1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 30/08/2005
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 30/08/2005
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Phút bù giờ thứ 2 trận AST gặp BLA, Baros nhận thẻ vàng vì ăn vạ trong khu vực 16m50 trong lúc đang dẫn 1-0, khiến mình không khỏi suy nghĩ. Vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa ăn cướp, vừa la làng cũng thế cả thôi. Vừa được ăn lại vừa được nói, nói không kịp nghĩ. Bằng ấy con người, giáp mặt nhau ngoài đời, mắt nhìn mắt và buông những lời như thế thì hay biết mấy. Đất nước không chỉ vươn tới các thành tựu trong phát triển-xã hội mà còn tiệm cận dần đến giới hạn của tự do ngôn luận. Kẻ trắng, kẻ đen, kẻ khôn, kẻ dại, kẻ nửa lạc, người nửa mỡ tạo nên một xã hội, sự tất yếu khách quan của lịch sử xã hội loài người. Nếu không có đủ ô hợp tất cả những người đó đã không tạo lên cái người ta gọi là xã hội. Buồn làm gì, trăn trở làm gì khi mình chỉ là một chú ếch ương ngồi đáy giếng. Bằng ấy con người cùng bước ra dưới ánh sáng và vỗ ngực, tự hào: tôi là thế đấy! Tất cả mọi người cũng hướng về nơi có tiếng nói phát ra để ngắm nhìn. Làm được như thế mới đáng nói. Tất cả cùng đứng ở chỗ sáng, nói lên suy nghĩ, cảm nhận của mình, cùng một môi trường cạnh tranh liệu rằng có còn tự hào đến thế không? Lại trăn trở rồi, chẳng trách có người cứ hay "bác ơi! tim bác mênh mông quá". Bình thường sẽ thở dài và buông thêm vài tiếng the thé nữa nhưng từ nay thì không. Sống cho chính mình mà.
    Ngày tự do thứ hai đan quạt cả đêm rồi hoành tráng đi về nhà. Tắm giặt, tươi tỉnh, rủng rỉnh ăn sáng, trưa nhậu, chiều nhậu, tối thư giãn, không điện thoại, không léo nhéo làm phiền. Sướng!
  4. doilagi_doideodep

    doilagi_doideodep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 28/08/2005
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cái này kô fải là ân oán mà cơ bản là tu_ba_y2k = cundc có "văn hoá" thâm hậu , gặp ai cũng chửi được.
    Thật tiếc là đang đọc những dòng tâm sự của mọi người lại fải nhìn những dòng chữ bẩn chen vào.
    Thôi thì để tốt cho chính mình, có lẽ là cứ nhìn thấy bài viết của nick ấy thì kéo chuột chạy cho nhanh

