kết quả sẽ như thế nào? Liệu họ có đến đc với nhau mãi mãi ko? Liệu họ có thực sự hạnh phúc hay sẽ cảm thấy hối lỗi. liệu họ có còn ngoại tình nữa hay ko?.....chắc chẳng ai trả lời hết đc những câu hỏi này. Tôi chỉ mong rằng nếu thực sự yêu nhau, con người hãy đến với nhau thật chân tình, thật thiết tha, nếu đc chọn vẹn bên nhau là điều tốt nhất, còn ko đc vậy thì cũng hãy cứ ?ongoại tình?. Có thể từ người tình ấy bạn biết bạn thiếu điều gì, bạn cần thay đổi gì trong cuộc sống. hãy sống là chính bạn, bạn phải là người chủ cuộc sống của mình. Tôi ko có ý cổ xúy cho chuyện đc 1 số người coi là loạn luân, hoặc giả thiết mai này tôi có 1 người chồng thực sự bên cạnh, chồng tôi lại đi ngoại tình với 1 cô gái khác, tôi sẽ còn to miệng mà nói đc thế này ko. Tất nhiên, điều tôi muốn nói có tính tích cực, hướng đến những bạn trẻ biết yêu thương và chân trọng tình cảm của mình, hãy lấy hoặc chọn 1 người mà bạn thực sự yêu thương chứ đừng vì 1 điều gì khác. Nếu có lỡ phải sống bên người mình ko yêu thì quả là 1 điều bất hạnh, vì thế lại sinh ra nạn ?ongoại tình?. 1 vòng của sự luẩn quẩn. đôi khi chính bản thân tôi mâu thuẫn với chính mình. May mắn là tôi tự nhận mình chưa 1 lần ngoại tình vì những tình yêu tôi đã có tôi đều rất chung thủy với họ. tất nhiên sau khi chia tay rồi, tôi có bạn trai mới, tôi sẽ ko làm gì có lỗi với người ấy. nếu tôi thấy mình sắp sửa có khuynh hướng ngoại tình: ví như tôi trót bị 1 anh chàng nắm tay, tôi liên lạc lại với người cũ, hay tôi buồn tôi lại lôi hình bóng của người cũ ra để đánh bóng,?những lúc ấy tôi phải cố gắng kết thúc tình yêu ở đó vì tôi biết cố gắng thêm cũng chỉ là mệt mỏi mà thôi.
    Tuy vậy, tôi cũng đôi ba lần nếm trải cảm giác người khác ?ongoại tình? tôi. Tức là họ tìm đến tôi có thể vì còn tình cảm, cũng có thể chán ngán thực tại, cũng có thể chưa tìm đc ai yêu. Tôi ko thích khi mình đc đặt sau tên ai đó. Tôi rất ngại phiền phức. tôi dễ tổn thương. Và tôi thực sự ko phải là tip người muốn phiêu lưu với tình cảm. tôi cảm nhận đc vị trí của mình trong lòng họ. tôi biết họ còn yêu tôi. Có lẽ cảm giác tiếc nuối thì đúng hơn. Họ tiếc vì tôi lại xinh đẹp hơn khi tôi ở bên họ. họ tiếc vì tôi tự tin, mạnh mẽ hơn rất nhiều. họ tiếc tôi chưa dành cho họ điều gì ngoài tình yêu duy nhất. tiếc tôi còn độc thân. Tiếc vì đơn giản, họ chẳng hiểu gì về tôi. Cũng có thể họ tham lam nghĩ có thể tôi vẫn còn tình cảm mà lợi dụng đc. Ôi, 1 mớ bòng bong thật lớn! kết cục, tôi vẫn độc thân, như các bạn biết đấy.
    Tôi chỉ thấy thương những cặp tình nhân như vậy. thương vì họ yêu chưa đủ lớn để đánh đổi hiện tại cho giấc mộng của mình. Thương vì họ hành động ko đc đoàng hoàng. Thương vì hóa ra con người chỉ khao khát mỗi tình yêu mà thôi.
