1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế là tất cả mọi người đều đồng ý đó là cái bật lửa.
    Phù... khà khà...
  2. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Dạo này, công việc vất vả, chẳng chịu bù khú với bạn bè.Có thằng bạn thì nó bận học, bận đi làm, nhiều lúc muốn rủ đi uống nước thì toàn ""chéo giò"" nhau về giờ giấc! Chuối thế !
    Nhiều lúc lên mạng thấy nhiều chuyện trướng tai gai mắt thật. Chẳng biết cái xã hội này có tồn tại nhiều chuyện như thế lâu nữa ko?

  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    CS không có giáng sinh, CS không có Chúa! vậy mà học đòi đầy ắp xe cộ, tắc đường. Tiếng phát thanh viên ngượng ngịu "chúc quý vị và các bạn một đêm giáng sinh vui vẻ" cứ như thể tất cả bạn nhà đài đều là những con chiên ngoan đạo! Giáng sinh! nhạc ầm ĩ, cả không gian đặc quánh khói thuốc lá. Áo ngắn cũn cớn những cái rướn mình, những cái lắc mông, những cái miệng cười mắt cũng cười miễn sao moi được thật nhiều tiền. Sinh viên-đàn bà, đàn bà-sinh viên! không còn biết nói gì thêm nữa! Những thằng già phê rượu hau háu nhìn gái, những thằng Tây xa nhà trong lễ Giáng sinh, buồn bã nốc rượu bên cạnh những em chân dài nhớp nhúa. Mấy chú choai choai mới lớn, bô bô khoe của "ông già tao, bà già mày...con hàng này ngon lắm...". Trên sân khấu 3 thằng, một cô nửa Âu, nửa Á gào thét như động lực để cả lũ nhảy cẫng lên, rú điên cuồng. Mặc mẹ chúng mày!
    CS không có Giáng sinh, CS không có Chúa..những bước chân xiêu vèo trở về nhà, một ngày mới đã sang... một ngày như mọi ngày, trống rỗng, hoàn toàn vô cảm.
    Trái tim anh không thể đập cho em nhưng sẽ cùng em chia sẻ trọn mùa đông buồn thảm từ bờ môi không thành tiếng. Nếu một lần nữa anh sinh, rất có thể anh sẽ là của em...sẽ là của em...
  4. suxuan

    suxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không là bây giờ? Em xin lỗi, em không biết gì về chuyện giữa anh và chị ấy, vì thế....
    Uh, vì sao? vì sao? Vì sao cứ phải lôi kiếp sau ra nhỉ? Vì cuộc sống không có lệnh Undo?
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hắn lại mơ, giấc mơ với những cái tát, cú đấm, sự thoa mạ, chửi rủa, cả một xô nước kèm theo nước bọt phì phì...đau nhói. Chỉ một lúc sau lại nhe răng chụp ảnh, lại đỏm dáng với những thế đứng điệu nghệ. Giấc mơ, mộng mị, đau đầu, miên man với những ý nghĩ dớ dẩn. Tất cả, tất cả chỉ là mộng mị thì cuộc sống không còn phải mơ ước. Ước mơ trọn vẹn, ước mơ tròn đầy mãi mãi chỉ là mơ ước.
    Dù có khóc,có gào thét trọn đêm mùa đông giá buốt. Dù ân hận dù xin thứ tha cũng đã quá muộn rồi. Hối hận, thứ tha, trở lại chỉ là mơ ước. Mơ ước nào rồi củng sẽ phôi pha .Chỉ những điều trong tầm tay mới vĩnh hằng trọn vẹn ...
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ảo tưởng....
    Mộng mị.....
    Rồi cuối cùng.....
    Thấy rằng .......Mình chẳng là cái gì ......
    ............
    .................
    .....Bình thản ....
    Bình yên ........
    .....Nhưng vẫn còn đôi chút ...........
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc bận rộn như không thể bận hơn sắp qua. Giữa bộn bề công việc, học hành, say sưa tối ngày không có thời gian để mơ mộng bay bổng hay suy tư vẩn vơ. Ngoài kia những hạt mưa bụi vẫn lất phất bay, mùa xuân sắp tràn về. Mùa xuân, khát vọng, tình yêu, cuộc sống. Xuân mới hắn sẽ phải làm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn?
    Đêm qua hắn không chợp mắt vì vết thương của cú ngã buổi tối. Gắm nhấm nỗi đau cơ thể, nỗi tê tái trong lòng, nén những tiếng thở dài, trở mình muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi tất cả. Ý nghĩ chợt đến cũng là lúc chuông đánh thức
    reo vang....ngày mới lại đến. Ngày mới đến với những thói quen đơn điệu, đơn điệu đến mức nhàm chán, lại nói, lại cười, lại tung tẩy.
    Hắn đứng một mình trước khung cửa ngoài hành lang, nhìn ngắm xung quanh, nghĩ vẩn vơ. Đôi én đang chao ngiêng liệng cánh, đôi khác đang chuyền cành, líu lo hát ca. Xa xa lãng đãng sương chiều vương vãi trên những toà nhà, những bóng cây nghiêng. Dòng người xuôi ngược vẫn hối hả lối đuôi nhau, tiếng động cơ, tiếng còi xe lõm bõm chìm bên tai. Cuộc sống hối hả vẫn cứ diễn ra như kim đồng hồ không thế ngừng chạy để tháng năm qua đi. Hắn đang sống nửa phong trần, nửa phong lưu. Kiếp người có bao nhiêu mà không cởi hết tấm lòng mình, không khám phá những góc tối, mặt tiêu cực trong con người. Hắn muốn sống, sống như ngày mai trái đất không còn tồn tại nữa.
    Thời gian dường như làm hắn trầm tĩnh lại, ít nhếch mép hơn nhưng hắn vẫn là hắn, sắn sàng trả đũa bất cứ những gì chỉ trích hắn. Hắn lạnh lùng nhưng không vô cảm. Hắn nhẫn tâm, nhân tâm một cách cần thiết. Không còn thét gào, lớn tiếng chỉ còn những tiếng rủ rỉ bên tai. Tiếng rủ rỉ cần thiết lắm thay, giọng dày, ấm, trầm của hắn cũng nên sử dụng lắm chứ. Một khoảng khắc nào đó ở mùa xuân tương lai hắn sẽ hạ giọng để những tiếng rủ rỉ, rủ rỉ mơn man đôi tai.
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 14/01/2006
  10. MrToad

    MrToad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ....
    Tôi đã sống một phần tư thế kỷ
    Để hôm nay làm đĩ với tâm hồn !

Chia sẻ trang này