1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nước bốc hơi thành mây thành mưa ... rồi quay lại .... lại dầm hắn ướt đẫm ngưòi ... Bao công lao cố gắng thay đổi của hắn lại trở thành công dã tràng .... Thay đổi làm gì chứ ... Thay đổi chỉ làm hắn thêm điên ... thêm bực .... Hắn ngồi đó ... thừ người ... như một kẻ mộng du ... lạc lõng .. vô cảm ...
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu đằng ấy mang những ý nghĩ gì trong đầu, đôi lúc cái vênh váo trong tôi lại trỗi dậy, muốn len lỏi vào từng ngóc ngách kia để hiểu, để có thể biết được tất cả, thật giả lẫn lộn, lờ mờ và rõ ràng, v.v
    Đôi lúc thấy cũng thật bình an, nhưng đôi lúc lại là sóng gió, khiến tôi nghẹt thở... Tôi có thể mặc kệ tất cả, nhưng chẳng biết như thế có quá đáng lắm không... Chẳng biết có tự tin quá không nếu nói, chẳng có ai thật sự lo cho đằng ấy như tôi lúc này!
    Đêm về trời rất lạnh, dạo này sương sẽ nhiều hơn! Giữ gìn sức khoẻ, cẩn thận không ốm mất đấy!
  3. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    chuyện đã qua cho qua, có hối có tiếc cũng ko thể làm lại được nữa, hãy quên hết, để sống cho ngày mai, nhưng sao mãi không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn.............
    Em sẽ cố quên anh
    Cho dù đó là điều em chưa bao giờ muốn
    Phải chi em nhận ra ngay từ lúc đầu
    Anh,
    Chẳng thể nào là của em...
    Em đã yêu, có thể ?
    Dối lòng mình có ích lợi hơn chăng
    Đã có thật nhiều điều em muốn nói với anh
    Nhưng có lẽ, giờ đây không cần thiết...
    Em đã cố dằn lòng không khóc
    Khi nhìn anh với ai chung một lối về
    Và nghẹn ngào em chẳng nói thành câu
    Khi nhìn anh cười vui bên người khác
    Có lẽ em đã thuê dệt cho mình quá nhiều ảo tưởng
    Với những giấc mơ
    Em biết,
    Chẳng bao giờ thành hiện thực
    Giờ đây em chỉ biết một điều
    Rằng mình,
    Phải cố quên anh !
    Em sẽ phải quên anh
  4. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Gặp lại bây giờ có kịp không anh ?
    Cho em nói một lời yêu ngày trước
    Nếu lại để mất anh, em không biết
    Cuộc đời em rồi sẽ ra sao?
    Bao nhiêu năm, em biết nói thế nào
    Để anh hiểu được lòng em trắc trở
    Chẳng phút giây nào em thôi nhung nhớ
    Thôi đau khổ, day dứt vì anh
    Dẫu biết rằng xa cách lỗi tại em
    Ghìm nén quá khiến mình thành vô cảm
    Không biết đợi chờ, không biết to tiếng
    Một lời yêu biết chắc, sẽ có ngày...
    Thôi phút này đã gặp lại nhau đây
    Dẫu chẳng để làm gì em vẫn nói
    " Em yêu anh, em yêu anh, anh hỡi !
    Nếu chẳng ràng buộc, hãy trở lại cùng em "
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0


  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    nắng vẫn lên mà em lại xa anh . Sướt mướt quá cơ ! Quên đi được rồi đó . phía trước mày còn nhiều điều đợi chờ mày hơn . Đau buồn quá vì 1 chuyện quá thì cũng ko nên . Sống cho ngày mai nèo !
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trùng hợp thật, trong lúc mình vẫn đang lẩn mẩn muốn nghe đi nghe lại "Over and over"...
    Ngày cuối thu dịu mát, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, nằm bẹp trên giường như một kẻ lười nhác, không tâm trạng, không nhớ thương, không buồn vui, không yên bình, không sóng gió... Chợt thấy nhàm chán hơn cả những gì tẻ nhạt...