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 28/08/2005
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đám cỏ, bể cá, nụ hồng vàng ngoài kia, tất cả đều đang yên nghỉ trong sự thanh bình lặng lẽ, đều đang ngủ say dưới vẻ đẹp mềm mại của ánh đèn tầng thượng. Gió như tắt thở, tiếng côn trùng dường như cũng đã biến mất. Kỉ niệm, niềm xúc động tràn về từ từ, lặng lẽ-những sự thức tỉnh cay đắng trong lòng. Tất cả chỉ là đau khổ, buồn phiền, tất cả đều là dối trá, lọc lừa, tất cả đều làm cho ta đau đớn. Tìm đâu niềm vui và sự thanh thản? Có lẽ phải chờ đến lúc sang thế giới bên kia khi linh hồn thoát khỏi thể xác, thoát khỏi thách thức nghiệt ngã của trần ai. Linh hồn, người là ai? điều bí ẩn, khái niệm mơ hồ chưa ai khám phá. Linh hồn, người ở gần hay ở xa, ở một nơi nào đó trong không gian hay ở ngay cạnh?
    Linh hồn, 2 tiếng gợi cho anh nhớ về em. Giờ này em ở đâu? lạnh lẽo, cô đơn, buồn tủi, chưa từng khoác lên mình bộ áo cưới màu xanh, không tiếng gọi mẹ ơi như vẫn hằng mong ước. Người ta đã bỏ em vào một cái áo quan, đóng đinh lại, chôn vùi dưới lớp đất lạnh lẽo. Tất cả đã hết, sẽ không thấy mặt em nữa, không thấy nụ cười, không thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thế là không còn gì, không còn gì nữa, chỉ còn một nấm mồ im lìm và những kỉ niệm. Em hãy hoá thân vào những cành cây, ngọn cỏ, vào một sinh vật mới, quyện chặt vào các mầm non sắp nẩy nở đề về bên anh thủ thỉ linh hồn là thế đấy, không khổ đau, không phàm thể, không nhục dục.....
    Cuộc sống của anh giờ đây không sục sôi, không còn ghen tuông, không thù ghét nhưng cuồn cuộn mối khinh bỉ.
  7. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Ồ!
    Skept82 nói gì mà bạn Đá lương y từ mẫu nhân từ của chúng ta lại gọi tên Tu_ba_y2k vậy nhỉ?
    Ở đây tớ có CHỬI ai mà bạn Đá lại bảo tớ CHỬI?
    Phải đấy. Kéo chuột cho nhan. Kẻo đọc xong lại thấy tại sao Đá lại không dám sống cho chính mình, tại sao cứ pảhi đạo đức thế....
    Phải đấy.
    Hôm nay mình lại nghi ngờ liệu VnE có họ với Đá không. HÔm nay mình tự hỏi sao Đá lòi ở đâu vào box Tâm Sự này lại gọi đích danh mình lên lại đúng cái topic này. Mà mình nào có coi Đá là cái cục... gì đâu... nên mình cúng co réo tên Đá ở đây đâu nhỉ?
    Hữu xạ tự nhiên hương! Tiếng tăm Tú Bà thì không biết thế nào. Nhưng Đá thì thính lắm, thính như Vne vậy. Thính lắm lắm thì mới nhận ra mùi của Tú Bà ở khắp mọi nơi để chạy đến ném đá ý mà.
    Vừa ăn cướp lại vừa la làng là thế phải không nhỉ?
    Rõ ràng mình chưa cho gọi mà chúng nó lại có mặt tìm cách bêu riếu mình rồi.
    Ăn cướp hay lắm! La Làng hay lắm các con của ta!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Không biết đang sống cho chính mình hay sống cho cái cuộc đời ảo này thôi? Đơn giản là SỐNG. Thế thôi.
    BÂy giờ chăm chỉ lôi tu_ba_y2k ra chơi. Tú Bà và Cún. Ai chẳng biết là một. Nhưng cứ chơi cả hai cho vui... chừng nào còn sức và thời gian.. và hứng thú...
    Có là quá không khi so sánh 2 cái nick ấy của mình giống như 2 bút danh của ông autor người Mỹ đó nhỉ? Ed McBain và Evan Hunter.
    http://www.v8x.net/webplus/viewer.asp?pgid=7&aid=1493
    Lọ mọ đọc lại bài báo cũ và mơ làm tiểu thuyết gia... Ha ha...
    Chị vẫn giục giã bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ. Rồi chị sẽ gửi cho, nhuận bút thì share là cái chắc.. hơ... Chị ơi, tin em quá đấy. Cơm áo không đùa với khách thơ. Em đang nhức đầu nghĩ kế kiếm tiền. Bao giờ đủ tiền để có những cuộc nghỉ ngơi dài ngày ở một căn phòng có cửa sổ nhìn ra là thấy biển ngay trước mặt, bao giờ có đủ tiền để chỉ ở lỳ trong ngôi nhà gỗ nơi rừng xanh có suối reo... em sẽ viết tặng chị câu chuyện của chị em chúng ta, câu chuyện của những người phụ nữ dở hơi lắm chuyện...
    Ôi... Nhớ anh Hộ của cụ Nam Cao quá.... Nhưng mình có phải sống hộ ai đâu... có phải nuôi vợ con gì đâu... Thì lại nhớ câu chuyện "vì con ruồi" gì gì đó của Azit.... Chết cười... Đúng là thâm hậu quá! Những người thích đùa....
    Giờ này chị và các ông anh đang khò ở tít Sa Pa rồi. Mình không đi được. Bó buộc thời gian quá công việc ạ! Chỉ có thể online và sống với chính mình - với cái thú hòa mình vào thế giới mạng và cuộc chơi với 2 cái "bút danh".
    Ha ha...
  9. VnE

    VnE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 30/08/2005
  10. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    chửi nhau thì thẳng mie nó ra cứ thương, yêu, cưng... làm dek hiểu cái gì cả, em là em phục mấy anh chị sống cho chính mình wa cơ

Chia sẻ trang này