    Tôi đã đọc hết cuốn ?otối nay có việc ko về? 2 lần. cuốn sách đó là tập hợp những câu chuyện có thật về những đôi nhân tình như thế. Họ yêu nhau nhưng đã có những vị trí xã hội khác nhau, đã hoặc chưa có gia đình riêng, họ ko đc yêu nhau công khai, họ phải ngoại tình. Rồi có những người đến đc với nhau trở thành vợ chồng mãi mãi. Có những người vì trách nhiệm với con cái, với vợ/ chồng cũ mà trở thành bi kịch cho cả 2 bên. Có những người sau khi ly hôn với người vợ/ chồng, rốt cục cũng chẳng thể đến đc với tình nhân của mình. Thảm kịch??
    Tôi luôn mong tôi ko bao giờ là người ngoại tình, càng cố gắng để chồng tôi mai này sẽ ko là người đi ngoại tình. Nhưng có lẽ, tôi hãy cứ cầu mong thế thôi, hãy cứ cố gắng thế thôi vì tương lai còn dài và ngoại tình là chuyện chưa bao giờ chấm dứt cả.
    Viết nốt cái này cho nó gay cấn, cao trào: thực tế chồng tôi đang ở cạnh 1 người khác ko phải là tôi 1 cách công khai. Thế có đáng làm tôi trả thù anh bằng cách đi ngoại tình ko đây? Hi hi
  3. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Em gái buồn yêu anh đê
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em vẫn muốn yêu anh
    ....cho dù anh đã thuộc về 1 người khác........
    ở 1 nơi khác em đang ở
    em vẫn mong dù có thế nào, chúng ta vẫn đc bên nhau, vẫn là của nhau.
    em biết anh đã lựa chọn, lựa chọn để rồi bên em khóc oà. anh khóc vì xót thương cho chúng ta hay anh khóc cho mình buồn đau. em thương anh........thương anh như anh chính là ruột thịt của em vậy. tại sao anh lại phải đau buồn vì chính quyết định của mình? điều em muốn anh làm đó là hãy sống vì chính mình. mỗi người chỉ có 1 cuộc đời để tồn tại và đc làm những gì mình muốn thôi anh ạ. sao cuộc sống này lại quá nghiệt ngã với anh, với em, với chúng ta? anh phải sống vì 1 người cho dù chỉ là vì nghĩa. em ko hiểu, rất ko muốn hiểu điều đó lại là sự thật. em muốn anh là chồng em, và người bên anh mỗi sáng phải là em. chúng ta nuối tiếc để làm gì khi mà mọi việc đã như thế này rồi?
    thật sự là em ko muốn tin, anh trước mặt em lại gầy gò, hao mòn đến như vậy. anh của em đó sao? trời ơi.......tim em đau quặn. cần 1 điều gì đó hơn là nỗi chua xót, đớn đau. anh ơi.......anh đã phải hy sinh quá nhiều. phải sống vì người khác quá nhiều. vì sao? vì sao?
    giờ thì em chẳng thể làm đc thêm gì cho anh. anh chẳng thể hứa bất cứ điều gì với em nữa. tất cả đã qua phải ko anh? em cần hiểu và cần chấp nhận. anh hãy thật hạnh phúc nhé! cố gắng lên anh! chúng ta cần có những lý do để sống, để tồn tại và để tiếp tục làm tất cả, em có 1 lý do...đó là anh.
    em ko muốn chúng ta trở thành 1 câu chuyện Hàn Quốc, ko muốn người khác lắc đầu, cười rồi nói: anh ấy lại bao biện. em tin. em tin anh. em tin anh đã phải hy sinh lớn lao biết bao. chúng ta hãy cứ như thế nhé! hướng về nhau, tin nhau là đủ rồi. anh có cuộc sống của anh. em có cuộc sống của anh. chúng ta sẽ đến với nhau khi mà hết trách nhiệm với người khác, sống trọn tình với người khác.
    em đã từng mơ ước đc làm nhiều điều cùng anh. em đã đc đi mua sách cùng anh. đc đứng trước nhà thờ cùng anh. đc đi ăn hủ tiếu cùng anh. đc đi chợ đêm cùng anh. đc dạo 1 vòng hồ tây với anh. em hạnh phúc. em cười giống như ngày xưa. chúng ta giống như ngày xưa.
    thế rồi chúng ta đã chia tay. em trống rỗng và vô nghĩa. nhưng em ko thể như thế mãi đc. em phải cố gắng. kể cả chẳg thể hạnh phúc nhưng em vẫn sẽ cười vì em biết anh vẫn luôn bên em.
    tình yêu của em......dù cho thế nào đi nữa em vẫn mãi yêu anh!
