1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mọi điều tốt lành, ngày mai trời lại sáng, anh ạ!​
    Được tutie_ninenov_eightie sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 09/12/2005
  2. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Dạo này khó kiểm tiền quá ...............
  3. man_1979

    man_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trong căn nhà có 1 cái gương sống trong 1 cái hộp thuỷ tinh,Chiếc gương rất xinh đẹp và nó luôn thấy tự hào về điều đó.Còn hộp thuỷ tinh thì thấy rất thích chiếc gương và luôn mơ ước sẽ được gương để ý.Rồi 1 ngày bà chủ được tặng 1 chiếc nhẫn kim cương và bà bỏ chiếc nhẫn vào sống chung với gương và hộp thuỷ tinh.Chiếc nhẫn kim cương rõ ràng là rất đẹp, sáng lấp lánh.Gương bị ánh sáng của nhẫn kim cương hấp dẫn, lúc nào cũng làm dáng trước nhẫn, mong được nhẫn để ý,mà không hề biết đến sự chờ đợi của hộp thuỷ tinh,Chiếc nhẫn kim cương rất kiêu kỳ, cũng không để ý gì đến tấm lòng của gương.1 ngày nọ, bà chủ vô tình làm vỡ mất chiếc gương khi lấy chiếc nhẫn ra đeo.Chiếc gương vỡ xấu xí bị vứt vào 1 góc,còn chiếc nhẫn vẫn toả sáng lóng lánh trong hộp.Chiếc hộp rất đau lòng khi nhìn thấy gương như vậy.1 ngày nhân lúc bà chủ không để ý, chiếc hộp nhảy khỏi bàn rơi xuống vỡ tan.Từ đó, chiếc hộp lại được ở cạnh gương như ngày xưa.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừ, dù sao thì cũng đỡ. Vì dạo trước thì rất khó, và sau này thì còn cực khó nữa cơ.
    Cố lên!
    Mì tôm cũng ngon lắm. Tớ hay ăn MiCoEm, vỏ nilon đỏ đỏ ý. Ấy ăn loại nào?
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ở cùng nhau cái lúc cả hai đã tan nát thì cũng chả thú mấy!
    Hì... tớ nhớ một vở kịch trong Gặp Nhau Cuối Tuần. Vở gì mà cứ "to to, nhỏ nhỏ" ý.
    Trong một cái gì to to, có một cái gì nhỏ nhỏ, trong cái nhỏ nhỏ lại có cái to to, trong cái to to lại có cái nhỏ nhỏ, trong cái nhỏ nhỏ có cái to to, trong cái to to lại có cái nhỏ nhỏ... đố biết cái nhỏ nhỏ là cái gì? ha ha
  6. man_1979

    man_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cái bật lửa đúng không?
    Câu này đi đố trẻ con à?

    Được man_1979 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 13/12/2005
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đố tất cả mọi người. Trẻ con thì trả lời là cái bật lửa, còn người lớn trả lời khác cơ.
    Có người lớn nào trả lời được không nhỉ?
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Anh UNI dạo này bận nên cũng viết ít hơn ,và chắc cũng quên luôn cả em bh nữa rồi
    Anh dạo này có vẻ ít hâm hơn ,bình lặng hơn,tiến bộ hơn ..Hi vọng mọi chuyện với anh sẽ tốt đẹp....
    Lâu rồi ko vào đây ,cũng chẳng viết gì .Vắng vẻ quá .Post chút nhạc lên tặng anh UNI nào ...Có em bh vào ,ko khí nhà cửa sẽ vui lên ngay....hí....
    Cả post ảnh nữa chứ ...Ảnh vườn hoa cải trên sapa .Đẹp lắm nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mùa đông Hà Nội lạnh lắm ...Mong rằng anh sẽ luôn được ấm áp trong mùa đông này
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 14/12/2005
  9. Pentium_X

    Pentium_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bon chen ở HN mệt lắm roài, mải kiếm sống nên cũng không muốn yêu, đôi khi lại nhớngười xưa..xa rồi một vòng tay âu yếm.
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ, sao mình cứ phải chạy theo ng khác thế nhỉ? sao ko thể sống cho chính mình. Sống theo đúng con người mình... và làm những gì mình muốn.
    Bôi màu nhiều mấy thì cuối cùng nó cũng nhạt thôi...!!

Chia sẻ trang này