1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cũng tự hỏi, sống cho chính mình là thế nào?
    À há, một cái nhướn mình thật thoải mái giữa chốn đông người, mặc kệ áo ngắn sẽ làm hở rốn? Một cái ngáp thật dài, thật kêu và phải ngoác hết cả cái miệng cười duyên dáng kia để nước mắt chảy lênh láng, để cười khà khà như phun mưa, để cho chân lên ghế, ngồi kiểu ..., để nhai tóp tép như bọn Nhật ăn cơm, để có thể hét lên khi nào cảm thấy xì trét, để có thể chửi thề một câu trong lúc tức bực, để có thể làm bất cứ điều gì cảm thấy thích v.v
    Muốn là một chuyện, nhưng lại ko thể làm được những điều chưa bao giờ mình quen làm, hay chí ít là chưa bao giờ có trong từ điển...
    Hồi bé, mẹ dặn, ăn phải trông nồi, ngồi trông hướng, chưa được gắp thức ăn khi người lớn tuổi trong nhà chưa gắp. Ăn uống phải nhỏ nhẹ, ko gây tiếng động, ko được phát ra tiếng bát đũa leng keng, ko được lấy đũa khoắng cái trong bát canh chung cả nhà... Mẹ dặn, không được cười to giữa chốn đông người, ko được hắt xì hơi vào mặt người khác, ngáp thì phải che miệng vào, và tốt nhất đừng để người khác thấy mình đang ngáp. Cuộc đời dặn, ko phải bất cứ cái gì thấy nóng tai, gai mắt cũng phải thốt lên để phản đối. Nó chẳng thể hiện mình là ngưòi thẳng thắn, chẳng ai phát bằng khen cho cái anh đá thúng đụng nia, mặc dù anh đúng! Ngưòi ta gọi là đời, mà đời thì muôn mặt, đôi lúc cũng thật khó sống... Thế rồi tạo ra thói quen, tạo ra con người đôi lúc hơi nghiêm khắc, đôi lúc cũng nghĩ đến sự phá cách, mà ko thể vượt qua, cái mà mình đã tạo thành bản năng, tạo thành tiềm thức... Nghĩa là cái mà chính bản thân mình thấy nó thật cần để tạo lập một thói quen tốt trong cuộc sống!
    Đôi lúc lại nghĩ đến những bài học cuộc đời, có lẽ giá trị hơn nhiều nhũng bài giảng mà thầy cô vài năm về trước tốn rất nhiều công sức để thêu dệt lên những ước mơ mầu hồng, màu tím cho hội học trò... Rồi lại AQ, ai nên khôn không dại đôi lần...
    Sống cho chính mình, nghĩa là bỏ ngoài tai những điều dèm pha vớ vỉn của một số đối tượng mà mình biết ko đáng để mình bận tâm, vì thế sẽ bớt đi được những tức tối, những trò phù phiếm dai dẳng... Sống cho chính mình, là phấn đấu và cố gắng bằng sức bật của tuổi trẻ, cho tương lai, cho chính cuộc sống của chính mình...
    Chẳng có sức để mà nghĩ ra những lời bay ****, những cái mà mọi người vẫn thường khen nhau, hay, sâu sắc, được, tuyệt đỉnh, chất v.v Cóc cáy xù xì đôi khi lại có tác dụng tốt hơn nhiều... Hi vọng là không sai trong trường hợp này...
    Đôi dòng trong lúc cơn buồn ngủ kéo đến, đêm nay mình lại cần phải thức. Hừm để làm gì, cố gắng để mình ko tụt hậu... Mình sợ ánh mắt thương hại cuối mỗi tuần làm việc...
  2. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    @Bonghoa:
    Gọi "Bống" rất yêu đấy chứ? BỐng Hoa chắc là một loại cá bống dễ thương
    Ô.. chà... Cô Tấm của Bống có lúc sống cho bản thân mình đấy,,,, cái lúc mà "làm thịt" con Cám để ngâm thành mắm gửi cho mẹ nó ý.
    Nói chuyện cô Tấm của bống nào....
    Bao nhiêu lần bị "chơi đểu", Tấm đã nhịn rất nhiều. Và cuối cùng thấy mẹ con con Cám quá đáng quá và thủ đoạn bẩn thỉu đến mức không đáng đuợc sống trên đời nữa, Tấm quyết định xử lý mẹ con nhà Cám "cho nước nó trong".
