1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sống cho chính mình!

    Cơn mưa xối xả trút từng đợt, từng đợt như gột rửa hết những thứ hôi ám trong tâm hồn. Ngày mới lại đến, tâm hồn thanh thản lạ kỳ. Giữa khoảng trời hoa sấu nở, những giọt mưa vẫn tung tăng nhảy múa, vui mắt, vui tai. Lạ kỳ! thu sang sao vẫn còn hoa sấu? vàng ươm khung cửa kẻ ngắm nhìn.

    Khoác lên mình áo mới, điệu thêm một chút, nhắm mắt tận hưởng mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhõm. Lâu rồi mới ăn sáng ở nhà, sản phẩm của chính đôi tay mình. Công sức quyện lấy mô hôi ăn thật ngon, thật toại nguyện.

    Chải lại đầu, chỉnh lại cà vạt. Mình cũng được đấy chứ! Hít một hơi dài. Thanh thản! Đi nào, bước tới nào! Hôm này sẽ tiếp tục thực hành những tiếng xì xồ bằng ngôn ngữ bồi của mình.
    Không khí của một ngày tự do, cuộc sống mới, cơ hội mới. Mình sẽ sống cho chính mình!
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có người đang được sung sướng hít thở cảm giác cũ lâu rồi mới gặp, cười lên nào! Có người lại đang nghĩ là mình là một kẻ hoang tưởng! Xị mặt xuống một chút! Có những quyết định ảnh hưởng tới cả một cuộc đời mà có nhiều người lại cho đó chỉ ngang với một trò chơi! Thôi nào, mà xét cho cùng thì đó cũng chỉ là một canh bạc cuộc đời, mà cờ bạc thì ăn nhau về sáng nhỉ? Không nói trước được điều gì cả. Chỉ biết là mình đang sống một cuộc sống mới, và mình thương chính mình, sống cho chính mình.
    Anh mặc áo trắng, cổ đeo cà vạt và tay cầm một chiếc cần câu đi dọc quanh Bờ Hồ, hôm nay trời mưa, anh sẽ đứng đây ngắm thiên thời địa lợi nhân hoà một chút rồi sẽ ra đi tập trung vào sự nghiệp của mình. Ngày mai trời hửng nắng hơn, anh sẽ đi câu thật! Anh mỉm cười, cuộc sống mới tươi đẹp đang chờ đón!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0

    Sống chỉ sống cho chính mình mà đôi khi còn phải sống vì người khác nữa..Đơn giản chỉ là sống làm sao để ko hổ thẹn với chính bản thân mình thôi ..
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Xì xồ tranh luận với mấy bác World Bank méo hết cả mồn kết thúc buổi sáng ngày tự do đầu tiên. Về đến nhà được biết mình là thằng vô văn hóa nhất cái mạng này kể cũng thấy hay. Bản năng và cuộc sống tự do ngày trước lại tìm về. Được! Được lắm! có cái để làm, để thể hiện mình đây.
    Vừa lượn 2 vòng Hà Nội về. Xe mới có khác đi phê thật. Lại một thằng nữa chưng xe rồi. Ông vừa chết tậu ngay con BMV. Mình đùa nó kể cũng hơi ác: tiền phúng đó hả? ********* nhe răng cười trừ. Nó hiểu tính mình chứ không thì cuốc mặt lên rồi. 4/6 thằng có xe còn mình vẫn Wave 100 gẻ phơi mặt cưỡi. Giá như mình được tự do hơn một chút mình cũng sẽ đú cùng chúng nó. Thằng Mạnh "bựa" học xong MBA, bỏ việc, mở công ty cầm đồ giờ cũng được con Laceti rồi. Đến buồn cười, vẫn tính nông dân ngày nào, cũng cờ quạt, bóng bẩy, bi bô những vưỡn cái tật tính từng hào. Với mình những thằng bựa mãi mãi là thằng bựa không bao giờ thay đổi nếp nghĩ. Cực đoan quá không? dù sao nó bựa vẫn là bạn mình, hiểu để đối xử với nhau cho đúng thế thôi.
    Về gần đến cổng, nổi máu dê trêu gái. Ha ha ha hàng ngày anh lạnh thế mà hôm nay làm con bé đỏ mặt, cười bẽn lẽn. Ha ha mình cũng chẳng đến nỗi nào. Từ nay lại có thể bi bô, hót múa, xoè đuôi, chim chuột được rồi. Sướng!
    Hết giờ rồi, tụ tập anh em ngày xưa làm vài cốc ôn nghèo, kể khổ cái. Đêm nay không biết có nên về nhà không nhỉ?
  5. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 30/08/2005
  6. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, tâm hồn mới, con người mới....
    Chúc mừng sự thay đổi lớn lao
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ khờ, tôi yêu đời quá! Sướng quá!
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 27/08/2005
  8. boyinsun

    boyinsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 30/08/2005
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em, để anh chơi tự do đi, sau này lấy vợ, vợ sinh con thì làm sao mà đi chơi được! Chắc cũng phải đợi con lớn rồi mới tiếp tục được!
    Nói chung là cứ sống cho mình! Xét cho cùng thì sự ích kỷ mới là cội nguồn, là động lực cho sự phát triển của xã hội. Lãng tử hay không lãng tử thì tự mình biết, cần gì ai biết nhỉ? Nhưng mà vừa phải thôi chứ nhỉ, không nhan sắc lại tàn phai, bỏ bê công việc sự nghiệp thì chán lắm! Cuộc đời khi trắng khi đen?
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 27/08/2005
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mà xem cho anh một quẻ bói này:
    Tháng 7: thận trọng các tai nạn có liên quan đến sông nước và thuốc men. Tâm sự tình cảm cá nhân có sự buồn phiền và bất hòa với người thương hay bạn hữu. Tiền bạc cũng gặp khó khăn, không nên hoang phí hay phiêu lưu cờ bạc đen đỏ, càng bị sa lầy mà thôi.

Chia sẻ trang này