1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    cứ mỗi lần nhìn bức ảnh bạn chup mấy bông cúc trắng đó tôi lại cứ thấy nao nao, hình như có một ai đó trong trắng tinh khiết đang ở bên tôi..không dám nhìn lâu UNIDO ạ!!!
    đẹp quá chắc lúc bạn bấm máy bạn cũng xúc động có phải không??
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh UNI nhân ngày 2-9Bản nhạc này buồn nhưng hay ,ko biết anh UNI có thíck ko .......
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 02/09/2005
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh mừng anh UNIDO nhân ngày quốc khánh
    @Do ko thể post được bài ,chị Hoa nhờ em nhắn đến anh như vậy ...Khổ thân chị ý ,ngồi cả tối mới nghĩ ra được 1 câu chúc .....2 người trả công em đê....ít ra cũng có công truyền đạt thông điệp
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Pháo hoa....Nhưng đây là ảnh từ Tết rùi
    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 02/09/2005
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bống Hoa ơi, hì hì, yêu quý anh UNIDO nhỉ?
    Tớ vừa chụp ảnh pháo hoa 2-9 này. Nhoè nhoẹt quá, nhưng cứ mạnh dạn biếu bạn Bống để bạn đem tặng anh UNIDO CỦA bạn nhé!
    [​IMG]
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chị cundc ơi!!Em là Bônghoa chứ ko phải Bống hoa ???Mà Bống hoa là gì ý nhỉ????Nghe là lạ nhưng hay hay
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Thức đêm ko có gì làm thấy có bài than phiền của tamhoncuada bên TMG chạy vào xem đỡ buồn thì thấy toàn bị mod xoá.
    Chẹp !!!
    Ngoài f_361 ra thì ko có những bài này thì còn vào ttvn buồn chết đi được
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mình đã sống là chính mình chưa nhỉ???Đã sống cho chính mình chưa nhỉ ?????Buồn........
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ , anh sống sao cho anh tồn tại được giữa đất Sài Gòn này .Mọi chuyện giữa em và anh đều ổn thỏa rồi . Em cố gắng , anh cũng cố gắng , trước kia anh luôn sống vì có em . Nhưng bây giờ anh sống để cho anh được luôn bình yên đã .
  10. VnE

    VnE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Sống cho riêng mình,
    Tớ mắc bệnh GATO. Nhìn bọn nhợn thè lưỡi tét xxxx nhau rồi rú lên tự sướng thì tớ không chịu nổi. GATO lắm, muốn được như thế lắm nhưng mà tớ chưa thô bỉ và trơ trẽn đến mức ấy.
    Đi đâu cũng thế. Ở đâu cũng vậy. Sẽ luôn có một nhóm và nhiều nhóm những đứa mắc bệnh hoang tưởng. Thà rằng nó bị thần kinh, mất năng lực điều khiển hành vi thì đã có nhà thương điên để tập trung và nuôi dưỡng. Thà rằng nó thực sự tài năng và uyên bác thì đã có viện bảo tàng để đắp tượng vinh danh. Khổ một nỗi, nó ở khoảng giữa của thừa thần kinh và thiếu tài năng nên xã hội lúng túng chưa biết cho vào chỗ nào. Hệ quả là thả rông, lông nhông và đành phải khoác cho một cái áo chập cheng, hoang tưởng. Nhiều lúc tớ cũng muốn sống cho riêng mình, cũng muốn chập cheng và hoang tưởng để cho một vài đứa ngu có người thờ phượng, khấn vái. Nhưng khốn nỗi tớ đếch làm kịch sĩ được. Tớ lại GATO

Chia sẻ trang này