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    Happy Christmas!
    Gửi những người tôi yêu thương nhất!
    Gửi những người bạn của tôi!
    Gửi tình yêu của em!
    Giáng sinh đến với mọi người an lành và ấm áp thật nhiều nhé! chúc tất cả sẽ luôn mỉm cười đón nhận tình yêu thương đang tràn ngập.
    Năm nay cũng như nhiều năm khác, Noel chỉ là dịp mình thấy buồn và trống trải. 1 mình. có thể ko có nhiều sự động viên, an ủi và ko có 1 vòng tay ấm, mình vẫn luôn tin giáng sinh là dịp làm cho con người cảm thấy ấm áp và yêu thương nhất. sẽ tự an ủi mình như vậy. mình đã thực sự hạnh phúc khi đc sống, đc có những người mình thương yêu bên cạnh và mình sẽ hạnh phúc. dù ngoài kia có tuyết lạnh, dù ngoài kia có mưa rơi, em vẫn luôn tin tình yêu của anh luôn hướng về em. vì chúng ta là của nhau!
    chúc tất cả hạnh phúc!
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Em luôn tin tình yêu của anh luôn hướng về em, vì chúng ta là của nhau .....
    Cũng có lẽ mơ ước cuối cùng, sống vẫn để yêu anh !
    Chúc cậu giáng sinh vui vẻ và ấm áp ....
    You are a big girl
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Bét nhè...
    liên tiếp mấy ngày đú đởn, chơi bời. híc, nói thật là cũng thấy cái tuổi mình quá nhừ để ko đủ sức mà chơi nữa. hết chia tay em Hương, em Trung, em Tùng, rồi lại đến mấy chị già ở Buzz tụ họp. cứ gọi là...quá sức...he he.
    Buzz quán giờ ko còn chỗ lương trú rùi. đôi khi đi qua dù ko vào nhưng vẫn nhìn lên chỗ đặt biển cho dù chữ Buzz cũng ko còn lành lặn. đó là những ngày tháng mình rất vui vẻ bên những người bạn, những người chị lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười thân mến. nhiều người nói đó là quán 3 cô. quán có 3 chị chủ. nói thật là mình thấy các chị ấy vất vả thật, đôi khi là hơi ôm đồm nhiều chuyện, rồi mình nghĩ là các chị sẽ kiệt sức. nhưng cuối cùng thì quán đóng cửa chỉ vì các chị ko thuê đc người làm và ko có thời gian để quản lý.xưa mình chỉ là 1 cô bé, bao ước vọng vẫn còn tràn đầy trong mắt, thấy mọi chuyện thật mênh mông, xa xôi nhưng sẽ cố gắng để giành lấy đc. các chị là người đi trước, gái HN chuẩn, và mình lấy làm cám ơn khi mình cần có những lời khuyên thực tế, các chị đã giúp mình. các chị cũng cho mình hiểu 1 cô gái Hn là như thế nào. nề nếp về cách sống, chuẩn mực và hơi khuôn mẫu. mỗi người đều có 1 cảm nhận nhưng với mình các chị là thế. nhớ có lần quán ko có khách, mình với chị Vân mở đĩa nhạc có rất nhiều bài hát về Hn, chị kể những kỉ niệm, chị chỉ cho mình từng di tích Hn, mình như thực sự hiểu 1 con người yêu Hn bởi đâu. thời đó mình cũng tập tành nghe Trịnh. chị Vân cũng là người cho mình thêm những ngọn lửa ngọt ngào, say đắm. trong 3 chị, mình quý chị Vân nhất. giờ thì chị cũng là người phá đám, giờ đã có embé đc 8 tuần tuổi. chúc chị Vân sớm có 1 cháu bé kháu khỉnh. chúc 2 chị Trang, Linh sớm yên bề gia thất. còn bạn Loan yêu dấu của mình với mình vẫn thế, chẳng khác xưa là mấy về khoản yêu đương. mình thì vẫn lông bông, Loan thì vẫn chưa tìm ra đc cho mình tiếng sét ái tình. có lẽ 2 đứa "cao số"...giống các chị.