    Hành động giết người của Tấm hơi bị kinh dị một tí, gửi cái lọ mắm cho mụ dì ghẻ thì cũng hởi tởm thật... nhưng là Tấm sống cho chính bản thân Tấm đấy. Nghĩ mà xem, hết kiếp nọ đến kiếp kia bị chúng nó ghen tị hãm hại, bảo Tấm làm sao chịu mãi được. Con jun séo mãi cũng fải oằn. Tức nước thì vỡ bờ. Tấm không cam tâm để bản thân mình phải chịu đựng bọn mất dạy rình rình chơi đểu Tấm.
    Thế đấy Bống ạ, cô Tấm dịu hiền có lúc ghê gớm như thế đấy. Sống cho chính mình biết đối diện với tất cả những tình cảm bản năng nhất của mình.
    Chỉ có trong phim Hàn Quốc thì mới có loại nhân vật gái dịu hiền đến mức nhu nhược, cam chịu mọi sự bất công và khi có cơ hội thì lại tỏ ra cao thượng và không trả thù.
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    .......
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Không trăng, trời đầy sao. Đêm thành phố ngả những ánh sáng ngoằn ngoèo xuống mặt sông xao sóng. Gió ***g lộng thổi, vuốt ve mái tóc, mơn man đôi môi chín mọng. Sương đêm nhẹ buông đủ để cảm nhận hơi ấm. Im lặng để hai tâm hồn tìm về với khoảng trời bình yên. Nơi đó dường như đã cắm một phần linh hồn và trái tim đam mê, khát vọng của tôi. Sống cho chính mình? Trái tim tôi lại thổn thức?
  5. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi !!!
  6. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Trái tim ơi sao mày chẳng chịu nghe lời khuyên bảo của lý trí...nghe đi chẳng có hại gì đâu...mày có thấy chăng mỗi lần mày từ chối, bỏ ngoài tai những lời khuyên của lý trí thì mày lại mang trên mình một vết sẹo sâu hoắm và những giọt nhựa cứ lần lượt ứa ra...để rồi một ngày đẹp trời mày lại quên mất rằng đã từng đau đớn xót xa, quên những vết thương đang dần khép miệng...lại thổn thức, lại lao vào nơi chông gai và lại giành về mình những vết thương mới...những giọt nhựa mới lại ứa ra phủ vội vàng lên những giọt nhựa cũ còn ấm...
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    [Sống cho chính mình?
    Mùa thu bây giờ phảng phất hình thu của mùa thu miền ký ức!Hương hoa sữa len lỏi qua hơi lạnh của gió thu từ kí ức xa xưa tràn về thực tại!!! Mùa thu buồn... một cảm giác buồn man mác, một nỗi nhớ nhung nao nao cuồn cuộn ùa về...Phải làm gì bây giờ để k bị chơi vơi trong những khoảnh khắc thu của riêng mình?
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ơ em Láng Hạ lại lang thang ở đây à?
    Mình tự hỏi VnE là ai? có gặp ở F-177 lúc cãi nhau, và chỉ thấy cãi nhau.
    @em cundc, ( bạn?) VnE hãy nghe despair nói mấy lời:
    khi người ta tham gia các diễn đàn thì cái lòng vị tha đã phải cao hơn bình thường ngoài đời 1 tẹo rồi. nếu mà không thể cảm thông cho nhau thì đừng lấy diễn đàn làm nơi cãi nhau ( nói ngắn gọn là giữ im lặng ). Mọi người sẽ cảm ơn các bạn vì sự NHẪN nhịn đó. Và cũng đừng lập / mượn hết nick này đến nick khác để "ném đá dấu tay".
    Mình nghĩ các bạn đều có văn hoá ( cao là đằng khác ấy chứ)
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bi bô lăng nhăng về vụ sống cho chính mình, sống cho ai khác... Mình là cái đêck gì chứ? Mình ở đâu?
    Tôi phải đi tìm Mình đã. Mình ơi! Mình ở đâu? Tôi mà tìm thấy Mình là tôi sống cho chính Mình ngay đấy, Mình ạ!
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    ặ em LĂng HỏĂ lỏĂi lang thang ỏằY 'Ây à?
    Oi A, A cho E hoi. The E k dc quyen tham gia vao day a?La that do nha!

Chia sẻ trang này