1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trước mặt nó là hắn, một người đàn ông, chỉ trước đấy ko lâu, với nó người đàn ông này gần như ko có trong suy nghĩ. Thậm chí trong tưởng tượng! Thế nhưng cuộc đời có nhiều cách để người ta gặp mặt, đối mặt, đối thoại hay đối đáp... Hắn ta cũng như bao người khác, chẳng có gì là đặc biệt, ngoài 1 điểm nó thấy rất giống 1 cậu bạn điệu nhất lớp nó ngày trước ở cái miệng, lúc nào cũng thốt ra được những lời đường mật (nó chưa biết hắn ta nói thế nào ), giống 1 người nữa ở điệu cười, dân gian hay nói là cười khẩy...
    Có gì chua chát lắm thay mà cười khẩy nhiều đến thế, nó tự hỏi, chẳng nhẽ mình thốt ra toàn những lời ngu ngốc??? Điều ấy thì nó ko tin, nhưng nó tự dưng nghĩ đến 1 điều kì lạ, kì lạ nhưng ko khó chịu...
    Ừm, đôi lúc nó muốn nói với hắn những lời dịu dàng - như nó vốn vẫn dịu dàng như thế, chứ ko phải là quát nạt, mắng mỏ thậm tệ, nhưng nó chợt nghĩ, có lẽ hắn hợp với những lời nói đấy hơn, ít nhất những đứa dở hơi luôn thích nghe những lời mắng chửi, hơn là những lời ngọt ngào. Cơ bản là vì nó luôn mong hắn đừng chua chát với bản thân mình đến thế!
    Hắn vẫn ngồi trước mặt nó, chẳng giữ kẽ, nói oang oang, thậm chí nói "đểu" cả nó, nó mặc kệ, nó cố gắng nhìn sâu vào trong con mắt, theo hắn nói là vẩn đục kia, để cố gắng tìm những tia sáng trong loé lên... Ừm, có những tia sáng ấy... Nó tin, hắn sẽ mau chóng bớt đi sự vẩn đục khi nhìn bằng đôi mắt ấy, ko phải vì lọ V-Rohto 25.000đ mà là vì (hừm, giờ thì nó chưa nghĩ ra ), bây giờ thì nó nghĩ ra rồi, vì có thể giọt nước mát trong lành nào đó sẽ gột rửa được những điều ko hay ấy... Nó mong...
    Hắn vẫn ngồi trước mặt nó, nó nhìn vào hắn, quan sát rất nhanh, nhìn xuống đôi bàn tay (chẳng hiểu sao nó thích quan sát bàn tay người khác ). Tự dưng nó nghĩ, giá nó là 1 thằng con trai, chắc là nó sẽ bắt tay và nắm tay hắn thật chặt, cái bắt tay giữa 2 thằng đàn ông, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy mạnh mẽ, cứng cỏi, vững chãi hơn trong cuộc sống, lúc nào cũng có những nỗi buồn đan xen...
    Hắn vẫn ngồi trước mặt nó, nhìn, nói, cười khẩy, nhưng nó tin, hắn ko phải là kẻ bỏ đi như hắn vẫn thường huênh hoang vỗ ngực! Nó tin, hắn sẽ trở thành một người có lối sống tích cực
    Hắn vẫn ngồi trước mặt nó, tay bắt chéo để trên bàn, ừm, hãy cảm nhận, có một sự bắt tay, thông cảm, chứ ko phải là thương hại từ nó, bởi nó chẳng thừa tình cảm để đi ban phát lung tung !
    Cho 1 ngày mới tốt lành, sống cho chính mình, nhưng cũng nghĩ đến bổn phận mình với cuộc sống nữa!
    Được howcome sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 10/09/2005
  2. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sorry!
    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 11/09/2005
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Khi tâm hồn khuyết đi 1 góc, khi trái tim mất đi 1 phần tin yêu, chợt thấy mình thành 1 người khác. Cuộc sống thì bao la mà con người lại khéo che đậy nên họ đâm ra ngờ vực lẫn nhau. Em mệt mỏi với những trăn trở của mình, thèm 1 giây phút bình yên. Phải chạy theo dòng cuốn, không có thời gian đắn đo suy nghĩ. Để 1 lúc bất chợt nhìn lại thấy mình bỗng trở thành kẻ khác. Đâu rồi 1 con bé lãng mạn, đâu rồi 1 cô gái yếu đuối nhu mì? Bây giờ chỉ còn lại em với sự cứng rắn dày dạn, biết cười như thế nào và khóc ra làm sao để đạt đựơc mục đích cuối cùng. Cuộc đời nhiều cạm bẫy đã dạy em phương cách bảo vệ mình, biết kiềm chế niềm vui nỗi buồn và lèo lái tương lai. Nhưng có ý nghĩa gì đâu khi phải sống khác với con người vốn dĩ em không phải như thế.
    Em vẫn luôn tự hỏi mình tại sao như thế? Hay là em nên tự trách mình quá yếu đuối giữa dòng đời? Còn lại gì đâu sau những cuộc vui nghiêng ngả, uống cạn ly rượu cay nồng để tìm 1 chút vui, để quên đi những lo toan vướng vất. Và như thế em bước qua, mặc kệ ai vương ai vấn, bỏ lại sau lưng những ngày những đêm cho hết 1 kiếp người?Cười đó, thiên hạ mấy ai hiểu thấu 1 tấm lòng?
  4. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Só rì tru
    @ All : Bình yên nhé!
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 12/09/2005
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chị Hoa nói đúng rồi đấy anh UNI ...........Cố lên nào anh UNI....