    nhậu nhẹt, chúc mừng, kiêm cả chia tay đúng là ác mống vì thế mà mấy ngày cứ lơ đơ chẳng hiểu người mệt hay ko mệt nữa. đầu óc cứ loạn lên.
    giờ thì phải đi làm rồi. mai là 23 âm rồi. em trai bắt đầu lên tàu về. mẹ đang ngóng đợi 2 chị em về.
    sắp đến tết rồi.......
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Hậu Noel...
    1h30p đêm mới về đc đến nhà. giống như 1 người nhiều tuổi, già na, ẽo ợt, phải nói là gần gục mất, thế mà cuối cùng cũng về đc đến nhà. hai má nựng đỏ vì gió hanh, đôi tay thì mỏi nhừ từng đốt xương, vai nặng chĩu xuống. chỉ còn nước gục xuống như 1 căn nhà mục ruỗng gặp cơn bão lớn đi qua. rồi lê chân lên mấy lượt cầu thang, cuối cùng cũng đặt mình đc xuống chiếc giường ấm áp. Willy vẫn cười, nụ cười 1 thiên thần, luôn bao dung và luôn động viên cho những ai bắt gặp nụ cười ấy. chiếc đèn mới màu tím toả sáng ánh sáng ấm áp trong đêm tối. vẫn cố với tay đọc đc lời tựa của cuốn: Bên nhau trọn đời...Tặng tình yêu của anh...và ...ngủ......
    may mắn vẫn ko quên mua cho cháu gấu 2 quả bóng bay và ông già Noel có những khúc nhạc êm ái nhún nhảy. để trước đầu nôi của cháu như 1 ông già Noel thực thụ. 1 ngày thật dài, mệt mỏi, nhưng rất ý nghĩa.
    VN thắng Thái Lan trên chính sân Thái. mình cược với em Thảo vu vơ thế mà cũng thắng. người ta bảo đỏ bạc đen tình cấm có sai. thế là tự dưng vui niềm vui lớn hơn bình thường. nói thật là mình ko quan tâm đến bóng đá cho lắm. nhưng xem vui thì cũng thích thật. mấy chị em tụm đầu vào xem 1 trận bóng rôi hò hét, rồi bình luận, cũng hay. Noel người ta đi chơi đầy phố, mình ngồi sau lớp cửa kính nhìn họ. thấy họ rét, thấy họ nắm tay nhau, thấy họ cười những nụ cười chẳng hề lạnh lẽo. mình cũng vui. cũng thấy 1 chút tủi thân. nhưng chẳng thấm tháp gì so với sự mệt mỏi bởi công việc. mỗi người có 1 cuộc sống, mình nghĩ vậy. có người hạnh phúc, có người chưa hạnh phúc. có người cười vui, ấm áp, có người mệt mỏi, lạnh lẽo. cái quan trọng trong mình cần có 1 niềm vui, như thế là đủ rồi.
    trên đường đi về còn thấy bao người treo cờ đỏ chói, ko ngại trời sương rét mướt còn đi trên đường kéo về trung tâm, mình đi con đường ngược với họ. thôi kệ.
    ko ai chờ mình với vòng tay ấm. tự mình giữ ấm cho mình nhé!
    thấy 89 có nhiều điều mới, có lẽ người như thế hợp với những điều ấy, sự thay đổi là tất yếu. mình cũng ko còn thấy buồn, cũng ko vui. dẫu gì cậu ấy cũng cần thế, phải vui vẻ thế chứ!
    còn anh thì im lặng. ko sao, mình biết lúc đó anh đang làm gì. mình chẳng muốn nghĩ đến ai nữa. mình sống 1 mình.
    đến hôm nay hình như mới thấm mệt. cơ thể mình già nua thật rồi. mình muốn dựa vào 1 ai đấy. và muốn ngủ......
    chúc mọi người hạnh phúc và ngủ ngon! rốt cuộc: phải lấy người như anh!
