1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống chậm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hathuynguyenvn, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Coppy 1 đoạn trong blog đê? viết va?o đây, thấy cufng có chưf chậm hihi
    ********, người tình bàn tay chậm
    Theo một triết gia: ?oHầu hết đàn ông đều theo đuổi khoái lạc với sự hối hả không kịp thở tới mức họ mau chóng trở thành bất lực?.
    Nhà báo Carl Honore muốn đề cập tới triết lý tantra (******** chậm) trong thế giới hiện đại không còn kiên nhẫn với bất kỳ ai không theo kịp nhịp độ ********.
    Nhiều người đã mắc phải căn bệnh không ham muốn, hứng thú với ********. Sự âu yếm vuốt ve, quan tâm tới người ******** hầu như ít tồn tại với những đôi sống với nhau trong một thời gian dài.
    Sự hâm nóng, làm khởi động tình yêu đã mất có thể nhờ phần nào vào tantra để chống lại sự hối hả một cách thờ ơ, chịu đựng, xâm chiếm và bạo lực trên giường...
    Đến chuyện yêu mà cũng quá vội vã và tranh thủ, thì con người thật là khổ biết bao?
    Hãy làm thế nào để ta tìm thấy tìm thấy trong ******** những ý niệm về cái thẳm sâu, siêu nghiệm xuất phát từ tinh thần và con tim.
  2. hathuynguyenvn

    hathuynguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo các bác, thỏ và rùa ai mới đúng là sống chậm?
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Cả hai con đều sống chậm
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đến bi giờ mới trả lời là quá chậm
  5. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Sống châm hay sống nhanh thì thời gian vẫn chỉ có 24giờ/ngày . Vấn đề là sống sao cho hiệu quả, chứ nhạnh với chậm mà chả làm nên tích sự gì thì chả đáng bàn
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Điều mình cảm thấy mình chậm nhất là đến giờ này mình vẫn chưa có nhóc tỳ nào cả , lũ bạn có đứa có đứa hai con rồi .
    Trong khi đó năm 17-18 tuổi đã có chú tăm tia sang hỏi han .Bố mẹ tá hoả cả lên ....để cho em nó còn học .
    Hihi biết thế ngày trước ứ kiêu mình gật một cái cho xong giờ có phải vài nhóc cũng được 10 tuổi rồi không ?
    Buồn ghê cơ ..nhìn thấy trẻ con lại chỉ muốn sản xuất ngay một đứa chơi cho sướng thôi
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Giờ này mới tăng tốc sống có lẽ quá chậm nhỉ?
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Có đi tên lửa tốc độ siêu ánh sáng cũng vẫn k kịp thiên hạ. Anh cứ an fận như trước giờ cho nó lành anh ợ.
  9. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình đang sống nhanh quá gấp quá. Làm sao để hãm bớt lại nhỉ?

Chia sẻ trang này