1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Sau những tiếng bông đùa, tưng tửng hắn vẫn thường thế là một khoảng im lặng. Đầu óc hắn lại miên man theo đuổi những ý nghĩ vô định. Hắn khẽ đan hai bàn tay và như vô thức hắn đưa lên lên cằm, đôi mắt mí ẩn của hắn nhìn sâu vào một đôi mắt, lẳng trách rồi lại nhìn sâu hơn vào đôi mắt ấy.
    Những giọt nước mắt khẽ lăn, lại tiếp tục lăn, hắn biết không phải hoàn toàn dành cho hắn nhưng hắn biết trong số những giọt ấy cũng có giọt dành cho hắn.
    - Sống cho chính mình không phải sống thế nào cũng được!
    .......................................................................................................
    - Không phải bắt đầu lại một việc là muốn làm gì thì làm!
    ........................................................................................................
    - Đã một lần bị mất lòng tin ở một người nên giờ không thể mất lòng tin một lần nữa!
    .........................................................................................................
    - Đã định nói nhiều nhưng lại không biết nói gì nữa. Chỉ biết nói thế....
    -........................................................................................................
    ............................................................................................................
    Cái cách lập luận kiểu AQ của hắn bao giờ cũng có một chút lý lẽ, hắn khoái lập luận, thích bắt bẻ. Nhưng không hắn không còn muốn lên gân nữa. Cái giấy phút ấy hắn là hắn không là ai khác...im lặng...
    Hắn đã bắt tay nhiều người hắn vẫn chưa tìm thấy bàn tay ai ấm hơn bàn tay hắn. Có thể sự tiếp xúc quá ngắn ấy không đủ để hắn cảm nhận. Hắn đưa tay để nắm lấy bàn tay mềm mại, hắn khẽ xiết, lắc, để kéo dài sự tiếp xúc hơn, bàn tay ấm dần lên trong tay hắn. Hắn thấy ấm lòng, bình yên...
    Đúng! Không phải bắt đầu lại một cái gì là muồn làm gì thì làm. Không phải sống cho chính mình là muốn sống thế nào thì sống! Thế nào là sống cho chính mình? hắn không thể hiểu, không thể trả lời...
  2. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    "Thiếu em, anh thấy vắng cả chính mình".
    Câu nói của danh nhân nào nhỉ?
    Sống cho chính mình là sống cho cái hình bóng trong lòng nàng. Nếu như mình chẳng thể tìm thấy mình trong mắt môi nàng , trong nước mắt nàng, trong tiếng nàng cười nói, thì đâu thể thấy mình để sống cho chính mình?
    Đã có lần nhìn vào cõi lòng nàng và hào hứng sống, hào hứng buồn vui, vì mình nhìn thấy mình trong đó. Vậy thì tại sao, tại sao lại để mình nhạt nhoà trong nàng?
    Sống cho chính mình là sống cho cái hình bóng trong cõi lòng này đó.
    Thiếu em, anh thấy vắng cả chính mình...
  3. staythesame200405

    staythesame200405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sống cho chính mình là sống không phải hổ thẹn với lương tâm, sống để người khác không phải coi thường. Sống cho chính mình là không cần phải để ý đến những lời nói xung quanh, chi cần mình làm đúng với lương tâm và không phải tổn thương ai là được.
  4. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu ơi !
    Biết sống cho chính mình là tốt nhưng sống cho chính mình thì chẳng "sống" đc lâu đâu.
    Phải nhìn cuộc sống xung quanh ta chứ.
    Cu có biết cu có nhiều bạn bè lo lắng cho cu ko?Tất nhiên tôi "đé. " quan tâm gì cho cậu cả đâu.Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết là cậu làm nhiều điều quá thôi.
    Đừng để nhìn lại thấy hối tiếc.