    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 11/09/2005
  6. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    GM
    11.09.05 01:05
    Ngay moi roi anh a! Anh dang nghi gi?
    Sống cho chính mình em thân mếm ạ. Ngọn đèn sẽ luốn thắp sáng, cũng có khi phập phù le lói những sẽ không bao giờ tắt. Hòa Bình sẽ mang nguồn điện ấy để anh bùng cháy.
  7. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em này cứ luyên tha luyên thuyên, nói tóm lại đã là một thằng đàn ông thì phải NHẪN TÂM mới có được hạnh phúc, tách bạch ra, nặng nợ lắm, rồi chả có hạnh phúc đôi.
    Muốn có hạnh phúc thì:
    1. Dành giật hạnh phúc của người khác.
    2. Chà đạp lên đau khổ của người khác.

  8. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, giọng này giống giọng con rể Description của mình quá! Có phải không thì ú ú oà oà lên nào! Con rể, ngoan nào!
  9. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, giọng này giống giọng con rể Description của mình quá! Có phải không thì ú ú oà oà lên nào! Con rể, ngoan nào!
    [/quote]

    Dạ vâng, mẹ vợ(s).
    Chời thu nắng đẹp thế này đi chơi về sớm thế ạ. Chời này, nhờ mẹ vợ(s) đưa các em ra ngoài hấp thụ Vitamin E,D nhé, gì thì gì, vợ(s) thà đen đủi khoẻ mạnh còn hơn là trắng trẻo mà cớm nắng đấy .

    Được Description sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 11/09/2005
  10. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay lại muốn nghe bản nhạc này ......thật tĩnh lặng ....1 cảm giác man mác lạ lùng ,một cái gì đó rất thân quen ......Mọi nỗi buồn đều tan biến ,thấy mình như đang lạc vào 1 vườn đầy hoa....nhẹ nhành .........Đôi khi mình hay tự thưỏng cho bản thân 1 ngày nghỉ hay những phút giây tĩnh lặng như thế này .......Uh ,ngày hôm nay .....Từ chối mọi lời mời ,từ chối những cuộc đi chơi ,thậm chí bỏ cả buổi học ...để ....dành cho mình 1 ngày ....1 ngày ko làm gì cả...1 ngày chỉ ngủ ....1 ngày ko suy nghĩ gì......Rồi 1 mình ....thỉnh thoảng mình lại thích cảm giác như thế này ,được nghe bản nhạc mình yêu thích ,nghe đi nghe lại ....để rồi ........
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 11/09/2005

Chia sẻ trang này