    Hôm qua, lâu lắm rồi mới lại chiu vào trong rạp, ngồi xem và có thể cười sảng khoái. Bỗng trầm xuống, thấy thật lạ, tại sao ta có thể thoải mái cười, tại sao cái suy nghĩ vốn đôi khi mang tính định kiến đã có lúc bó buộc, nay bỗng chốc được nới lỏng ra đến mức không thể nào hiểu nổi... Có lẽ vì sau những bước đi ấy, thời gian quá nhanh để dậy ta hiểu một điều... Không nên quá nghiêm khắc...
    Buổi tối trở về nhà, lại ôm một đống sách ngồi nghiền ngẫm. Bây giờ là thời gian có thể nghiến ngấu đống sách đã chất đầy trong tủ mà chưa có thời gian đọc hết. Thấy thật yên bình. Cuối tuần, không chỉ dành cho các cặp tình nhân...
    Chợt nghĩ đến, lời nói hôm nào "Anh không chủ động, thì đừng bao giờ mong em sẽ là người hỏi han.." Chợt nghĩ, mình cũng thật ghê gớm, sự ghê gớm rất đỗi trẻ con. Và rồi, để đến khi nhận được những dòng msg, lòng lại thấy rửng rưng... Và 23h53 phút " Anh vừa ở KTX xuống, chẳng uống được mấy, chỉ ngồi cho vui thôi.Em yêu quý, em đã đi ngủ chưa?". Chẳng trả lời, nhưng cảm thấy dịu lòng hơn một chút... Cần thời gian để chiêm nghiệm nhiều điều... Sáng, vừa mở mắt, lại là một tin nhắn: " Yêu quý ơi, hôm qua em ngủ thế nào, ngon không em?. Ngày chủ nhật thật vui, em nhé". Vội vàng trả lời "Chúc ngày mới vui vẻ! Hôm qua em ngủ rất ngon, vì mùa Thu rất mát!"
    Cũng chẳng biết có nhớ không nữa, khi chữ nhớ, nó bao hàm nhiều nghĩa lắm... Chợt nhớ đến câu chuyện: "nếu em đi xa, em có nhớ anh không". "có chứ, chắc chắn là em sẽ nhớ anh!"... Ừ thì chắc chắn là thế, hì hì, chẳng hiểu sao bỗng nghĩ đến điều đấy, trả lời và không cảm thấy tiếc... Sẽ chẳng là lời nói chót lưỡi, đầu môi... Những gì đã đến, những gì đã nói, tất cả đều rất thật... Không cần phải nói nhiều, chắc chắn anh sẽ hiểu phải không?...
    Và ngay cả khi, tin nhắn được gửi đi, chưa chắc đã mong một sự hồi đáp! Sống cho chính mình, vì đúng cảm xúc, tình cảm của mình là đủ... Và cả anh, nếu em không trả lời tin nhắn, cũng hãy cứ hiểu rằng, không phải là em không nghĩ đến anh!...
    ...
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thật trùng hợp!!!!!Nghe lại thấyhơi buồn buồn ....Đúng là hâm thật rùi !
    Trời man mát ,lành lạnh ,chỉ muốn nằm bẹt trên giường để ngủ ,nằm mãi ,muốn ru mình vào giấc ngủ mà chẳng thể được ....Chứng mất ngủ kinh niên ........Ôi ,muốn ngủ ....!
    Hôm nay ,lâu lắm rồi mới đi xem phim.Chị gọi ,phóng xe đến ngay ko từ chối ,cũng ko đùn đẩy như mấy lần trước . Mọi người nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên .Lạ thật!Cái đứa vốn lười đi ......Ngồi quán cafe chán chê ,lục đục đến rạp thì hết vé.Lại lục đục đi về ...Chán!
    Tối thứ 7,lôi đống sách vở ra học .Tự nhiên thấy mình chăm chỉ một cách lạ kỳ .Học đến 2 h sáng ...Đúng là sắp thi có khác.Cái đứa lười như mình ,nước đến chân mới nhảy ...Bây giờ chạy hụt hơi mà ko biết có đuổi theo kịp để thi ko nữa....Lười!
    Và tự nhiên thấy nhớ!!!!Nhớ!!!
  9. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy người viết hâm hâm
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hâm thật!!!Mình đang hâm !!!

Chia sẻ trang này