1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Xoá!!!!!
  2. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Những dòng chữ nhảy múa như cứa vào da thịt anh, làm xôn xao miền ký ức vốn không phẳng lặng như nó đang phẳng lặng. Giờ em nơi đâu? Cái miệng cười, cái má lõm, đôi mắt, đôi tay giờ nơi đâu?
    Nơi nào mình đã đi qua, mình đã trong nhau, nơi mà tâm hồn em đã thề ước quyện chặt vào anh, sẽ chung sống mãi, nơi mà em đã nhận cái ve vuốt đầu tiên, đã biết cơn rùng mình rung động đầu tiên, đã linh cảm thấy cái tình yêu nhục dục ấy. Nơi mà những cây cỏ, những tia nước, những tảng đá mới thực sự hiểu được rõ ràng. Nơi ấy sẽ không còn thấy chúng mình nữa....
    Sẽ không còn những tháng ngày rong ruổi, không còn những bữa cơm, những nụ hôn nồng, không còn mơ ước về một TuTi giống bố, không còn, không còn gì nữa rồi em ạ!
    Xa nhé em yêu của anh! Xa nhé! tình yêu, hạnh phúc, con trẻ cũng sẽ đến với 2 chúng ta. Anh xin lỗi vì tình yêu của chúng ta chẳng thể là hiển nhiên ở đời, ngọt ngào và tràn đầy sâu lắng. Anh xin lỗi vì mùa đông này em chẳng thể dấu tay mình trong tay anh được nữa! Anh cũng chẳng thể đưa em đi dạy mỗi buổi tối để rồi đợi em quây quần bên bữa cơm chỉ có hai đứa mình. Anh không thể thức cùng em, để ve vuốt, để bóp chân cho em mỗi khi trở trời. Anh không thể thực hiện lời hứa cả đời này yêu thương chăm sóc cho em. Anh xin lỗi!
    Anh đã nói " Bản chất của tình yêu là vĩnh cửu nhưng định đoạt số phận của nó lại do con người". Anh đã quyết định rời xa em và em tôn trọng quyết định ấy. Anh! Anh vẫn luôn là thằng khốn nạn thôi em ạ! Khốn nạn! em không thể ở cạnh thằng khốn nạn! không thể...
    Được ngooong sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 12/09/2005
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ có 1 chữ để tặng cậu,
    AN​
    Ngày mai sẽ là một ngày mới!
  4. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ???Sao phải thế nhỉ???Phức tạp thật!!Con người tự tạo ra nỗi khổ ............rồi lại tự dày vò mình ........
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 12/09/2005
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Anh UNI vui mà ........Thật mà .......Nghe mà chán chít .........
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đi dạo một mình
    đi uống nước một mình
    đi mua sắm một mình
    .............
    25 năm qua chẳng có gì thay đổi
    ---------
    có một cái topic "một mình" ở đâu đó mà mình nhớ không ra
    .............
    cứ tưởng đã quen rồi với cái khoảng lặng này. sao mãi mà không hiểu ra mà cố làm quen với hai từ "vĩnh viễn" đi
  7. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    "Nhà mình chưa ai làm sai điều gì .Vì vậy con cũng đừng có làm sai ..Hay nhìn vào mọi người để rồi tự biết mình phải sống như thế nào ,cư xử như thế nào cho đúng "Đó là câu bố nói với nó,và có lẽ đó là câu nó nhớ nhất ...Từ khi biết nghĩ đến giờ,Bố ko dạy nó nhiều ,chẳng chỉ bảo ,cũng chẳng khuyên can ........Tự nó phải biết sống sao cho ko làm xấu hổ gia đình ,tự nó phải giải quyết mọi chuyện ,phải đối diện với những khó khăn ,phải tự đứng dậy khi vấp ngã.............Tất cả đều tự làm cả ......Nó trở thành 1 con bé sống tự lập ,sống khép mình , chẳng bao giờ nhờ vả ai ,chẳng bao giờ chịu thua ai ,chẳng bao giờ đặc biệt yêu qúy 1 ai ..........Lúc nào cũng cố gắng ......