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    có lẽ mình nghĩ cũng đã thông rồi, cần phải quên người ta đi. người ta có còn nhớ dù chỉ là 1 chút đến mình đâu. lại còn hớn hở khoe người mới. ngày xưa, chưa bao giờ mình biết đến sự thể hiện đó. rốt cục những tin nhắn là lời nói tỏ tình, rồi những tin nhắn cũng là lời nói đắng cay, đau lòng cuối cùng. ko yêu cần chi nói lời cay đắng, có câu hát như vậy mà đến giờ mình mới nghĩ nó cũng ko hẳn sến lắm. rõ ràng họ chỉ coi mình là 1 trò đùa mà thôi. 1 trò thử nghiệm ấy mà. chua chát thật! điều mình quan trọng nhất chính là tình cảm thì người ta lại mang nó ra để đùa giỡn với mình. thế thì còn thương tiếc làm gì? mình cũng chẳng dám mơ 1 điều gì nữa, nhưng cũng ko nghĩ mọi việc lại tệ quá đến vậy. dù gì cũng là 3 tháng, mỗi ngày gặp nhau 1 lần, chuyện trò với nhau, gần bên nhau, chia sẻ với nhau, thế mà....phải chăng mình bị ruồng bỏ 1 cách phũ phàng như vậy bởi mình, chỉ mình quá tin vào tình yêu và luôn nghĩ nó là tốt đẹp. hoá ra mình thật khờ. ko, phải nói là ngu quá. người ta nói là đến già cũng ko chữa đc bệnh ngu, có lẽ chỉ đúng trong chuyện tình cảm. đúng là củ chuối thật!
    mình sẽ ko bao giờ biết ai tên như vậy nữa.
    ko bao giờ nhớ đến quãng thời gian 3 tháng ấy nữa.
    ko gặp 1 ai liên quan đến người đó nữa trừ em Jang
    ko còn gì dính dáng nữa cả.
    thế là tốt rồi. ko còn phải đau lòng nữa, ko còn buồn nhớ nữa.
    mong sao sức khoẻ của mình tốt lên và những điều mình đang làm sẽ đc thực hiện đúng tiến độ và nhanh chóng mình thay đổi.
    cố gắng lên nhé!
    có bao giờ anh nhớ em ko?
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu của mình.....
    anh luôn mỉm cười như vậy, hiền từ và đầy nếp nhăn trên khoé mắt. nhưng anh vẫn cười, để em đc vui. nhưng anh cũng ko bao giờ dấu diếm cảm xúc của mình. anh là người đàn ông khóc bên em nhiều nhất. những giọt nước mắt mặn chát. em thương anh!
    nhiều lúc em tự hỏi, sao em lại luôn làm anh đau lòng bằng những câu nói mà em ko muốn nói. em luôn muốn làm sống dậy 1 điều gì đó trong anh, có thể đó là sự ích kỷ, nhưng điều đó nên cần trong mỗi con người, trong mỗi kiếp người. trách anh rồi, em lại thấy nước mắt mình rơi. em ko biết nên làm thế nào. em thương anh.
    cuộc sống sẽ trôi đi và đến bao giờ em sẽ gặp đc anh? em ko muốn thấy khuôn mặt anh xạm đen vì mệt mỏi. anh gầy gò quá. anh đã thiếu đi tự tin. trong anh dường như đã có 1 điều gì bị mất đi. em ko muốn thế! em muốn anh chính là người đàn ông trong em 5 năm trước. tất cả chỉ còn là kỉ niệm phải ko anh?
    em ko muốn làm gì để thay đổi. em cũng ko mong anh thay đổi. mọi chuyện như thế này là tốt phải ko anh? cứ thế nhé! chúng ta cứ sống 2 cuộc sống riêng nhé! hãy cho nhau 1 niềm tin và hãy mỉm cười!
    yêu thương thật xa xôi........
    mệt mỏi.....
    nghiệt ngã......
    định mệnh......
    em chỉ mong đc bên anh....tình yêu của em ạ!

Chia sẻ trang này