    Cu ơi!Tôi biết cu chẳng thể nói nhiều chuyện cho tôi biết vì chúng ta là đàn ông, con trai nhưng .... có những lúc đàn ông con trai cũng yếu mềm và cứ thoái mái đi.Đừng nặng nề, suy nghĩ nhiều quá!
    p/s: Thằng cu! Tao cần học nhiều cái ở mày,đừng làm tao thất vọng nhé!!!!!!!!!
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Sống cho chính mình mà thế lày thì đơn rản quá :))
    Nhắn chung: Cẩn thận thành vô trách nhiệm với người khác lúc nào không biết chừng
    Được Howcome sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 14/10/2005
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    "Tôi mất con trâu", mất tự chủ, hắn dớ dẩn, hắn bị thiên hạ chủi là thằng dở hơi, thằng dớ dẩn, thằng tinh vi. Hắn khoái được chửi, càng chửi hắn hắn càng sướng. Sao hắn có thể hành động như thế dù hắn biết chắc mọi người sẽ nghĩ gì về hắn. Hắn thích, đơn giản chỉ vậy thôi, chỉ một lần, một lần và không bao giờ còn gặp lại nữa. Hắn sẽ là một thằng say khướt, thằng dở hơi trong mắt những người ấy. Hắn chẳng bận tâm!
    Hắn đã nói chuyện với một người, người muốn sỉ và, cào cấu cái mặt khốn nạn của hắn bằng chính lý lẽ của người ấy suốt đêm và để sáng này lại có thể đọc được những gì ngưòi đó viết hắn không quá tự tin vào bản thân mình nhưng hắn biết người đó không viết bằng cảm xúc thật. Mặc! hắn đã coi là bạn thì chỉ biết nhau một ngày, hai ngày có thể gặp nhau 1 lần, hai lần, có thể gặp lại sau 1 năm hay 10 năm thì hắn vẫn thế. Cái tên của hắn có nghĩa là bằng hữu vì vậy hắn rất coi trọng những người được gọi là bạn.
    Thời gian, thời gian rất cỏ thể bồi đắp thêm tình cảm và thời gian cũng làm nhạt nhoà đi những kỷ niệm, những lời nói và lãng quên một cái tên. Hắn sẽ tâm sự, hắn sẽ là chính mình với tấm thịnh tình chứ không thể che đậy bằng sự cố gắng. Hắn vẫn mong...
    Tấm thân rã rời của hắn, đôi mắt thẫn thờ của hắn, cái cằm lún phún của hắn, hắn soi gương, hắn nhìn thấy sự bất cần trên khuôn mặt. Hắn hiểu, hắn không còn là chính mình. Hắn hiểu khi không chỉ một người lên tiếng thì hắn quá đà mất rồi.
    Đêm nay hắn sẽ xa Hà Nội, xa căn phòng nhỏ đêm đêm hắn vẫn trở mình, xa bể cá nhỏ nhắn nơi tầng 4, xa hòn non bộ hắn vừa tìm, xa queen nhỏ đáng yêu...
    Hắn hiểu cần phải giải toả, hắn hiểu...
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bình yên!
  8. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, anh bạn! Vì anh bạn, tôi cũng đã bị khoá nick yêu quý này 1 tháng. Tôi thèm bằng nửa anh bạn mà không được . Vui lên!
    Được newpages sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 14/10/2005
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 15/10/2005
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hì ... đi đâu cũng được đi càng xa càng tốt ...ở giữa lòng Hà Nội .. chen chúc trật trội và bon chen .. suy nghĩ của con người ta bị hẹp lại ... bị ức chế ... Đi đi .. đi thanh thản ... rồi sau đó trở về ...nghe người ta chửi ... để tận hưởng khoái cảm xưa cũ ... để gặp ...
    Đi đâu thì đi .. xa mấy cũng được ... nhưng cấm có xa cái Yahoo Messenger ..Xa cái Tâm sự ttvn ... bởi xa nó ... chẳng có ai nghe chửi .. chẳng có ai để chửi
    Ông anh còn nợ em ly cà phê nâu đá

Chia sẻ trang này