Đôi khi nó tự hỏi nó đang cố gắng vì cái gì ...Vì bản thân nó hay vì cái gì khác .........Liệu nó đã được là chính mình chưa,liệu nó đã bao giờ dám làm sai những nguyên tắc từ bao lâu của gia đình chưa ,đã bao giờ làm theo ý thích của mình chưa.......Hay lúc nào cũng chỉ trông chừng vì sợ mình làm sai ..........Trong con mắt mọi người ,nó luôn là 1 con bé vui vẻ,cứng rắn,lúc nào cũng cười cũng nói ,được sống trong 1 gia đình đầy đủ ,muốn gì được nấy ,ko bao giờ phải lo nghĩ ...........Đúng là như vậy .........Nhưng liệu có đủ ko ???Nó đã quá tham lam ko ???khi muốn đòi hỏi thêm nữa ...Nó cần nhiều hơn thế .....Cần sự cởi mở trong gia đình ,cần lời an ủi ,động viên của bố mẹ.........Cần rất nhiều ........Đôi khi nó thèm được như những đứa con gái khác ,dễ dàng tâm sự bố mẹ ,có thể kể với bố mẹ mọi chuyện .......Nó biết bố mẹ yêu thươngnó,luôn tránh cho nó va chạm với cuộc sống quá sớm ,luôn bao bọc nó ,luôn muốn nó sống trong 1 ko khí đầy đủ ,tránh tiếp xúc với những phiền muộ ,âu lo của cuộc sống .........Nhiều lúc nó tưởng mình như 1 con búp bê trong tủ kính ,chẳng bao giờ biết đến bụi bậm.......Lúc nào cũng vậy nó vần cười cười nói nói ,vẫn vui đùa với gia đình ..........Nhưng chẳng hiểu sao dần dần ...Nó trở nên thản nhiên với gia đình lúc nào cũng ko biết ..........Nó yêu quý mọi người ,buồn khi gia đình có chuyện nhưng ko bao giờ bộc lộ ra ,ko bao giờ nói được 1 câu yêu thương ............Mọi chuyện diễn ra,và nó đều làm như ko biết ,ko quan tâm ...ngay cả khi nó tình cờ phát hiện ra những điều ko hay ..........Cũng than nhiên ,như chẳng có chuyện gì ..........Có lẽ cùng từ lâu rồi ,nó ko còn tin vào ai ,có lẽ tin thì cũng chỉ tin vào 1 người ..........ko phải ruột thịt ....Người mà nó luôn coi là người quan trọng .....Nhiều lúc nó muốn thử làm sai 1 lần xem thế nào ...........Rồi lại ko dám ...........Nó sợ bố mẹ buồn ,sợ mình phá hỏng mọi thứ.........Nó cảm thấy mệt mỏi ..........Liệu nó đã sống là chính mình chưa?
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 12/09/2005
  8. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Mệt, nhưng còn thấy vui. Có việc để mà làm, còn có người cần mình. Vậy là được rồi. Cần gì nữa nhỉ?
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nó!
    Khi bên bạn bè...nó luôn luôn cười ..nụ cười tươi rói, vô lo, vô nghĩ...Khi một mình nó khóc...để mặc cho nỗi buồn xâm chiếm....Ai biết nó khóc một mình....hay khi nó cười nhưng đôi mắt thì k0 cười...khi nó tưởng chừng có thể khóc òa, nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh....Mấy ai sống được là chính mình....Nhưng vẫn phải sống thôi...cuộc sống là thế mà...cuộc sống là k0 ngừng cố gắng.....Một người bạn thân đã nói với nó như thế.....
    Hãy nắm bắt những giây phút được là chính mình, nếu bạn cảm thấy điều đó khi ở bên ''người ấy''.... ....Và đừng đánh mất người ấy....khi bạn đã tìm được...
    @BH : tặng mày bài hát này....mày thích bài này đúng k0.....tao tặng mày chứ k0 tặng atheistic...tao k0 thích cái tên đó...nhắc tới nó làm tao khó chịu...mày biết thế phải k0?
    Chúc mày sẽ vui hơn, sẽ cười nhiều hơn, nhưng sẽ là những nụ cười tươi tắn....đừng tưởng tao k0 biết, tao thấy rõ mày đấy....
    Cùng cười nhé mày......

  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sống cho chính mình, sẽ không có từ "buồn" trong từ điển của em. Sẽ là một cuộc sống mới!

Chia sẻ trang này